1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, cuộc sống là nơi ta ..... ba chấm (*_*)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi songdanamdinh01, 08/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fanmatic

    fanmatic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    7.045
    Đã được thích:
    0


     
    Một ngõ vắng xôn xao, nằm trong lòng phố lớn Một tiếng nói yêu thương, cho lòng thêm tơ vương Một đám lá thu bay, rắc vương đầy ngõ vắng Một chùm hoa trưa nắng, xôn xao cả lòng tôi (*1) Tôi yêu người, làm một bông hoa nắng (*2) Tôi yêu người, làm ngõ vắng dịu êm (*3) Trong yên lặng, mà lại mênh mông lắm Hãy ngước nhìn kìa trời xanh bao la ! Vì nắng mãi nên mưa Gội trưa hè loang nước Vì muốn nói với nhau Nên nhìn nhau thêm lâu Chiều ngõ vắng xôn xao Có thêm bầy bé gái Cùng nhảy dây khoe áo Giăng hoa ngập hồn tôi Khi con người để lòng yêu ngõ vắng (*4) Thêm rung động, được đứng ngắm trời mây (*5) Ai đã từng một lần qua nơi ấy Khi xa rồi lòng bỗng thấy xôn xao !
    Chú thích: Có nhiều phiên bản: (*1) xôn xao ngập hồn tôi (*2) Tôi yêu người thầm lặng như ngõ vắng (*3) Tôi yêu đời làm ngõ vắng lẻ loi (*4) Khi con người mà lòng như ngõ vắng (*5) Khắp khung trời tỏa ánh nắng dịu êm
  2. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0

    Chị ui có em đây, chị cũng bon chen lập hát chích đấy à Chị cũng phải để đường cho mấy con dì nó lớn chớ, bon chen quá. Em định tối mới online nhưng thấy chị bon chen quá em phải trốn việc ra quán net để bon chen ví chị đấy
    Mới ăn 2 buổi trong này mà đã nhớ đồ ăn HN rồi, cái gì cũng ngọt ngọt mà tớ thì ko thích ngọt huhu. Tối qua ăn lạ lạ thấy ngon, sáng nay ănnữa là sợ rùi.
  3. hik, buồn quá. Lang thang hoài rồi cũng đến lúc cảm thấy mệt mỏi. Các bác canh thân cho em tạm trú qua mùa đông giá rét này với ạh. Xin cám ơn các bác nhiều lắm!
  4. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Tưởng hôm qua có người nhớ thương mình mới đi có nửa ngày đã ko chịu được nửa đêm nhắn tin. Hoá ra cô ấy phá mình, 12h hơn vẫn còn tí tửn ngoài đường nhắn " tào hũ 12.000 ăn ngon lắm, cách ăn cũng khác ở HN"....đồ...đồ...đáng đới chưa, cho ăn ngọt cho cô chít đi. Hì, nhưng mờ giá có tớ ở trong đấy thì in tâm là cậu sẽ không phải ăn 2 lần 1 món đâu, hihihi, tiếc chưa, tiếc chưa, ai bẩu cô úm tui, cho cô lang thang ko có cạ nhá
    Mà cô đi làm lụng gì đâu, tui bít thừa, lại vào đấy tranh thủ điểm danh rùi chạy ra hàng net ngồi vào mạng....hóng không thì ngáo ngơ kiếm cái hàng gì măm đây mà.
    Nói cho cô bít nhá, hôm qua tui phải cười đủ 36 điệu mí nhận được 1 tớ giấy hẹn đấy, cô liệu mà quà cáp cho tôi
  5. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng cũng phải tìm một nơi an toàn và đầm ấm để chống trả cái mùa đông giá rét đúng không em??? welcome em vào với nhà CT, hì hì, có người mừng..........húm
  6. thanchettc

    thanchettc Guest

    Chào cả nhà
    ka ka ka ka ka ka ka
    Tình hình là rất tình hình.
    các bạn (với một số người)cho tui xin lỗi vì đã gây ra híc hiểu nhầm trầm trọng và đã dẫn đến nội chiến(nói quá lên chút) .Làm ảnh hưởng đến hoà bình của CT
    híc
    Quả thực tôi là người mới chỉ muốn tạo được ấn tương với các bạn thoai
    Ai dè híc
    thông cảm nha
    Thoai nhé
    tui biết lỗi roài.Lần sau tui lại thế.
    Được thanchettc sửa chữa / chuyển vào 12:13 ngày 13/12/2005
  7. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Có mừ chị biển nhỏ hư thì có...em trả lời tá lả...trả lời hoành tráng mà không thấy chị nói ri...em bùn...
  8. thanchettc

    thanchettc Guest

    TẠ LỖI VỚI HOA QUỲNH
    Đã sắp sẵn rượu ngon,
    Cùng bạn thức đón hoa quỳnh nở
    Giận thay giấc ngủ
    Đêm trôi qua, lặng lẽ hương bay!
    Gối đầu bên gốc quỳnh
    Ta ngủ say,
    Hương bỏ ta đi không ngoảnh lại.
    Tinh sương,
    Cành hoa héo rũ,
    Sau những ngập ngừng, lưu luyến
    canh thâu.
    Ôi thương cánh hoa đau,
    Xin nghìn lần tạ lỗi!

  9. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Đâu, đâu, có thấy rì đâu Làm rì có chứ, trang nào cũng đọc, trang nào cũng tìm, có thấy Cỏ May ơi ới tiếng nào đâu, về cái vụ Tây tiến í. Hừm, xạo không ah
  10. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Vụ TÂY ta đó đó...em không hề xạo chị đâu!! Em sẽ đi mừ...em sẽ đi trong T1...cùng với cô bạn thân dễ thương của em (khen cho nó thung thướng...)....chúng em đang chuẩn bị rùi......Em thề đấy!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này