1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, Cuộc Sống là nơi ta.......ba chấm (^_^)- HAPPY NEW YEAR

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi mactoc, 30/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Cô smkt được cái hôm nay khoái chim hay sao ấy mà toàn thấy post hình chim lên thôi
  2. https://meebo.com/ <----- nếu không thể download và setup YIM thì có thể vào đây để chat bằng Yaoo tạm thời cũng được
  3. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Đấy nhá, đấy nhà,chẳng ai khảo mà cô tự xưng nhá, chán chưa, dại chưa, hị..hị..., chứng tỏ cô rất chi là hay lượn lờ, lượn lờ ở....
    Thú thật ví cô tôi thèm cái con H5N1 quá cơ nên bây giờ lúc nào cũng "mơ về nơi xa..." nhất là từ tối hôm qua khi nghe Comay nói về gà rang muối, về vịt, về...chẹp chẹp...là lúc nào trong đầu tôi, trước mắt tôi cũng có hình ảng của cái đĩa H5N1 to đùng. Hihihihihi....Chủ Nhật ơi, ta mong chờ mi từng phút
  4. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Chủ Nhật có vụ gà vịt gì gì đấy? Hình như là comay xuống bếp làm món muối rang gà cho cả nhà ta, đúng không?. Tớ vẫn thắc mắc là comay khao " 2 trong 1" như vậy liệu có thấy ấm ức không? Có thì nói ra,đừng ngại gì cả - nhà mình sẽ bố trí thêm một CN khác để comay tỏ rõ tình địa chủ, đúng không cả nhà ?
    Còn thắc mắc nữa là lần này liệu có như vụ comay+hbb lừa cả nhà đi ăn khao "giả" như hôm trước không nhỉ? Tớ tuyên bố CN này kiên quyết để ví ở nhà ! Mọi người cũng như thế đi
  5. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    QUYẾT TÂMQUYẾT TÂMQUYẾT TÂM​
  6. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Chị chào cả nhà. Hôm nay lại thêm 1 ngày bận rộn nữa rùi. Chắc phải gần tết mới hoành tráng được, phải xong phần việc này trước tết mà. Cả nhà mình xây nhà giỏi vào nhé. Nhớ là tuy chị không post bài được nhưng vẫn hóng hớt nặng, ai nói xấu là chị bít liền đấy nhé
    Tặng hoa cho cả nhà, đủ chưa nhể
  7. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Này này....tớ là người rất rộng bụng nhá...quên...rất rộng lượng nhá!!!.......nếu mọi người muốn tách ra cũng được thui....với điều kiện đủ kèm theo là tớ sẽ đích thân xuống bếp thực hiện chương trình "Vào bếp cùng những người khủng bố"...he he...đảm bảo mọi người ăn xong thì ai cũng sẽ nằng nặc đòi về nhà người ấy...
    Còn nếu mọi người không muốn "Vào bếp cùng những người khủng bố" thì....chúng ta ra quán...với điều kiện 3 trong 1....he he....
    Tuỳ chọn nhá!!!
  8. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Seo mờ cứ post bài cùng lúc ví em thế nhở, nè nè, không chơi bắt chước nhá...làm em vừa mí ra lại phải lục tục chạy vào ngó...hít...hít. Hôm nay ngoài đường nhiều sương quá chị ạ, hihihi, cảm giác không khí Tết quá...hìhì, nhưng rò em vượt qua chướng ngại vật ngài mai là ung dung thưởng thức món gà rang muối vào cái ngày mà ai cũng biết là ngày nào đấy roài. ( mờ không vượt được cũng vẫn ăn ngon, hihihi)
  9. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra cậu không tin HCM à ... ?? .. Yên tâm, HCM đã nói chắc rồi ... tự nhiên được 3 trong 1 như vậy ... sướng quá còn hoá hâm nữa đấy.
    Chuẩn bị nhịn dần từ bây giờ là vừa .. Chiều CN tập trung nhe
  10. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Fải tế nhị một chút, ko fải là cả nhà chúng ta sẽ để ví ở nhà đâu, mà chỉ để ... quên ví ở nhà thui Vì vui với món quà cuối năm 3 trong 1 quá mà quên ý mừ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này