1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, Cuộc Sống là nơi ta.......ba chấm (^_^)- HAPPY NEW YEAR

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi mactoc, 30/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    ... thò thò 1 cái chân vào trước ..... ko thấy ai ném đá ném điếc gì ... mạnh dạn thò thêm cái nữa .... ạc ạc ở đây nhiều Maaa lắm chạy ngayyyyyyy .... nào là Maa Tócc, Maaa Thuyền, Maaa Frozzzzennnnn ..... hú hú hú
  2. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Đi ăn à ?? Hẹn hò thế nào đây
  3. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1

    Hic, tớ vô cùng so le. Chắc tại hôm qua mới đi phóng sinh tới 6con cá chép tận sông Hồng, thả từ trên cầu xuống....không bít có còn...sống ko nên về hơi run tay đánh nhầm. Vậy tớ xin đính chính là ngày 26/01/2006 nhá.
    Welcome bạn hoangbquang ( chả hỉu sao tớ lại rất hay đọc nick này thành Hoàng bờ ang bang huyền...quang nhỉ), có rì cứ đăng ký liên lạc tại đây hoặc PM số điện thoại cũng được, hihiihi.
    @Nhím: thì bùng buổi chiều đi, mai đi làm bình thường mà, tớ cũng rứa, đi đi nhá. Mai tớ đi chơi với Nhím cho, ok không, cho tớ đăng ký bon chen nào
    @Comay: Trưa nay à, nhớ bọn tớ rùi a, the Songda qua don to voi nhe
  4. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Tình hình tớ lại phải đi...cười đây, tết nhất mệt ghê...hi vọng không lâm vào tình trạng bị cười cưỡng ép nhiều quá mà trở thành cáu kỉnh. Cuối năm dễ....cáu quá. Nhất định hôm nay phải gặp nhà mình để giải tỏa sì trét mí được, lại nhớ nhà mình roài, nhớ quá, hihihii
    Bất cứ ai đi Bát Tràng được thì liên lạc ví tớ nhá ( ai không nhớ số tớ hoặc chưa có số của tớ thì pì em nhá, hihihi)
  5. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1

    cám ơn em frozen nhé hôm qua chị vừa hát karaoke bài này xong
  6. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    1. Đi từ 10h có mà bùng cả ngày, làm sao mà một buổi chiều được.
    2. Tối đó sinh nhật đứa bạn phải đi ko lờ đi được.
    3. Hôm sau là sinh nhật chị cả nhà Canh thân, vì thế tối đó tớ phải ở nhà chuẩn bị chu đáo hôm sau đón chị (trong trường hợp chị bay từ Nha Trang ra )
    Với 03 lý do trên tớ từ chối đi Bát Tràng vào ngày 26
  7. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    1. Đi từ 10h nhưng cậu chỉ xin nghỉ buổi chiều vì 10h cậu có việc phải ra ngoài (xuống gặp khách hàng hoặc đi làm gì đấy - việc cho cty mờ...rùi về muộn quá giờ ăn trưa ---> nghỉ lun, giúp cty cắt được 1 bữa. Hờ hờ, cái này thì chỉ có làm nhân viên mới tận hưởng được cảm giác bùng làm sướng thế nào chứ còn làm sếp thì còn lâu nhá)
    2. Mình chỉ đi đến lúc vừa tối thì phải về đến nhà rùi chứ có đi thông tầm đến mịt mờ mí về đâu nên vẫn đảm bảo cậu đi sinh nhật tút
    3. Chị nhà CT sinh nhật ngày mai hở, chuyện nhỏ sư tỷ nhỉ, sư tỷ mới sáng ra chả vào hoành tráng ủng hộ chuyến đi "hướng về nguồn" này đấy thui nên có gì chưa được chu đáo cũng không ...xịu mặt đâu sư tỷ nhờ.
    Với 3 lý do trên tớ rất sung sướng nếu cậu đi cùng vì cậu còn kiềm chế cái chân tay lóng ngóng của tớ chứ không tớ bị giữ ở bên đấy mất vì làm vỡ đồ của người ta nhiều quá, ko có xiền đền, hic
  8. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Ờ, mà trưa nay thế nào nhỉ, sao Songda không ri pờ lai cho tớ vậy, có đi cùng xe ví tớ không để tớ còn bít đường nèo
  9. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Cậu ơi, đi ví nhà mình cậu cứ xông tới đê, hát bài này cho hoành tráng vào, tớ tình nguyện che chắn cho cậu hát, hihihih, cậu mà phải ngại hai cái người mà ai cũng biết là ai đấy à....tiến tới lun ( hihihi, dạo này mình đao to búa lớn quá, hivọng lúc gặp nhau không bị...nườm)
  10. n_x_l

    n_x_l Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0
    TỚ ĐI ĂN TRƯA CẢ CỎ MAY. MACTOC HAY AI ĐI THÌ NHẮN TIN DI DỘNG CHO TỚ VỚI NHÉ, TỚ KO CÓ TRÊN MẠNG.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này