1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, cuộc sống là nơi ta ..... ba chấm (*_*)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi songdanamdinh01, 08/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    CỐC.... CỐC...... CỐC
    AI GỌI ĐÓ
    TÔI LÀ...SMKT
    NẾU LÀ SMKT
    XIN MỜI VÀO
    KIỄNG CHÂN CAO
    CHÀO CẢ NHÀ NHÉ

    Tớ chào cả nhà ạ, điểm danh xong.
    Nhìn thấy ngàoi box 1 loạt tên của nhà mình, thế mà vào thì "Có 2 người xem chủ đề trong đó có 1 thành viên là.....tớ"
    Nhà mình lại đi lang thang roài...chẹp...chẹp...hư quá
  2. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hôm qua tớ bị một số máy.....lạ nháy, đang lẩm bẩm bảo lại bị đứa...dở hơi nào nháy nghe nhạc....mãi đến lúc chui chăn âm ấm thì nhận tin nhắn đánh...xoèng " Sếp ơi, số mới của em nè..." Bó tay ví trợ lý tớ. Mà tớ cũng phải nghe thử chứ bây giờ chẳng biết máy mình đang để nhạc gì nữa, hị...hị...
    CHỊ BIENNHO ƠI.......U...Ý.....N...H...N...H....A....U.....KOOOOOOÔO..
  3. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hơ, thế mọi người quyết tâm đi lang thang không về trông nhà trông cửa đấy hả, về nhà thui, đừng có lang thang nữa, để thẳng bé ngủ gật nó chiếm giữ đất à, kém thế
  4. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Trời ui cả nhà ui, em đã có cách để tỉnh táo làm việc đêm roài, ít nhất cũng có tác dụng trong tối nay Cứ lúc nào buồn ngủ vào đọc bài của chị mactoc, chi huongcomay với chị biennho, đảm bảo tỉnh như sáo sậu ngay ý nhỉ Khéo lên giường mấy tiếng rùi vẫn chả ngủ được
    Mà các chị cứ động viên em thế chứ, đấy ko fải là lần đầu tiên em gặp trường hợp như mấy cô ở bv đâu, có nhiều chuyện hay ho lắm, khi nào gặp cả nhà em kể ra, chắc mọi ng fải cười mất mấy ngày ý , chẹp, cười thế thui cơ mà em đau lòng lắm Chẳng hiểu sao số em hay gặp những ng mắt kém mà chả chịu đeo kính chị mactoc ạ, họ chả chịu nhận ra cái t..r...ẻ t...r...ung x...ư...ơ...n...g xẩu của em gì cả hic hic
    Nhưng mà em nói thật đấy, em có việc gấp fải làm nên cần thức khuya mấy ngày tới, xong rùi em ngủ bù cả thể (Tết chắc ngủ thoải mái hi hi), có ai biết cách giúp em với
    Hi hi, cái khoản 8/10 kia em thấy có mỗi nguồn tin chị biennho bảo thía thui, có ai nói nữa đâu nhỉ? Ai đã nói thía thì giơ tay lên cho em xem với Hi hi chả có ai cả, chẹp
    Mà chị biennho làm anh ommi sợ chạy mất dép rùi (vì anh ý có nói thế bao giờ đâu I guess ). Dép dép kìa chị cỏmay ui, buôn dép đê (oài, hôm nọ nhà mình mất đôi dép, )
  5. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Không thể công nhận mình là người kém, về đây, về đây (sao mình lớn rùi mà còn bon chen nhiều thế nhờ, cô Sông Đà cô í ganh tị kìa)
    Mới đi lang thang chút mà có người í ới đến nỗi .... tay lập cập, không xây nhà mình được, phải chạy vội về đây
    Smkt, lại bức xúc rùi, bức xúc rùi, mưa gió này ôm nhau cho ấm áp chứ uýnh giề em ui
    Làm rì mà có chuyện để cái thằng nhỏ ngủ gục chiếm lĩnh hết trang này đến trang kia, thằng nhỏ í xấu òm ah (hừm, tuyên chiến rùi đây, mà mình có mún đâu, tự nhiên nó thía), hình mấy cái hoa vàng vàng này không đẹp hơn nhiều hay sao?
