1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, cuộc sống là nơi ta ..... ba chấm (*_*)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi songdanamdinh01, 08/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Ui SĐ nhớ cả nhà kìa kìa....SĐ nhớ chúng mình vậy thì thể nào SĐ cũng sẽ mua cho chúng mình thật nhiều...nhiều quà cho mà xem...phải không SĐ...he he...
    Tớ nhớ SĐ (và nhớ quà của SĐ nữa)
  2. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Tôi bảo cô rồi, cô không gọi cho tôi, tôi chỉ rất nhiều quán ngon, dễ ăn nữa he he, ai bẩu cô dại cơ.
    Tôi thích món bánh tráng phơi sương hì hì, ăn tạm ở đường Võ Văn Tần, cơ sở Hoàng Ty ngay gần ngã tư với Cách mạng tháng tám ý, chếch chếch quán cafe MTV. Tôi quên mất cái địa chỉ ngon nhất rồi, nhớ mỗi cái này vì ngày trước ở gần đó, ăn rất dễ nhé. Tạm thời 1 món, khi nào hỏi tôi cung cấp cho món nữa
  3. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2

    Thui...chị không buôn thứ đó đâu....ghê chít
  4. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Tội nghiệp em gái quá, hì hì, chị thì cứ đúng 12h mới ngủ vì cái tội........mê phim, phim gì chị cũng xem, cứ đến 12h bố mẹ chị phải tháo cable ra chị mới chịu ngủ hí hí, có những phim xem rồi mà xem lại vẫn rất.......chăm chú, quên cả ngủ. Nhiều hôm ngồi chơi với người iu mà mắt cứ díp hết cả vào, làm cho người ta phải đi về, sau khi bác ý về chị lên phòng xem phim, lại tỉnh như sáo, cái này bí mật nhé, đừng lộ, dạo này bác ý busy không vào xem được đâu.
    Còn cái chuyện đảm đang thì khỏi nói rồi, bọn chị...........nhất việc đó đấy. Chị nghĩ bố em ăn khỏe hơn, ngủ khoẻ hơn vì nghe chị cỏ may nói pa pa phải ngoan, nghe lời con gái ép, sợ quá thôi mình tự động ngủ và ăn tốt cho nó đỡ ép, chứ chẳng may nó ép như con bé kia ép bố nó thì mình tèo mất he he.
    Trông em rất trẻ trung và rễ xương, thật đấy, anh omi cũng khen vậy, tại mấy cô kia mắt kém nhưng lại không đeo kính nên nhầm hì hì, nhìn gà hoá cuốc ý mà, không phải lo lắng vấn đề đó. Em cứ ăn đều, ngủ đều giữ sức khoẻ tốt là được, dạo này buồn ngủ cứ ngủ cho giữ sức, xả hơi sau một thời gian quá căng thẳng, thế nó mới đúng khoa học, đừng cố thức mà làm gì nhé
  5. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Chúc mừng ba em đã đỡ hơn nha!! Em nhớ gửi lời hỏi thăm, động viên của mọi người tới ba em nha (ép ba em ăn thiệt nhiều cho chóng khoẻ , ngoài ra chăm xóc thêm mẹ kẻo mẹ lo nghĩ nhiều, thời tiết thay đổi ốm thì nguy đấy!)...
    Đừng lo quá về chuyện ngủ, có ngủ vậy chứ ngủ thêm nữa em cũng không sợ đâu (vì đẹp sẵn rùi mừ, xấu đi tí chút vẫn đẹp như thường)...khi nào ba em ổn ổn, về nhà được thì em sẽ trở về trạng thái cân bằng ngay thôi...
    Còn chuyện mấy cô y tá....khi cô hỏi em có gđ chưa thì em cứ trả lời rằng em có gđ rùi và đã có 2 nhóc tỳ ở nhà suốt ngày gọi ý ới là các cô ấy sợ và lập tức khen em trẻ ngay thui mừ....he he...(cứ áp dụng thử đi, chị đã làm rùi, vui lém!!)
    Chúc em khoẻ!
  6. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0

    Biết là quote dài rồi nhưng không thể không quote, đấy gọi là gì nhỉ, đồ........bản chất, đồ.........chấm chấm chấm hí hí
  7. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu sao dạo này cỏ may tạo nhiều ý tưởng cho tớ quote thế không bít. Nhìn cậu là bít rùi, khỏi khoe he he
  8. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    UNA ơi, em nghe lời 2 đàn chị khuyên em chưa. Quá chí lý còn gì. Em buồn ngủ, cứ ngủ, không phải cố thức. Khi mình bùn ngủ là do mình thiếu ngủ đấy. Chị ko hỏi cũng bít vì sao. Cả tuần vừa rồi chắc vì em quá lo lắng cho bố em nên thiếu ngủ, bây giờ tình hình Bố đã khá lên rùi nên giấc ngủ đòi nợ em thui mà. Em không nghe "Ăn được ngủ được là tiên" ah? Vậy, cứ thế nhé, tiếp tục phát huy tinh thần...... ngủ.
    Vấn đề thứ 2 em muốn tư vấn nữa nè. Chị hỏi em nhé: giữa trẻ hơn và xinh hơn, em thích cái gì? (Đừng tham lam trả lời thích cả 2 đấy nhá) Dĩ nhiên là xinh hơn rùi, đúng không? Chị em ngang tầm tuổi, chị trẻ hơn em là chuyện phình phường mờ, tranh thủ khoe tí, 2 chị em chị cũng vậy nè, dĩ nhiên chị là chị, hì hì; nhưng em xinh hơn chị em, đúng không? Vậy thì tút rùi, mà dù em không xinh hơn chị em, em vẫn rất xinh còn gì, người ta còn chấm em 8/10 cơ mà, í là lúc chưa có tình cảm, í là lúc khách quan đấy nhá, còn bây chừ thì ..... hề hề, chắc 20/10 rùi (Ô mi ơi Ô mi, xác nhận dùm tin đồn này đê
  9. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Nè nè...tui mắng mẹ của bầy nhóc tương lai bi giờ nhá!!! Cô cứ liệu hồn đó, không tui uýnh cả mẹ liền con bi giờ....
  10. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    NGHE CHỊ BIỂN NHỎ GỌI CHƯA OMI??
    OMI ỚI!! OMI ỜI!!! ZÔ Ý KIẾN ĐI NÈ!!!
    Mọi người xê ra...xê ra ....cho Omi còn ý kiến
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này