1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, Cuộc Sống là nơi ta.......ba chấm (^_^)- HAPPY NEW YEAR

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi mactoc, 30/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    ỪA, TÌNH HÌNH CUỐI H CHIỀU NAY CẢ NHÀ BỐ TRÍ ĐI HỎI THĂM TÌNH HÌNH VÀ CAM QUÝT CHO Y4 CHÓNG KHỎI CÁI NHỈ.
    TỚ KIẾN NGHỊ LÚC 5H30 HẸN HÒ Ở CỔNG CÔNG VIÊN CHỖ ĐƯỜNG ĐẠI CỒ VIỆT ĐỂ ĐI THĂM CÔ Ý NHÁ
    Hic, sao tự dưng bùn ngủ quá cơ chứ
  2. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0

    Cho tớ gửi lời hỏi thăm và chúc cô ý mau hết đau nhé. Cậu nào ôm hôn cô ý hộ tớ luôn cũng được he he.
    Tớ phải về trông nhà vì pa ma tớ đi vắng, mà cửa hàng không thể để không được nên........mọi người thông cảm nhá.
  3. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Mactoc nhìn cái Avatar của cô không quen, tui cứ tưởng là bài của tui .
    Tớ cũng không đi được, cả nhà cho tớ gửi lời hỏi thăm chân thành và sâu sắc tới Y4. Chúc cô ấy mau chóng bình phục
  4. onlybarely

    onlybarely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Hic, khổ thân chị Y4, chắc là chị đau lắm. Chiều nay nhà mình ai đi được thì cho em gửi lời hỏi thăm và chúc chị nhanh khoẻ lại.
    @Sôngđà: Em đến sớm mà chị. Có ai như chị, đến muộn bị mất ghế còn kêu gào ầm ỹ lên nữa chứ. Trông xinh thế mà Điêuuuuuuuu......... Mà trong chị lúc Tức cũng xinh hí hí.
  5. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Tớ đang phải ở nhà và đang download một đống tài liệu, tranh thủ vào sì pam tí tẹo.
    Cả nhà đi thăm mathuyền, nhớ mua quà và không được tranh thủ cô ý đau quá không ăn được mà ăn hộ đâu nhé. Từ tốn ngọt ngào thui. với lị cẩn thận lời ăn tiếng nói. Kẻo "Xung Xung Xung......"----------"Hết Xung rồi, chỉ còn dưa thôi" thì phiền đấy, chú ý nhá hihi
  6. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Tới giờ về rồi, chào tạm biệt cả nhà, những ai đi thăm Y4 đi về bình an.
  7. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0

    Sao k0 ai nhắn cho em thế Pner thì nhắn tin bảo k0 thấy nhà mình ý kiến rì cả, pner phải đi học buổi tối, nên giờ vào nhà em mới biết. Thôi để khi nào đi cá lẻ ví pner vậy
  8. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Hihi, đọc thấy từ này nên phải quote lại
    Tối qua em vui ơi là vui, vui k0 nói nên lời,cảm ơn mọi người nhìu lém, iu mọi người dã man .Lúc đó em muốn ôm hôn thắm thiết mọi người lém lém í, rưng mà vướng bàn vướng ghế, khoảng cách cũng hơi xa nên .... chả làm rì được Thôi để khi nào có cơ hội em sẽ từ từ thể hiện .. tình củm... hìhì

  9. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Hic hic cứ tưởng chị Smkt nhắn cho mọi người hết rồi, à quên chị ý đã viết trên nhà mình rùi mừ. Chị mathuyen cũng đã đỡ nhiều, đi thăm mới thấy tinh thần còn fơi fới lắm , chỉ vài ngày là sẽ đỡ nhiều thui, mỗi tội vẫn fải truyền nước. Tất cả được giải thích là do hôm qua chị mathuyen quá đen, do cái tên giật đồ kia chả hiểu biết gì cả, nếu mà nó xin thẳng thắn, có fải vừa được chị cho túi, vừa ko làm chị bị ngã ko cơ chứ Thế nên mới kết luận là hắn rất đáng chết đáng chết
    À hôm nay nhà mình đi thăm, vẫn tuân thủ chủ trương, đến thăm người ốm ... không quên nhiệm vụ ... ăn hộ hic hic
    Good night cả nhà và chúc mọi người có nhiều giấc mơ đẹp
  10. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Thật vậy sao em. Ừ, kể ra tên đó đáng chết thật. Vẫn phải truyền nước à, tội Mathuyen xinh đẹp quá. Không hiểu sau vụ này có giảm đi tí tẹo cái xinh đẹp và nữ tính nào không nhỉ. Hí hí, nếu mà giảm thì có ối đứa..........thèm đấy. Cố lên nhá mathuyen đáng iu.
    Dạo này tớ toàn phải làm đến khuya mới ngủ, sáng lại dậy sớm ---> thiếu ngủ trầm trọng quá đi mất. Lúc nào mắt cũng cay xè và chỉ cần gặp anh G là ngả ngay vào anh mà say giấc hic hic
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này