1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, Cuộc Sống là nơi ta.......ba chấm (^_^)- HAPPY NEW YEAR

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi mactoc, 30/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Tớ thấy rằng thì là mà sau khi tớ đổi a va ta có rất nhiều thằng bé ngủ lăn lóc theo nên xem xét tổng quan tình hình thấy hầu như trang nào nhà mình cũng có 1 thằng bé ngủ lăn lóc nhỉ
    CÁC CẬU ƠI HÔM NAY LÀ THỨ 3 ĐẤY
  2. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng đói lắm rồi, hic hic
  3. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Như thế có nghĩa là tinh thần ngủ của tớ đã được truyền bá lan tràn sang nhiều nhiều cho nhà canh thân rùi, hihi
  4. thanchettc

    thanchettc Guest

    À chẳng qua là điểm danh tai cơ quan luôn mà.
    Bon chen nào
    TÌnh hình là nhà mình sắp sửa có vụ j nhỉ
    Ai chủ chi, chủ trì thì con pờ rần lại cái cho cả nhà biét nhể.
    Ka ka ka ka ka ka ka
  5. n_x_l

    n_x_l Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0

    điểm danh: Nhím có mặt
    Partner của Nhím cũng có mặt rồi nhé (hihihihi điểm danh hộ Partner luôn thể)
    Hôm qua vừa ăn gà, vừa ăn ngan, vậy mà vẫn thèm ăn gà rang muối của Cỏ may mời. Mai rồi nhỉ, đề nghị cho cái Plan chi tiết với Cỏ May, ăn ở đâu??? Mấy giờ???địa điểm tập trung???
    Tình hình mai có thể Partner tớ bận không tham gia, nên Partner uỷ quyền cho tớ ăn hộ , và mang về một cái đùi gà cho Partner --> đề nghị Cỏ May confirm vụ nè nhé. Iu Cỏ may ............. ghê ..... gớm
  6. Cám ơn UNA nhiều lắm, giờ con số điểm trung bình sao nhà NT là một con số rất đẹp đối với NT (4.11 đúng ngày sinh nhật NT lun). NT sẽ vote cho UNA ngay khi có thời gian .
    To all: em vào điểm danh cả nhà ạh!
  7. thanchettc

    thanchettc Guest

    Hôm nay váng xếp một laá vào bon chen cái
    Không phải đâu,đó là do các cô nhà mình đều muốn có một thằng bé như thế nhưng mà lại chưa được nên đành dùng làm avantar vậy
    Ka ka ka ka ka ka.
    Các co gấp rút tiến hành đi nào để anh em còn chuẩn bị ăn cỗ nào
  8. Thế chị có cần em ....ủy quyền cho chị .....hộ phần em ko?....Rồi khi nào có dịp chị .....cho em nha
  9. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hai đêm mất ngủ mà cuối cùng chỉ phát hiện được ra có mấy thứ linh tinh các cậu ạ. Đêm hôm CN do ban ngày tớ hơi bị tận dụng cái khái niệm nghỉ ngơi cuối tuần nên tối không ngủ được. Mở máy nghe nhạc chuông tớ mí phát hiện hãng Sfone này cũng vui tính ghê. Sau một loạt các bài hát ca ngợi Đảng và Bác thì bỗng dưng có tiếng chim hót ríu rít nghe rất vui tai, vừa chuyển một cái thì nghe tiếng chó sói tru lên từng hồi, hic, 1, 2 giờ đêm nghe mà rợn tóc gáy...chuyển gấp thì bắt đầu 1 loạt những âm thanh của các loài động vật từ tiếng cừu rên hừ hừ đến tiếng dê be be rồi một loạt các bản nhạc không lời nhưng là nhạc trong những phim kinh dị hồi hộp ý, cứ èn en...èn en...giữa đêm thanh vắng, hic, chuyển liên tục cho qua nhanh thì nó cho nghe...ca vọng cổ các miền...rùi nhạc vàng và gần cuối cùng là bài hát....seagame...bó tay chấm com. Tớ mất ngủ thêm.
    Khi vừa liu riu mơ màng được tí tẹo thì một lạt những âm thanh chẳng hỉu là cái rì rõ dần dần...Rồi tớ cũng nhận ra là bản giao hưởng ngẫu hứng của một bác bị say rượu đang tấu lên. Tớ bị cưỡng ép nằm nghe trọn vẹn 30p cái giai điệu lè nhè ấy cho đến khi nó dừng hẳn. Đúng là...không ngủ vẫn gặp....ác mộng
    CÁC CẬU ƠI, HÔM NAY LÀ........THỨ BA RÙI, HIHIHI
  10. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Đề nghị đọc kỹ hướng dẫn trước khi...xí xọn nhá. Tui nói là sau khi tui đổi chớ có phải cô đổi đâu mà...Đúng là cái người mà hai mí mắt lúc nào cũng đòi đoàn tụ....bảo sao cứ nhìn trăng lại thắc mắc..."hôm nay có ngôi sao to và sáng thế nhỉ"
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này