1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, cuộc sống là nơi ta ..... ba chấm (*_*)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi songdanamdinh01, 08/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fanmatic

    fanmatic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    7.045
    Đã được thích:
    0
    MUSM


    [​IMG]
    Warning SignColdplay
    A warning sign,I missed the good part then I realized,I started looking and the bubble burst.I started looking for excuses.
    Come on in,I''''ve gotta tell you what a state I''''m in,I''''ve gotta tell you in my loudest tones,That I started looking for a warning sign.
    When the truth is, I miss you.Yeah the truth is, That I miss you so.
    A warning sign,It came back to haunt me and I realized,That you were an island and I passed you by,And you were an island to discover.
    Come on in,I''''ve gotta tell you what a state I''''m in,I''''ve gotta tell you in my loudest tones,That I started looking for a warning sign.
    When the truth is, I miss you.Yeah the truth is, That I miss you so.
    And I''''m tired, I should not have let you down.
    So I crawl back into your open arms.Yes I crawl back into your open arms.And I crawl back into your open arms.Yes I crawl back into your open arms....
  2. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hơ, dạo này em rể mình kiếm nhạc phong phú quá nhỉ, làm mình khỏi phải chăm sóc cái thư viện music cho nhà nữa roài, cố gắng phát huy nhá em nhá. Mà máy còn dùng không đấy hay là bật lên mỗi cái đợt "Vẻ đẹp trong sự đa dạng" rùi lại cho nó "ngủ đông" theo chủ roài
    Nhà mới còn nhiều người chưa điểm danh quá nhỉ. May quá, mặc dù hôm quá tàn phá cái cổ họng cùng với trợ lý tớ và Comay 4 tiếng đồng hồ mà hôm nay vẫn thì thầm, thẽ thọt qua điện thoại với khách hàng được, may quá là may. Mà không hiểu sao hôm qua....máu thế nhỉ (Chắc tại ăn....châu chấu rang....)
    @Trợ lý: Hôm qua sếp ví em....hơi bị được đấy nhờ....thầy trò mình khen nhau tí, hoành tráng hơn cả hôm ở tầng ba nhờ, cũng 3 người, hị...hị....comay nhờ....
    @Nhím: Hôm nay không thấy lò dò nhá, hay là ngủ từ hum qua lăn lóc đến bi h vẫn chưa tỉnh, định trang chức VUA NGỦ ví cả Songda đấy hử
    @Chị biennho: Chả thấy đâu
    @Partner: "Một mình".......đeeeeeee

  3. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là càng ngày các cô nhà ta càng biến tấu tiếng Việt đi hơi nhiều đấy. Vừa phải thôi để người khác còn có hứng đọc chứ?
    Tuần này đi làm giáo viên ...phụ, dự giờ Chẳng hy vọng bon chen được gì cả
    Sau HBB là đến kẻ xấu số nào đó nhỉ?
  4. thanchettc

    thanchettc Guest

    Chài ai
    Tiếc cái vụ Off ẹp hôm qua thía không biết.
    Nghe mọi người kể mà tui thấy tiếc cho mình là đã không được tham gia với mọi người.
    thoai đành đợi lần sau vậy.
    Biết làm thía nào bi giừ.
    Lần sau hy vọng là sẽ làm vào buổi tối
    Mọi người nhỉ.Mà tối Cn thì càng tốt.
    Ka ka ka ka
  5. thanchettc

    thanchettc Guest

    Spam một bài nào
    tặng cả nhà bài thơ này

    tặng em chiếc lá sắp vàng
    tôi đà đánh dấu trên hàng cây xanh
    tặng em chút ít lòng lành
    tôi bao năm tháng để dành không tiêu
    tặng em một sợi dây diều
    giữ hồn tôi khỏi đánh liều lên mây
    còn gì để tặng em đây?
    nghĩ nhanh kẻo lá trên cây sắp vàng?
  6. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Hóng hớt, hóng hớt à? Chắc chắn cậu sẽ được "ọp ẹp" cùng mọi người, thậm chí "ọp" đến mức "ẹp" luôn
  7. thanchettc

    thanchettc Guest

    "Canh thiu" bác đã nhắc nhở em
    Em cũng hy vong là sẽ được "ọp" hoành tráng để bị "ẹp" đấy ạ
  8. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Smkt ơi, qua giờ mạng đơ mà, chị ra vô hoài mà đâu có được. Sông Đà còn pó tay nữa là, hic hic....
    Sông Đà ơi, Vua ngủ ơi, chị nhớ em rùi nè. Ah, Sông Đà ui, chị kể cho em nghe chuyện này nhá: có 1 người đi rao hết làng trên xóm dưới, hết họ hàng nội ngoại, chú bác cô dì, hễ thấy ai là rao hết, rằng thì là mà mình sắp có ..... Giáng Sinh, hì hì,....
    Nhím ơi, Nhím định bắt chước Sông Đà thiệt sao, bắt chước là Vua ngủ thiệt sao, qua giờ chị không thấy em online, quá nhớ em rùi nè. Hôm qua Tina hỏi "Mẹ ơi, khi nào có Cô Nhím xù lông tới thăm con?", hic hic.....
    Smkt ơi, Nhím ơi, Cỏ May ơi, F84 ơi, lẻ ra hôm nay, ngày 13.12, nếu đúng như hẹn hò, sáng nay chị chạy xe đi đón, chớp chớp mắt nhìn đám đông, tìm 04 cô nhỏ xinh xinh, dáng cao cao, giống người mẫu... và tay bắt mặt mừng lòng bùn rùi... Ôi chao, nhắc lại thêm tiếc nuối, hic hic.... Ah, mà cô Cỏ May hư nhé, chị kêu ới ơi hỏi tội mà im thin thít nhé, hừm
  9. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Ô mi ới ời ơi, ai làm gì em mà hóa tâm trạng dữ vậy? Nói chị nghe đi, nói chị biết đi để chị .....hùa với người ta làm em tâm trạng thêm chút nữa
    Dũng cảm lên Ômi, mình cứ là mình là tốt lắm rồi, mong gì làm ai khác hả em?
  10. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Smkt ơi (sao mà mình thích réo cái tên này thía), thi đua lập hattrick với em nè, một đều nhá, thi tiếp hông?
    NT đang mưa dữ dội và gió mạnh. Sáng nay mà mọi người tới đây thì tụi mình làm gì nhỉ? Mặc áo mưa ra biển nhìn mưa trên biển? Hay chạy xe trong mưa vòng khắp đường phố? Hay ngồi nhâm nhi trong 1 quán cà phê nào đó và tíu tít kể lể?.... gì thì gì, đều vui em nhỉ, nhưng mà...có được đâu
    Thui, không nhắc nữa, chị làm ''nhân viên gương mẫu" đây. Mactoc ơi, vào xây nhà tiếp đê, chị trau quyền lại cho em đấy, thi đua lập thành thích hattrick giống chị đấy nhá
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này