1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, cuộc sống là nơi ta ..... ba chấm (*_*)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi songdanamdinh01, 08/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Điều quan trọng nhất : Em sinh năm nào vậy ??
    Điều quan trọng nhì : Em có .... chưa vậy ??
    Điều quan trọng ba : Em có cần ôm hôn đón tiếp không vậy ?
  2. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Điều quan trọng tiếp theo : em có...ăn được không vậy
    Nghe cái tên đã thấy ngon ngon là, hihihi. Nhiệt tình đón em thì đã có lễ tân nủi tiếng của nhà khỉ roài nên chị bon chen không lại. Em cẩn gì cứ...liên hệ ví H bụ bẫm nhá
  3. fanmatic

    fanmatic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    7.045
    Đã được thích:
    0
    xiên chàoAIN''''''''T NO SUNSHINE (WHEN SHE''''''''S GONE)(Eva Cassidy)
    Ain''''''''''''''''t no sunshine when she''''''''''''''''s gone.It''''''''''''''''s not warm when she''''''''''''''''s away.Ain''''''''''''''''t no sunshine when she''''''''''''''''s goneand she''''''''''''''''s always gone too longanytime she goes away.
    Wonder this time where she''''''''''''''''s gone,wonder if she''''''''''''''''s gone gone to stayAin''''''''''''''''t no sunshine when she''''''''''''''''s goneand this house just ain''''''''''''''''t no homeanytime she goes away.
    And I know, I know, I know, I know, I know,I know, I know, I know, I know, I know, I know,I know, I know, I know, I know, I know, I know,I know, I know, I know, I know, I know, I know,I know, I know, I know
    Hey, I ought to leave the young thing alone,but ain''''''''''''''''t no sunshine when she''''''''''''''''s gone,ain''''''''''''''''t no sunshine when she''''''''''''''''s gone,only darkness everyday.Ain''''''''''''''''t no sunshine when she''''''''''''''''s gone,and this house just ain''''''''''''''''t no homeanytime she goes away.Anytime she goes away.Anytime she goes away.Anytime she goes away.Anytime she goes away.

  4. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Tớ lại tranh thủ buổi tối đang chờ bạn đến đi chơi, tớ điểm danh tẹo.
    Hôm nay vào hàng ăn tớ được ưu tiên chọn món, mặc dù được mọi người cảnh báo là canh trong này ngọt lắm. Nhưng khi nhìn thấy canh cá chua, tớ sáng mắt luôn, gọi ko cần suy nghĩ. Món duy nhất tớ gọi tớ ko ăn được tẹo nào . May còn những món những người khác gọi. Tớ đã được ăn một món nộm, ko nhớ tên, ngon, ngon hơn nộm ngó sen ngoài mình.
    Hôm nay bận quá chắc xong sáng mai rảnh rang hơn, tớ sẽ đi chơi, hôm nay chưa đi đâu được cả.
    Tớ nhớ mọi người lắm: Cả nhà ơi
  5. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    SONGDA ƠI, CẢ NHÀ NHỚ QUÀ SONGDA LẮM
    Nè, cảnh cáo cô nhá, cấm lên đây kể món ăn, tui tức lên tui vào đấy....... ăn trả thù bi giờ
  6. thanchettc

    thanchettc Guest

    Có người được đi chơi, đi du lịch nì,không biết đi về có mang quà gì cho anh em không nhể.
    tui là người mới không biết có được phần không.Ka ka ka ka.
  7. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0

    Ấy da, ấy da sếp à, đừng có vứt tất thía chứ ... mùa đông lạnh vậy mà vứt tất đi thì chết cóng đó . Đừng có dại mà vứt... k0 lại mất công em đi lượm, mà k0 chừng nhà mình lại có người đi buôn ...tất thì chết.....
    À, nhắc tất mới nhớ, có người trong nhà mình thích ăn tất lắm đó..lần trước đi ăn lẩu người đó k0 ăn thịt bò, k0 ăn rau mà cứ la oai oái "tớ thích ăn tất, để tớ ăn tất cơ", hìhì, sếp chớ có vứt nhá, kẻo người đó lại nhặt vội rồi...(ba chấm) thì ...hịhị

    Được frozen84 sửa chữa / chuyển vào 00:51 ngày 14/12/2005
  8. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Điểm danh cho 2ngày vắng mặt nhân tiện ngắm cái title mới lên Rưng mà sao k0 ai hưởng ứng thì phải, k0 ai set title mới đi à
    BB cả nhà
    Chúc cả nhà 1ngày mới vui vẻ
    PS : chị songda đc đi chơi thì đừng quên quà mang về nhá, nhớ chị nhiều và nhớ quà còn nhiều hơn
  9. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, phải hỏi mới được ôm hôn à, đấy là nhiệm vụ của các khỉ trai nhà mình mừ, cậu cứ thoải sờ mái thay mặt mọi người ôm hôn đê. Nói ra mới nhớ, hôm nọ thanchet vào, cậu chưa ôm hôn đâu đấy, cố lên, ôm hôn đê he he
  10. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà và chúc mọi ng một ngày mới tốt lành, nhiều may mắn!
    Kể từ khi nhà mình vào thăm bố em, bỗng nhiên bố em đỡ hẳn đi, ăn được, ngủ được (mỗi tội hôm qua hơi nhức tay nên ngủ ít hơn mọi hôm), em mừng quá! Bố mẹ em cứ khen các anh chị nhà mình chu đáo, đảm đang, bắt em fải xách cặp chạy theo học hỏi các anh chị đấy
    Nhưng vấn đề của em bây giờ là HELP! HELP ME! Chả là dạo này em có nhiều việc fải làm quá, mà chẳng hiểu sao cứ 9h30, 10h là mắt em nặng lắm rùi và em toàn fải chiều nó lên giường đi ngủ hic hic Cả nhà mình có ai có cách gì (ngoài chè và cà fê) giúp em với! Làm sao có thể thức khuya khuya một cách tỉnh táo ý, chứ cứ ngủ kỹ + ăn no thế này chắc là em ... (còn fải lên mấy tầng topic 23 nữa ý chứ ) Giúp em nhá
    À tiện kể luôn cho mọi ng nghe, mặc dù em dạo này ngủ sâu nhưng mà hôm qua đã bị mất ngủ mất ... 15 fút Chả là ko hiểu làm sao có 2 cô trong bệnh viện bố em làm em buồn quá. Một cô nhầm em là chị của chị em hic hic , còn một cô lại hỏi em là "thế em đã có gia đình chưa?" hic hic , mặc dù trước đấy cả hai cô đều khen em trẻ nhá Hu hu, ko ngờ mình đã ... đến thế, có ai có cách nào giúp em đảo ngược tình thế thì bảo em luôn cái!
    Em sẽ xin cảm ơn và ... hậu tạ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này