1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, Cuộc Sống là nơi ta.......ba chấm (^_^)- HAPPY NEW YEAR

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi mactoc, 30/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Sao phải hoành tráng thế em gái hí hí, chắc định thon thả trong ngày cưới của chị hử hừm hừm. Trời ơi, còn có 6 tuần nữa là tôi hết tự do rùi, "bùn" quá là "bùn" này trời ơi.
    Em Una hôm nay cố bon chen nhé, ai lại để lỡ cơ hội như hôm qua bao giờ không???
    Chị ui, em không phải là không đọc kỹ mà là không thể đọc kỹ nổi vì cái tội............thức đêm, mắt toét hết cả lên, đọc được chữ ngày mai là post lấy post để hê hê. Để đến ngày 27 em sẽ copy bài post sớm nay sang là ok thui
  2. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Bày đặt than ví thở rì đấy hả Mactoc? Trong bụng không sướng rơn lên ví cái câu "Lạy trời lạy Phật sao cho TG qua mau, mau mau đến ngày 8/3 cho con mừng ạ", hừm, xạo hoài
    Đọc đến cái câu cuối cùng trên kia của Mactoc, chị phì cười lun, nước miếng nhỏ tong tong trên bàn phím nè, chít cười vì cái nhà CT này
    Ah, nhân dịp Sinh nhật chị do....nhà CT tự nghĩ ra, ko bít sao Ba Tina bít đấy, chị vừa dù đi uống cafe ví Anh về, vui ghê
  3. em vào nhà điểm danh cái ạh. Hik, dạo này buồn qúa..! Sắp tết rồi...cứ mong cái ngày được về nhà thôi àh.
  4. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hic, tớ chẳng thích làm...chúa đâu...Làm chúa kiểu này tớ nhường tất cho cậu đấy, nhận không, nhận đi, hờ hờ, tớ nhường cho, nhường thật lòng ý.....(đồ bản chất, đồ mọi rợ, lại còn dám hỉ hả sung sướng á, hôm nay thì ăn 1 cái thui nhá...)
  5. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Nhà mình có ai vote * cho tớ không đấy? Tớ đang có 1 cái nhưng 5* cơ sao bây giờ tụt xuống còn có 3.67 chứng tỏ có người vote từ 5* trở xuống hay lại gặp kẻ thù trên đoạn đường nào rồi. Sao của tớ xấu quá
    Được mathuyen sửa chữa / chuyển vào 11:01 ngày 24/01/2006
  6. truonghai_bp

    truonghai_bp Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/04/2003
    Bài viết:
    2.203
    Đã được thích:
    0
    Canh Thân ơi, ta sắp bước sang tuổi 27, già thật rồi các bạn ạ.
    Chúc mừng năm mới họ monkey nhà ta, chúc cả nhà sang năm mới có nhiều cái mới.
  7. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui, ăn trưa gì nhanh hơn cả ma đuổi, xớn xác chạy ù về công ty hic hic, tổng thời gian hết 2 tiếng, vậy mà ăn chỉ hết nửa tiếng còn lại 1,5 tiếng chỉ để đi đường và chờ đợi nhau ----> Cái này theo công việc của tớ làm gọi là LÃNG PHÍ. Vậy đề nghị tìm ra Root Cause để Phân tích và có giải pháp cho vấn đề này làm sao tương lai không xa LÃNG PHÍ này sẽ giảm tới mức cho phép là 0,5 tiếng thui
  8. n_x_l

    n_x_l Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0

    Chưa thấy hôm nào ăn nhanh và thần tốc như hôm nay. Choáng.
    Về đến nơi mới nhớ là chưa kịp cảm ơn smkt, và cả Cỏ may vụ trưa hôm qua.
    Cảm ơn smkt rất nhiều
    Cảm ơn Cỏ May cũng nhiều nhiều.
    Lần sau 2 người nhớ cố gắng phát huy tinh thần đã đạt được gấp nhiều lần nữa nhé
  9. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Ờ, đi ăn mà cứ như đi chạy loạn ý, như đi...cướp đồ ăn của người ta rùi ai nhanh tay gắp bằng tay em ý, khiếp quá. Tớ đến bây giờ vẫn chưa định thần lại xem nhà mình đã ăn những món gì, có những ai, hic. Ai cũng bận, ai cũng nào có họp, nào có hẹn, nào có việc, nào có....thế mà nào có ai từ chối, nào có ai bỏ qua...potay.com. Sợ thật ý, vào ngồi xì xụp, chẳng ai nói được với ai câu nào trừ 1 số người mà ai cũng biết là ai đấy thì vẫn giữ nguyên cả cường độ ăn lẫn cướng độ nói....CHOÁNG
  10. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Songda để quên máy ở...túi tớ nhá. Vừa có người gọi điện tưởng cô ý nhấc máy lên rất hoành tráng "Cô à" thì hóa ra 1 giọng thánh thót chứ ko phải cái giọng chua chua của VUA NGỦ tớ đành nói " Em gặp Songda à" rồi phải sửa ngay, "Em gặp P à"...đơ thế cơ chứ lị. Không bít mải tí tởn đâu có bít đường mà về chỗ tớ lấy máy lấy tìn đi đổi cho tớ ko nữa
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này