1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, cuộc sống là nơi ta ..... ba chấm (*_*)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi songdanamdinh01, 08/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanchettc

    thanchettc Guest

    Này Ô MAi, Ô MÔ ..... (ommi) ới ời
    Ra là thế đấy. tui ủng hộ bạn nhiệt tình bên topic cuỵen cười của bạn mà bạn lại doạ tui thế à
    Nhân đây tui cũng thông báo với bạn là tui cũng không thua kém bạn là mấy đau nhá( theo lời của mọi người thì bạn cũng có vẻ XE LU lắm nhỉ)
    Tui cao 1,72m nặng 74 kg đoá
    Hì hì wảng cáo chut
    Mà về cái khoản "riêu che" thì tui cũng khá đấy. không biết hôm đoá mình tay bo thì thế nào nhở.......ha ha ha ha ha
    Có vẻ hay ho đây.
  2. n_x_l

    n_x_l Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0
    Câu nè của thư ký mình hay ghê, không hiểu ai đó đòi mình không được reply chỉ sms có hiểu không đây?
    Thư ký à Tung và hứng mà không biết thì có người ném cái gì cho mình, mình cứ giơ tay ra nắm lấy, bắt lấy, giữ lấy cho mình đã, vậy là được rồi, đúng ko em?
    @ tớ sms nè: "cứ thử một lần rùi xem, cậu sẽ biết ngay mừ " Mình chuẩn bị có thêm " thư ký rể" hay "rể thư ký" nhỉ???
  3. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Tớ chào omi, để tớ về kiếm cái chuyện cười sang mở hàng mở họ cho omi nhá. Bi giừ mà cứ nhìn thấy omi đề nghị cả nhà mình 1...2...3....xoè ( cười ) và nói ?oKonicaaaaaaaa?
    Omi ơi, cậu cũng hoành tráng ghê ta, cái thư viện truyện cười của cậu đã chính thức mở cửa đón khách rùi đấy à, ý kiến được đấy chứ nhỉ, cuộc sống không thể và không nên thiếu tiếng cười. Tớ tặng cả nhà bài này nhưng chưa tìm được link, ai kiếm link giùm tớ đi
    NỤ CƯỜI
    Cho trời sáng lên và áng mây tươi hồng Cầu vồng lên lung linh bao ánh sáng lên ở khắp nơi Nụ cười tươi, chúng ta cùng chung niềm vui Cho cuộc sống đầm ấm yên vui ta cùng cất tiếng cười.
    Để làn mây không bay đi xa, những hạt mưa vây vây quanh ta Để dòng nước từ con suối xinh thành dòng sông sóng xô. Tiếng cười vui luôn luôn bên ta, tiếng cười sẽ luôn luôn ngân xa Tiếng cười là bạn thân mến thương của thời niên thiếu ta Tiếng cười vui luôn luôn bên ta, tiếng cười sẽ luôn luôn ngân xa Tiếng cười là bạn thân tháng năm không thể phai xóa nhòa.​
    Daaaaaaaaaaaaạ......em chào chị Biennho ạ ( Đáng lẽ kính lão đắc thọ rưng em iu tin cho omi trước vì đợt này cậu ý cần được iu tin, vì đợt này cậu ý đang là vấn đề....bánh mì nóng..đê...của nhà mình), chị mất trí chớ
  4. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Lâu lắm không nghe nhạc Nga, à, hôm nọ đi hát có bài ?oĐôi bờ? nhỉ, nhưng có mỗi lời 1. ở đây tớ có cả lời 2 nè. Mà hình như em rể tớ post roài, thui, đang seri nhạc Nga, tớ post lại cho hoành tráng và quy mô nhá
    Đôi bờ
    Đêm dài qua, dưới mưa rơi, em mong chờ anh tới
    Cây cỏ hoa như nói lên lời, em hạnh phúc nhất đời
    Mình em riêng thắm thiết yêu anh, giữa tình đôi lứa ta
    Một dòng sông sóng nước long lanh, đôi bờ đâu cách xa.
    Trên dòng sông, sóng đôi nhau, thiên nga đùa trên sóng
    Bên dòng sông, vai sánh vai nhau, đôi đôi bước theo dòng
    Mình em đứng ngóng trông anh, với niềm tin thiết tha
    Một dòng sông sóng nước long lanh, đôi bờ đâu cách xa
    Đêm dần qua, ánh ban mai đang lan tràn dâng tới
    Trên bờ sông soi bóng em dài, xa xa phía chân trời
    Mình em riêng thắm thiết yêu anh, giữa tình đôi lứa ta
    Một dòng sông sóng nước long lanh, đôi bờ đâu cách xa.
    Mình em riêng thắm thiết yêu anh, giữa tình đôi lứa ta
    Một dòng sông sóng nước long lanh, đôi bờ đâu cách xa...​
    Còn đây là bài mà từ hồi cấp 1 tớ đã thích và chẳng được nghe lại nữa nên nhớ sao viết lại vậy, nếu ai thấy nhầm nhọt sửa lại nhá. Hồi đó có cô bạn cùng lớp có cái buộc tóc cực kỳ rắc rối nhưng hát như tiếng hoạ mi ý hát bài này, trước khi hát còn lôi tớ ra góc lớp đứng biểu diễn trước cho tớ....duyệt...hì hì...thực ra là để tớ gật.... rụp cho lên tinh thần ý mờ
    Đàn sếu
    Chiều buông xuống cánh rừng nơi xa xôi
    Lặng nghe tiếng sếu con ngủ bên đồi.
    Lời mẹ ru sếu con nằm trên nôi
    Ngủ đi con hỡi con yêu dấu.
    Kìa cặp mắt bé thơ bao âu yếm,
    Con muốn bay, bay xa mẹ nhé.
    Bầu trời xanh gió lộng chim trắng bay,
    Con muốn bay xa, vượt qua áng mây.
    Trên không trung gió lộng 1 cánh chim,
    Mẹ chắp cánh cho con bay cùng.
    Cất cao, đôi cánh...a...ha....a....ha

