1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, cuộc sống là nơi ta ..... ba chấm (*_*)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi songdanamdinh01, 08/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà, chúc mọi ng một ngày vui vẻ, nhiều may mắn nha
    Cả nhà mình ui, hi hi, em có 02 tin cực kỳ vui báo cho cả nhà mình nè Nhưng trước hết báo cáo tình hình với chị mactoc là hôm qua em ... vẫn ngủ say như chết ý , chuông đồng hồ kêu lúc nào em chả nghe thấy gì cả , ĐT thì hết pin tắt giữa chừng luôn , ui đúng là bó tay với em rùi
    Còn tin vui nhé
    Thứ nhất là hôm nay bố em được ra viện rùi hi hi, vui quá vui quá, tay bố em vẫn còn đau, cơ mà chắc tình hình tiến triển tốt nên hôm qua bs đã qđ cho ra viện Mong cứ tốt như vậy để tay bố chóng lành
    Theo kế hoạch thì hôm nay đi làm xong là em về nhà với bố cơ, làm con gái ngoan mừ Tuy nhiên, vừa đọc xong cái horoscope thấy nó bảo , cả nhà biết làm sao ko hi hi, nó bảo hôm nay em có thể gặp love at first sight ở cửa hàng quần áo đấy Trùi ui, mừng sao là mừng, kiểu này em fải thay đổi kế hoạch, ghé qua cửa hàng quần áo một chút roài , xem cái love at first sight nó nhào ra với mình thía nào chớ hí hí My love, where are you now! Wait for me, wait for me!
    Thế là vui quá rùi cả nhà nhỉ, nhiều niềm vui quá ha ha (ko kiềm chế nổi )
  2. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    He he...cái horoscope của em nó có bảo em phải ghé khu vực quần áo nào trong HN này không? Ít ra thì cũng nên có ở quận nào cho thu hẹp phạm vi tìm kiếm chớ!!! he he...chị đùa zzzậy thui!! Chúc em tìm thấy the first sight lover nha!!!
  3. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, chị cỏmay ui, nó chả nói ở cửa hàng nào, cơ mà nó là cái số roài Mình cứ đi bừa vào một chỗ nào đấy, chắc là ty sẽ rơi trúng đầu thui Chờ đợi hết ngày làm việc quá cơ (ty ui, nhớ đợi ... tớ với nhá )
  4. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Eo ơi, rớt trúng tim thui...rớt trúng đầu có ngày ...bể sọ ...ghê chít...he he
  5. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, chị ui, em lại "trái tim lầm lỡ để trên đầu" mới chít chứ ! Suýt nữa thì ... Để lại trái tim vào đúng vị trí nào Ty ui, nhớ đến nhá!
  6. thanchettc

    thanchettc Guest

    Chào cả nhà,Hôm nay vào điểm danh sớm cái nhể
    híc
    có lẽ mình điểm danh từ đêm qua roài thì phải
    Ka ka aka ka
    Được thanchettc sửa chữa / chuyển vào 08:51 ngày 15/12/2005
  7. thanchettc

    thanchettc Guest

    chào buổi sáng bằng bài thơ nào
    Thứ hai em phải đi làm
    Thứ ba em cũng vì làm phải đi
    Thứ tư làm việc nên đi
    Thứ năm càng phải vội đi để làm
    Thứ sáu em cũng phải tham
    Thứ bảy bận quá vì làm phải đi
    Chủ nhật thủng thẳng nghĩ suy
    Ở nhà buồn quá có khi đi làm
    Làm xong đọc lại cũng thấy...........củ chuối thật.
    Được thanchettc sửa chữa / chuyển vào 08:55 ngày 15/12/2005
  8. thanchettc

    thanchettc Guest

    thôi tặng các cô KHỈ bài thơ vui này vậy
    Lấy chồng xin chớ lấy chồng dzê
    Già thì không bỏ nhỏ càng mê
    Lấy chồng như thế nghi gi` nữa
    Chẳng chết vì ghen cũng vi` AID
    Lấy chồng chớ dại lấy chồng sang
    Khi đờii lên tươ''c, lúc lên quan
    Giàu thì đổi bạn sang đổi vợ
    Khổ cực rồi sau đứa khàc nhờ
    Lấy chồng tránh kẻ mãi đỏ đen
    Mãi mê bài bạc ngày lẫn đêm
    Có ngày nhà cửa đề dọn sạch
    Bán cà vợ con đề vào sòng
    Lầy chồng chớ lấy chồng ngu
    Điều hay không học . học thói hư
    Đàn đúm ăn chơi rồi mê loạn
    Không mất mạng nhanh đời cũng tàn
    Lầy chồng chớ lấy chồng ngang
    Nổi nóng , lên cơn là cứ phang
    Cái thân không khổ cũng thành ma
    Cửa nhà chằc cũng phải đã tan hoang
    Lấy chồng nên tránh lấy chồng keo ( kiệt )
    Suốt ngày than thở cái số nghèo
    Để vợ nhịn ăn con nhịn mặc
    Ôm tiền tới chết cũng mang theo
  9. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Chít thật, chít thật...tim mà em để trên đầu thì em sẽ phải đi hết các cửa hàng quần áo trong HN này mứt.......đừng nghe em...vác quần áo vừa đi tìm người iu thì mệt lém...he he
  10. thanchettc

    thanchettc Guest

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này