1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, cuộc sống là nơi ta ..... ba chấm (*_*)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi songdanamdinh01, 08/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    UNA ui, hì hì, cảm ơn em. Ô mi đang bức xúc tẻo tèo teo, em thông củm cho em í, may là chị ở xa, chị mà ở gần, khéo không chừng bị đá cái phốc, văng xuống ghế í chứ. Có điều Ô mi còn nhỏ dại, em nó lại đang bùn, có khi nói lung tung một chút, mình lớn hơn, không chấp nê, không để bụng em ạ. Riêng chuyện "cái duyên", ui chao, nói thía nào nhể, chị vẫn thường xuyên được khen em ạ, thường được nghe cái câu mà em vừa nhắc đến đấy, có cần nhắc lại không ta "gái một con....", hì hì
    Ah, mà UNA nè, chị đọc cái truyện cười của em, thư giãn quá, lại còn nghe cái cách cô Cỏ May cười, ôi, dơ quá, bẩn bẩn là....
  2. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Ui, được khen!! Được khen...mát mặt quá... Tớ sẽ post lun sang bên box của bạn thành một bài hoành tráng lun nha!!! Post lun đây nè!!!
  3. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Eo ơi...khiếpppppp...... dơ cả hội đồng...he he
  4. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Nè nè...đừng có mà adua thêm vào nói xấu em nha!!!....chị mún gây chiến cùng em hử....uýnh cho mẹ cười con khóc bi giờ....
  5. fanmatic

    fanmatic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    7.045
    Đã được thích:
    0

       

    Sáng tác: Dương Thụ
    Tháng tư về, gió hát mùa hè Có những chân trời xanh thế Mây xa vời, nắng xa vời Con sông xa lững lờ trôi Nắng nhẹ nhàng, mây trắng nhẹ nhàng Hát giấc mơ nào xa lắm Em mong chờ, mãi mong chờ Bao nhiêu vẫn cứ đợi anh Mơ, em mơ, mơ về con đường nhỏ Quanh co lối mòn hoa dại nở Chỉ mình em bên anh, bên anh Nghe Bâng khuâng mấy nhành hoa lựu đỏ Ta chia tay những ngày xuân để hát Một mùa hè, mùa hè Tháng tư về ..
  6. thanchettc

    thanchettc Guest

  7. thanchettc

    thanchettc Guest

    Mới có từ tối qua không vào nhà mà nhà mình đã tăng mấy trang
    Kinh khủng khiếp.
    cả nhà mình ui, mọi người toan lên đựoc ban ngay thôi. Chẳng thấy ai lên buổi tối mấy. mà tui lại chỉ có thể lên vào buổi tối thôi . Ban ngày tôi ít cóa thời gian lên lắm à.
    Có ai online muộn như tôi không nhỉ.
    hix
  8. thanchettc

    thanchettc Guest

    Các bạn ơi mùa đông làm cho ai cũng nhiều cảm xúc .Nhưng cảm xúc mỗi người một khac không ai giông ai cả.
    Phải vậy chứ.Nên khi mùa đông đến con ngưòi cảnh vật dương như đã thay đổi hoàn toan .
    Con người lại càng trở nên cô đơn hơn ,Nhất là với những người vẫn alone , hoặc là thất tình....
    cái cảm giác đó thật là khó tả.
    Đừng buồn nữa...
    Nhớ làm gì, người ta có biết đâu
    Ở phương ấy người vui cuộc hoang lầu
    Đời sống mới khoã lấp mọi niềm đau
    Dù sao nữa ....
    tất cả đã qua rồi
    có níu lại cũng như áng mây trôi
    vỡ tan thành mưa bong bóng
    Mày lừa dối chính mình
    Hết người tình này rồi đến cố nhân kia
    Nhưng thầm lặng chờ hình dáng đó quay về
    Khổ cho mày và liên luỵ đến người ta!
    Hãy tỉnh dậy đi
    Giấc mơ đó sẽ vĩnh viễn không trở về
    Người chẵng còn đoái hoài đến mông sơn khê
    Tất cả chỉ là một bản tình ca thật buồn!
  9. thanchettc

    thanchettc Guest

    Anh tặng em bài tình ca thủa trước
    Em quên rồi anh hát để ai nghe ?
    Ai khen anh dù thật ra chẳng hiểu
    Lời bài ca anh ngụ ý những gì
    Nhớ làm gì người cũng có biết đâu
    Hát làm chi trong không gian lạc lõng
    Gào cho to vỡ tàn mưa bong bóng
    Hát em nghe lần cuối khúc ân tình
  10. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Khiếp bác thanchet này bức sờ xúc kí rì mà tuôn lắm tâm sự bằng thơ thía .Hix.Post ít thơ thôi bác...thơ thẩn nhiều quá lại hoá lẩn thẩn đấy
    Nhà CT chỉ onl ban ngày thui, tối lên làm rì...trời lạnh mà tối lại cứ đụng mặt thanchet thì...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này