  5. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hehehe, có ai đi lễ chùa không nèo, tớ hẹn hò đi đây, có gì liên lạc tớ nhá, đi lễ lần này tớ sẽ cầu cho cả nhà mình gặp toàn điều may mắn và tốt lành. Tớ chuẩn bị đi đây, ai mún đi cùng liên lạc ví tớ hoặc Nhím nhá.
  6. thanchettc

    thanchettc Guest

    Nhà mình lại thấy im im thế nào thế
    post bài thơ vui cái nhể
    Một mùa thu trước lúc thành hôn
    Đã hứa thương nhau đến hết hồn
    Vậy mà mới được vài năm lẻ
    Chưa chết mà sao đã muốn chôn
    Người ấy thường trơ mặt lạnh lùng
    Lúc nào cũng giống trận cuồng phong
    Lúc vênh, lúc váo, khi la hét
    Lúc khóc bù lu, lúc nạnh hông
    Người ấy thường hay móc bóp tôi
    Gầm gừ khi thấy bóp tôi vơi
    Bảo rằng làm dở cho ăn dở
    Nếu muốn thôi thì cứ việc thôi
    Bất kể bạn bè bất kể chi
    Luôn ca vọng cổ giọng lâm li
    Nào là khốn khổ nào lương ít
    Quanh năm chỉ biết chuyện suy bì
    Ngồi lê đôi mách với xóm làng
    Con cái chuyện nhà chẳng đảm đang
    Khi thì tú sắc khi coi bói
    Quen mặt chè xôi mội ngả đường
    Tôi chẳng thấy xuân chỉ thấy thu
    Nhà tôi chẳng khác cái nhà tù
    Vợ tôi đã trở thàng bà chủ
    Vắt tôi đem đội để mà thờ
    Tôi khổ như điên với miệng đời
    Xì xầm to nhỏ chuyện nhà tôi
    Trời ơi tôi chỉ mong có phép
    Người ấy biến mất đi cho rồi
    Buồn quá lật qua tin mấy báo
    Vợ ghen chặt đứt của ..... chồng nhà
    Nếu phải tay tôi mà xử án
    Thì đừng mong chỉ ở nhà tù
    Tôi nhớ lời người ấy bảo tôi
    Khi nào tôi chết đốt xe hơi
    Vàng bạc nhà lầu tivi giấy
    Cúng rồi sao bả hổng đi đời
    Tôi thấy đời tôi tối mịt mờ
    Giặt đồ rửa chén 1 tôi lo
    Đời tôi chẳng khác đời cô lựu
    Biết tôi chịu khổ đến bao giờ
    Nếu biết rằng tôi đã làm chồng
    Vợ là người ấy bạn scare không
    Thà sống độc thân mà rảnh nợ
    Thây kệ môi son với má hồng

    ST
  7. thanchettc

    thanchettc Guest

    Tui mún đi cùng có được không nhể
    Không bíêt đi cùng có bị bắt nạt không đây.
  8. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà, tớ đi mua quần áo đây Đừng ai đi theo nhé !
  9. fanmatic

    fanmatic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    7.045
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Pround Of You​
    Love in your eyes Sitting silent by my side Going on Holding hand Walking through the nights
    Hold me up Hold me tight Lift me up to touch the sky Teaching me to love with heart Helping me open my mind
    I can fly I''''''''m proud that I can fly To give the best of mine Till the end of the time
    Believe me I can flyI''''''''m proud that I can flyTo give the best of mineThe heaven in the sky
    ***
    Stars in the sky Wishing once upon a time Give me love Make me smile Till the end of life
    Hold me up Hold me tight Lift me up to touch the sky Teaching me to love with heart Helping me open my mind
    I can fly I''''''''m proud that I can fly To give the best of mine Till the end of the time
    Believe me I can flyI''''''''m proud that I can flyTo give the best of mineThe heaven in the sky
    Can you believe that you lie down my way, no matter how that is my birth, I never loose my day.
    See me fly. I''''''''m proud to fly up high. Show you the best of mine. Till the end of the time
    Believe me I can fly. I''''''''m singing in the sky. Show you the best of mine. The heaven in the sky. ​
  10. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Partner đâu có bít đâu, bít vậy cứ gọi bừa nhỉ. Hix, partner ui đừng mắng em đi ngủ muộn mà tụi nghiệp, tại tối em ngủ rùi nên k0 ngủ sớm đc.Partner bít rùi còn gì
    Hihi, em bé thấy món lạ vì chưa đc ăn bao giờ nên khoái lắm, partner đâu có giành ăn với em bé đâu, có mà toàn bị giành ăn thì có. Vẫn còn 1hộp để dành, chưa ăn vội , đi ăn ké của chị, hihi, ngon lắm nên để dành... ăn sau cùng để trêu em bé
    Mà sao partner tinh ý thía, cứ giả vờ lờ đi 1tẹo thì có sao. Sếp em là thích bí nấu ví mật lắm, khi nào nấu nhừ rùi thía nào cũng đem ra mời 2partner mình thui mà
    Được frozen84 sửa chữa / chuyển vào 23:12 ngày 15/12/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này