1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, Cuộc Sống là nơi ta.......ba chấm (^_^)- HAPPY NEW YEAR

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi mactoc, 30/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Mong đến ngày mai quá!!! Ngày bắt đầu của sự thịnh vượng của nhà CT trong tháng 2....
  2. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Chợ Viềng này, cả nhà xem này! Thế mà mình cũng sống sót trở về
    [​IMG]
  3. n_x_l

    n_x_l Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0

    CHÀO NĂM MỚI, CHÀO TUẦN LÀM VIỆC ĐẦU TIÊN, CHÀO CẢ NHÀ CANH THÂN, CHUẨN BỊ BẮT ĐẦU MỘT TUẦN VẤT VẢ VÌ ĂN CỦA CANH THÂN RÙI, HIC HIC LẠI PHẢI ..... ĂN, LẠI PHẢI ..... BÉO.
    CÔ ƠI MAY MÀ CŨNG SỐNG SÓT TRỞ VỀ NHỈ , TỐI QUA MỆT GẦN CHÍT, TUI LẠI CÒN BON CHEN CẢ BẠN TUI, LƯỢN LỜ MỘT VÒNG, VỀ MỆT QUÁ NGỦ SAY TÍT ĐẾN 8H SÁNG NAY MỚI MÒ MẪM DẬY ĐƯỢC.
    MAI NHÉ, HẸN MAI NHÉ, CÔ BOPN CHEN ĐƯỢC KHÔNG VẬY? SAO NHÀ MÌNH TỪ SÁNG ĐẾN GIỜ VẮNG VẺ VẬY NHỈ, MÀ TÊN THANCHET KIA BẢN CHẤT VỪA VỪA THUI CHỨ CÓ NHẮC THÌ NHẮC KHÉO KHÉO MỘT CHÚT AI LẠI NGÀY NÀO, BÀI NÀO CŨNG THẤY NHẮC "NHỚ MÙNG 10 NHÉ CẢ NHÀ" --> CẢ NHÀ NHỚ MÙNG 10 ĐƯỢC KHỈ NHỚN MỜI ĂN RÙI, VÀ CÒN NHỚ CẢ VỤ CÁ LĂNG CỦA THẦNCHẾT NỮA CƠ. MÙNG 10 GẶP MẶT SẼ THỐNG NHẤT NGÀY CÁ LĂNG LUÔN THẦN CHẾT NHỂ
  4. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Vụ ngày 10 Tết nhớ quá đi chứ Ai dám quên nhỉ SMKT? Còn thời gian? Thể theo ý kiến của thanchettc, "khỉ nhớn" xin mời các "tiểu cô nương" và các "chiến hữu" nhà Canh Thân đúng 5h chiều mai (nhằm ngày 10 Tết) chúng ta có mặt vào địa điểm (vẫn bí mật, sáng mai thì biết ngay mờ) để hội ngộ nhá, bi giờ "khỉ nhớn " phải đi rùi...
    Chúc cả nhà "Canh Thân" luôn đầy ắp tiếng cười và may mắn cả năm.............
  5. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Chiều thì còn được không hiểu ai hôm trước bảo buổi trưa ấy nhỉ, bó tay. Quả này em phải đến xem bác lọm khọm, lụ khụ đến đâu mới được
  6. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Đầu năm mới đã phát huy bản chất nhà Canh Thân thế này là rất tốt. Tớ thì quá phát huy phong cách riêng bằng cách khởi động máy tính bị treo luôn, vào viết được 1 bài rõ dài cũng.............treo nốt. Hy vọng lần này ngon lành cành đào tí tẹo.
    Chưa thấy khỉ nhớn nói rõ địa điểm và thời gian nhể, hic hic, các em khỉ bé hóng hớt từ trước tết đến giờ. Đúng là nếu không vướng cái tết chắc nhà chúng mình chẳng đủ can đảm chờ lâu đến thế.
    Mai Thanchet nhớ sang để rửa cái điện thoại mới nhá, nếu không thành tâm thể nào cũng.........mất cái nữa
    Nhìn cái cảnh chợ Viềng vậy mà các cô cũng thoát thân trở về được thì đúng là.....................KHỈ hí hí. Hèn gì tớ nhắn tin mà không thấy trả lời. Có ai xách được kí lô gờ ram thịt bò về cho tớ không????
  7. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0

    Không bít cái địa điểm này có rì rì mà bí nấu ví mật mãi từ năm cũ sang năm mới Có khi nào địa điểm họp mặt ra mắt của hoangbquang ở ...... Nha Trang không ta?
    Chúc cả nhà tuần làm việc đầu năm gặp nhiều niềm vui nhá (chắc là vui lém rùi vì chưa gì đã được mời ăn mà)
  8. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Sống sót trở về nhưng cũng bẹp một số thứ hehe. May mà mình bận không đi được
  9. n_x_l

    n_x_l Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0

    Ui zui ui thôi chết, cả nhà cứ thấy được mời đi ăn là mắt sáng rực không nhìn ra cái nè, may mà có chị cả nhà Canh thân mách bảo sớm (thanks chị nhiều nhiều )
    Em không biết có ở Nha Trang hay không(nhưng dù sao trong đấy vẫn có nhà Canh thân đi ăn --> em uỷ quyền lun) chứ nếu chuyển sang khu vực khác ngoài địa phận Hà Nội ra thì thế nào??? Kiểu nè đề nghị smkt ra giải quyết vụ nè gấp gấp và sơm sớm. Nếu đúng như lời chị Biểnnhỏ nói thì cả nhà cứ đầu smkt mà bổ, cứ tập trung ăn uống rùi smkt chi thui smkt nhể .
  10. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Chà chà, nghe chừng vụ này cũng làm xôn xao dữ luận ác chiến nhỉ. Thôi thì lần này là smkt phụ trách, phù may quá, tớ được đi ăn 1 cách...........thanh thản ..............í quên, thảnh thơi chứ hí hí (điệu cười này là của chị biennho, ứ phải của tớ nữa, hôm nọ nghe rùi, choáng váng đến tận hôm nay, chỉ tội cho bé Na nghe giọng của mami sợ quá chẳng dám nói chuyện với dì hí hí)
    Ờ mà smkt nhà ta đâu rùi nhỉ, mất hút thế này, dạo này không có thẳng bé quặt đầu tự nhiên thấy............nhơ nhớ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này