    Sông Đà ui, hôm nay mới có thứ 4, lâu quá, chị không có quà mà vẫn nhớ, vẫn mong Sông Đà về nè, vậy mới là nhớ mong thật chứ em nhỉ
  6. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Công nhận, em cứ tưởng hôm nay thứ 7 rùi chứ, để ngày chủ nhật đến thật nhanh cho em ngủ và em nhận quà của Sông đà hí hí.
    Tớ mới quaylại làm việc có xíu mà cậu réo tớ ghê quá smkt ui hihi, tớ quay lại này, ra đây tớ bẩu này, cái bài điểm danh của cậu hơi bị đúng........truyền thống dân tộc đấy, tờ đọc bài mà hình dung ra body language của cậu mà thấy.........sướng hí hí.
    Una ui, em cứ đọc bài của chị và chị cỏ may nhiều vào nhé, đọc rùi nhớ vote sao, nhìn thấy sao chắc là hết buồn ngủ ngay. Đùa chứ theo kinh nghiệm thức khuya của chị ngày trước thì chị cứ đi ngủ, ước chừng ngủ 2h đồng hồ, đặt báo thức 3 cái mỗi cái cách nhau 1 phút, để cái báo thức thật xa tầm tay và chọn cái nào to to, thế là dậy được liền he he, ngày xưa học bài toàn phải vậy vì mê ngủ mà lười học
  7. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Hừm, viết thiếu vậy mà cũng đòi viết, thiếu tên người quan trọng kìa, thiếu tên người làm cho em UNA đọc bài mà cứ tủm tỉm kìa, UNA nhể. Hừm, cái cô Mactoc này, hư quá, nghỉ chơi.......
  8. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Nhìn đi nhìn lại, nhìn tới nhìn lui, ui hoá ra thiếu chỉ biển xíu xíu, nhỏ vậy sao em thấy he he, đừng nghỉ chơi em nhé, đợi hết tháng 3 hẵng nghỉ chơi chị ạ, từ giờ đến đầu tháng 3 vẫn chơi đều đều nhé, ui ui iu chị biennho nhứt trần nhà (nhất trần đời và nhất trong nhà he he)
  9. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hì, sáng nay thì đỡ mà sao càng trưa càng lạnh thế không bít. Nhìn ra ngoài cửa thấy gió cuốn lá cây ràn rạt, tớ lại ngồi chỗ rất ...lộ thiên nên cửa cứ hé 1 tẹo là lại lạnh buốt hết cả người, cứ phải núp sau cái máy và lầm ràm khấn vái cho trụ trì đi vắng để chạy vào ghế ấm ngồi....tránh gió.
    Tớ cũng chăm làm chứ bộ....rưng mà ...nhớ nhà mình...nhớ....SONGDA....(quà là chủ yếu). Mà tớ mới bị gán cho cái body language là thía nào nhở, tớ.....làm gì có chớ, hic, oan cực kỳ
    @Chị biennho: Thì uýnh kiểu....1....2.....3...xông vào....ôm đánh....RẦM ý chị, lạnh quá cơ chị ạ
    @Nhím: Đi đâu mà không thèm vào nhà nhìn ngó dạ thưa gì đấy hở, Comay bị kìm hãm thế, tớ bị kìm hãm này mà còn vào nhà hoành văn tráng được nè. Nhím hư roài
    @Hbb: Lạnh quá hay ngoan quá mà cứ đứng chào cờ thế
  10. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    He he, tớ cũng khoái kiểu uýnh này, công nhận trưa nay trời lạnh thật. Không biết đến bao giờ tớ mới được diện cái áo len tím xịn của tớ đây hí hí.
    À cậu ơi, nếu mua áo len ra đó mà mua, tớ thấy chất len ở đó đẹp, mặc ấm vì áo len của tớ toàn từ hàng đó mà ra hí hí
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này