1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, Cuộc Sống là nơi ta.......ba chấm (^_^)- HAPPY NEW YEAR

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi mactoc, 30/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hik. mới nghe tin về tiền thưởng tết. Chán thế ko biết, tết này lấy gì mà tiêu đây!
  2. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Nuôi mèo nguy hiểm
    http://www1.dantri.com.vn/suckhoe/2006/1/98130.vip
    Nhà ai còn mèo thì đãi mọi người bữa tiểu hổ tất niên đi
  3. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Cả nhà ơi!!! Cả nhà nhá!!!! Ngày mai cỏ may có chút việc chắc tới tới tận 6h30 or 7h kém mới xong....Vì vậy, cho nên ai có công việc thì cứ đi làm cho xong đi nhá, ai đi học thì cứ đi đi nhá....còn ai không đi học, không đi làm thì ....về nhà măm cơm cho no đi nhá....đừng chờ đợi cỏ may....Có gì nhờ Mắc tóc setup cho buổi hẹn lúc 7h đi.... Thanks Mắc tóc....gửi hoa tặng cả nhà, chúc cả nhà có những quyết định sáng suốt trong ngày mai và trong tương lai....nếu ai đã có quyết định rùi thì chúc may mắn với quyết định của mình... (nếu không may mắn là vô Việt Pháp đó...)
  4. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ với người cùng cảnh ngộ cái nào
  5. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Choáng cậu thật đấy. Hôm qua liên khúc như vậy rùi, ngày mai cũng hứa hẹn hoành tráng không kém rùi, thế mà hôm nay ....vẫn. Cậu quyết tâm vứt bỏ cái áo xinh xắn hôm qua không thương tiếc đấy hử....vừa mí giảm được có tí tẹo thui nhá, niệu niệu mà giữ gìn cái số đo lý tưởng đi không cái áo màu ngà ngà đáng iu đấy đâu nhá.Hic, vừa mí phải tận dụng hết công lực kiềm chế bản thân, vừa phải kêu gọi cả Nhím lẫn cậu kiềm chế thế này chắc tớ èn...én...en mứt.
    Cậu lên cái pờ len pờ dạ cho Comay đi kìa (bọn mình cá lẻ tàu ngầm sau nhá)
  6. n_x_l

    n_x_l Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0

    Ui iu Cỏ May ghê, thương Cỏ May ghê, tớ định mai đi học đỡ được 01 suất cho Cỏ May - í nhầm không phải 1 suất mà là 5 suất chứ - Nhím được uỷ quyền mà (pner, niemtin, chị Bien nho, bé Na nữa nè nhiều quá). Nếu đi học sẽ phụ lòng mọi người đã yêu thương Nhím, phụ lòng Cỏ May mời, phụ lòng Hbb đã cá độ. Vì rất nhiều lý do trên và thêm cái trường của Nhím nó biết vậy nên nó cho nghỉ học rùi ---> Nhím đăng ký 5 suất nhé Cỏ May.
    Mai 7h ở đâu hả Mactoc, mau mau nào còn ăn gà rang muối, hic thèm quá, 5 suất liền
  7. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hic, sư tỷ nhá, sư tỷ điệu, có hoa mí thèm ra viết dài dài ( bít ngay là viết ngaòi W đây mờ). Hôm trước chào rõ to lờ lớ lơ em đi, hic, ghét sư tỷ bi h
  8. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Thui Nhím ơi, vì sự nghiệp học hành là trọng. Cỏ may thông cảm cho Nhím được mà....Nhím cứ đi học đi kẻo lỡ, sau này hối hận đấy...đi học đi Nhím...Cỏ may sẽ phần Nhím một chiếc đùi gà he he...Thôi, cỏmay phải đi làm việc tiếp đây
  9. n_x_l

    n_x_l Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0
    Nhất trí với smkt, hộ cả Mactoc luôn, và đề nghị smkt giải quyết trước Tết nhé
  10. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Con mèo xấu xí gian manh nhà tớ sau mấy tuần mami tớ chăm cho mượt lông được thả ra để ....bắt chuột. Chả bít nó có bắt hay không nhưng cửa sổ phòng tớ là nơi duy nhất nó có thể chạy theo tiếng gọi....tình iu tình báo nên cả ngày mất tăm mất tích. Chỉ nhìn thấy đĩa cá hết trơn mí bít là nó vẫn còn nhớ đường về. Thế là nó tránh được các cú dứ dứ hăm dọa hàng ngày của tớ rùi...chán thế, sao ko đưa cái này sớm hơn. Tớ in ra rùi, chốc về đưa mami tớ....ngâm cứu, hờ hờ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này