1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, Cuộc Sống là nơi ta.......ba chấm (^_^)- HAPPY NEW YEAR

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi mactoc, 30/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanchettc

    thanchettc Guest

    Mọi người ơi,hưởng ứng nhiệt tình lên chứ.Ăn thịt bò lộc chợ Viềng thì valinhtinh nauỳ sẽ gặp nhiều may mắn đó.
    Nên mình sẽ ăn thật nhiều cho gặp nhiều may mắn mọi người nhỉ?
    he he he he
    Đang cần thần may mắn phù hộ.
  2. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn các "khỉ bé" đã nhiệt tình chung vui với tớ buổi tối qua nhé! Các cậu quả không hổ danh là Canh Thân...........Vui vẻ và......"chén" nhiệt tình Tớ thích như vậy, như thế là không khách sáo và tạo cảm giác thoải mái hơn
    Chỉ có điều hôm qua tớ hơi hơi nhức đầu nên "chén" không được nhều và cũng ít nói chuyện được. Thui hẹn hôm khác nhá
    Tối qua vui thật đấy
  3. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Tớ viền làm người "đảm đang" đây ( hít..hít...thực ra là về làm bác sĩ độc ác cho vụ đầu độc nhà mình chiều nay). Hẹn gặp các nạn nhân tại nhà tớ nhá
  4. chandat_mattoet

    chandat_mattoet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    870
    Đã được thích:
    0
    Canh Thân là nhà, Cuộc Sống là nơi ta POST BÀI (^_^)- HAPPY NEW YEAR
  5. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Cuộc sống nếu không có hội hè thì buồn nhỉ? Chiều nay smkt có buổi hội hè tại nhà mà không nói rì đến tớ nhé Bẩu là xa như biennho cho cam, đây lại ngay gần nhà nhau.....Tệ quá cơ
    Hì..hì! đùa cho vui thôi nhé, không lại giận thì chít....
  6. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Em chào cả nhà buổi sáng ạ Hôm qua tình hình bít tết đến đâu rùi nhỉ, có ai bị ngộ độc gì hông Nói đùa thế thui chứ ai mà bị thì chắc chắn là người ... xấu bụng rùi, những ng tốt bụng thì sẽ không làm sao cả Thèm quá mà hôm qua ko đến được, hì hì.
    @ Chị Biennho ơi, em chào chị
    @ Chị Mactoc, cám ơn chị vì bài chị pót bên kia Em cũng hy vọng như vậy
    @ Anh khỉ nhớn: Giờ mới cám ơn anh được vì buổi tối vui vẻ đó, với quyết tâm cao không để anh fải thất vọng, em đã dành một fần ko nhỏ dạ dày cho bữa tiệc đó và cũng tỏ ra ko kém những ng tuổi CT, anh nhỉ Anh ko choáng là tốt wá rùi, mong gặp anh nhìu nhìu trong các buổi off (mở ngoặc là gặp anh mới thấy ko như tưởng tượng khi đọc tô bích của anh đâu nha ). Mừ chị Smkt sao lại ... anh khỉ nhớn vậy, is there any error here?
    À, mọi ng bảo là đi chợ Viềng thiêng lắm cả nhà ạ, đặc biệt là chuyện ý. Cả nhà check xem có đúng thía ko nha
  7. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hì hì, khỉ bé thấy khỉ nhớn vào nhà rùi nên bít là sẽ cập nhật được thông tin...chắc tại bận rộn quá nên không đi được. Hì, mà tớ cũng không dám mạnh miệng mời khỉ nhớn...ngại người mới, gặp nhà mình hôm nọ đã đủ..., lại đến để tớ đầu độc thêm nữa khỉ nhớn hoảng chắc tớ mắc tội tày trời quá. Thôi...tớ vì nhà mình chịu mang tiếng xấu vậy...hít hít
  8. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    CHƯA ĐỦ, CÒN THIẾU RẤT RẤT NHÌU, HIHIHIHI
  9. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Chị chào cả nhà
    Chị chào riêng Ômi
    Chị chào riêng UNA
    Cả nhà ui, có tin này hay lém, mà sao chị có thể quên được nhỉ, mà sao cả nhà có thể quên được nhỉ, bản chất của nhà CT mà có thể quên vụ này sao, có thể sao
    Tin thì là mà rằng là trước Tết ấy, hôm hai mấy Tết ấy, có người mún công khai chuyện của mình bằng 01 bữa tiệc vừa mặn vừa ngọt rất hoành tráng để chiêu đãi cả nhà mình và hẹn là qua sau Tết. Bây giờ là sau Tết rùi, người nào ấy cón nhớ chút rì lời hứa rễ thương ấy không nhỉ. Mà, nếu người ý có không nhớ, hoặc giả tình không nhớ, thì ai đó đó liên quan, liên đới, cùng bị cột chung sợi dây.... ví người ấy nhớ nhắc nhở bảo ban nhau hoàn thành tốt ...lời hứa nhá, nhá
    Chị xin hết ạ! Nhiệm vụ của chị sáng nay đã xong. Tối qua nằm mãi không ngủ được vì rạo rực ví cái tin sốt dẻo, nóng hổi vừa thổi vừa ăn này
  10. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    HÌnh như mọi người bị...hết rùi hay sao ý mà giờ này có mỗi tớ quét dọn ý nhỉ. Các cậu đừng làm tớ thấy áy náy nhé.... Tranh thủ mạng đang trơn tru tớ định vào thủ thỉ ví nhà mình tẹo nhưng thấy mọi người im ắng...lo lo.. nên quên sạch định nói gì rùi...
    @Thanchettc: Bon chen hét có lại hông...hihihi
    @Trợ lý: Có thể trưa nay sếp qua nhà em được đấy, sẽ viền ăn cơm của mami sớm rùi qua em...ăn típ nhá. Sếp ăn tinh bột ở nhà, đến nhà em tiêu diệt pờ rô tê in - tức người lái ý. Vậy em trổ tài nấu nướng lun từ sáng đi nhá
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này