1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, cuộc sống là nơi ta ..... ba chấm (*_*)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi songdanamdinh01, 08/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Mệt quá, từ sáng đến giờ lang thang suốt các hàng quần áo ở HN này mà chẳng rơi được xuống đầu ai
    Này, không thấy Xung bén mảng gì nhỉ? Xung đâu rồi? Cả nhà đi tìm trẻ lạc đi kẻo lại mất một vụ hoành tráng. Vụ này tớ đã thay mặt các nàng khỉ hứa sẽ cho thần chết "ẹp" luôn đấy.Các cô ơi, cố lên nhé !
  2. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Đấy, đấy thấy chưa, thiếu thông tin nó khổ thế đấy!!! ai bảo cứ nhắm mắt, nhắm mũi vào đi giữa ban ngày cơ...cho đáng lém......Hỏi mụt câu thì có chít ai đâu...he he....UNA nhể!!!
  3. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Tiện đây công bố luôn, tớ cũng bon chen làm topic "Mỗi ngày một truyện cười" (ai không cười uýnh phát chết luôn) Mời mọi người sang tham quan và xây nhà. Ai có quà mới được xây, ai quà to tớ...nhường quyền sở hữu luôn
    Cuộc Sống ơi, sôi động lên ! Vui vẻ lên để chiếm hết "khách" bên Tâm sự
  4. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Uhm, trước tớ không đi nhà trẻ nên biết ít trò chơi lắm, trò "bịt mắt bắt bê" này càng không biết
  5. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, chào cả nhà, bây giờ tớ mới bon chen được, ôi trời ơi, sao tớ buồn ngủ rũ ra thế này, mọi người ơi, làm thế nào bây giờ, tớ nhớ G yêu quý của tớ quá, tớ thèm ôm G ngủ quá hơ hơ, chết mất thôi
    Mấy hôm nay hơi sì trét tí tẹo, làm việc căng thẳng nên thỉnh thoảng mới vào xây nhà được, mọi người chịu khó xây to đẹp hoành tráng vào nhá.
    Iu cả nhà nhiều nhiều hí hí
    Mà vụ của Xung thế nào nhể, chẳng thấy khổ chủ........í quên, chủ nhân của buổi liên hoan sắp tới lên tiếng gì cả
  6. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Đây không phải trò "bịt mắt bắt dê" mà gọi là trò "tung và hứng" hiểu chưa?? có người tung rồi thì cậu hứng đi, hứng được rồi nhớ tung cho người ta hứng với nhá, đừng có mà tham lam giữ rịt cho mình là chỉ tổ ở vậy đến hết đời thôi omi iu quái ạ.
    Cổ vũ ômi nào, Ô MI CỐ LÊN Ô MI CỐ LÊN!!! Zô Zô Zô, ômi tung nào, Una hứng đi hê hê
  7. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Cỏ May này, cái câu tuyên bố xanh rờn trên kia của chú Ô mi nhà mình có đồng nghĩa với điểm số 20/10 mà chị đã từng nhắc đến không em?Em thấy seo?
    UNA này, em đừng hỏi đi hỏi lại nữa nhá, đừng ứ tin chị nữa nhá, những gì chị nói ví em thật trăm phần trăm như 1 cộng 1 bằng 3, á quên, bằng 2 kìa. Tin chưa? Tin chưa?
    Cỏ May này, có người dũng cảm ghê cơ Cỏ may nhể, không khảo mà xưng. Mà UNA này, đây có thể xem là 1 lời tỉnh tò rễ thương thế còn rì hả em. Ô mi ui, tiếp tục phát huy nhé, nhưng đừng luống cuống đến nỗi nhầm nhọt sang trồng trọt thời gian như thía chứ. Mọi người ủng hộ em mờ. Dù có bị em chê hết duyên, chị vẫn sẽ theo em tận cùng cuộc đua này
    Ô mi ơi, cố lên! UNA ơi, cố lên!
    Smkt ơi, nhớ em ghê gớm
  8. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Sao mà Mactoc nói hay quá cơ, vote 5* cho Mactoc mới được. Ờ, quên, vote cho Mactoc từ đời nảo đời nao rùi mờ
    Cố lên Ô mi ơi Cố lên UNA ơi
    Ngày mai lên 2 người nhớ mặc quần áo mới đi làm đấy nhá
  9. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    H...ắ...t x.....ì! Nhiều ng nhắc quá, hân hạnh hân hạnh!
    Trước khi đi dạo qua cửa hàng quần áo, em có dành chút thời gian tìm hiểu về cái gọi là love at first sight thì thu được một vài thông tin như sau
    Cách đây hàng trăm năm, có người đã hỏi triết gia Socrate: "làm thế nào để không yêu từ cái nhìn đầu tiên?" Socrate đáp: "Hãy nhìn lần thứ hai!"
    Implications:
    Case 1: Nhìn lại lần thứ hai ---> ko thể yêu nổi nữa ----> hết
    Có thể nói thêm: nên nhìn lần thứ ba, thứ tư nữa càng tốt! Bởi vì lúc này, chúng ta đang rơi vào tình trạng "mờ mắt". Cần phải có thời gian để nhìn kỹ hơn khi mà mắt đã sáng trở lại. Không ít trường hợp, tình yêu đến nhanh mà đi cũng nhanh. Bởi vì khi người ta sáng ra, khi các vầng hào quang lung linh ấy không còn nữa, người ta mới nhìn thấy rõ hơn những ưu khuyết điểm của một con người.
    Case 2: Nhìn lại lần thứ hai ---> vẫn yêu ----> hổng fải yêu từ cái nhìn đầu tiên, mà là yêu từ cái nhìn thứ hai roài
    Hơi bị discouraged một tẹo, cơ mà ko sao, đằng nào cũng chả mất gì, cứ thử một lần rùi xem, sẽ bít ngay mừ
  10. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Chịu thui, chịu thui, em ko được đào tạo bài bản về ... làm xiếc , ko biết tung hứng gì đâu! Cái đấy khó lắm Tung ko khéo sứt đầu mẻ trán như chơi, em sợ lắm ạ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này