1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, cuộc sống là nơi ta ..... ba chấm (*_*)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi songdanamdinh01, 08/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Nhân tiện trình bày vấn đề tin nhắn này, sáng nay nhắn có mỗi 1 tin, đến vừa rồi nhận lại được tin nhắn thắc mắc là sao gửi lắm tin nhắn cùng 1 nội dung giống nhau thế, từ sáng tới giờ nhân tới 5 cái lận. Cú thía, gọi phắt lên tổng đài thì nhận được hồi đáp là mạng lỗi và đang khắc phục ( chắc là bị nhiều người gọi than về cái lỗi này ) và còn nói sẽ bù lại vào tài khoản, hờ hờ, coi như những cuộc còn lại là miễn phí hay có thể gọi là khủng bố miễn phí hoặc khủng bố được tài trợ cũng được
    Hơ, khó hiểu nhở, đau...nhiều chỗ...ngồi tới 2 cái đệm êm thế mà vẫn ....kêu được nhở, may mà mình không dính dáng gì không lại bị đổ oan cho mà xem. Hôm qua tớ dựa được vào cái tường thì lạnh toát, ngồi mãi mới ấm được lên tí thì đến giờ....về.
    Mà cậu này, hôm qua về mở cốp xe có thấy gà con nó lóc nhóc ở đấy không.
    BỚ CẢ NHÀ ƠI, ĐỪNG TIẾP XÚC THÂN MẬT VÍ MỘT NGƯỜI TRONG NHÀ MÍNH NHÁ, HÔM QUA TỚ THẤY MANG TRỨNG VỀ ĂN ĐẤY, CẺN THẸN
    Hic, báo hại hôm qua về ngủ tớ mơ được ăn....thịt gà

  2. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    @chị biennho: Chị đọc bài rì pọt đầu ngày của em nhé Em đang háo hức quá này, thích thía chị ạ. Chị biết ko, em đã nỗ lực để làm sao bất cứ ng khác giới nào trong của hàng đó mà fall in love with me thì đều là truly at first sight hết Hoành tráng ko chị Ơ, tự nhiên em lại nhớ đến bộ fim cách đây lâu lâu roài, thía nào ý nhỉ, à, Bắt được tình yêu
  3. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    [blue]Vậy em bắt được chưa? Bắt được rùi, trước hết em uýnh cho nó vài phát nhá, cái tội bắt em phải chờ đợi lâu lắc thía, hư quá, hư quá UNA nhể. Sau đó iu thương, tỏ bày rì rì, tính sau, hề hề
  4. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1

    [blue]Hị...hị...để đáp ứng nhu cầu của chị, em xin tường thuật cụ tỉ nội dung quá trình nhá ( hic, không nói thì thui chứ nhắc lại....đau lòng chít đi được) Mà sao người khác được đưa đi đón về thường xuyên thì hông sao, mình vừa mới được 1 lần đã.....nủi...lềnh...phềnh thía nhở, không thể giải t thích hơn khác là mình...có sức hút ví chị...biennho và...Nhím ( cái này thì...nguy hiểm à nha)
    3h32'' khởi hành từ Cty đi, ngồi sau 1...hic...em rai phòng kỹ thuật ôm 1 số thứ đến gặp khách hàng. Ông khách hàng đỏng đảnh vừa mí hẹn đến lại có việc đột xuất ra ngoài ---> ngồi mong đợi ngậm ngùi. 4h40'' cuối cùng cũng đã đưa được 1 số thứ đấy cho KH và hí hửng tưởng được về roài thì...tít...tít...tít...ì...ì...ì...con dế của tớ nó rung..." Em qua ngay Lê Văn Hưu nhé, lấy 1 số thứ và...bàn một số thứ "...Ngán ngẩm " Vâng " ( may là được đèo)
    ....Nói ...và...nói...đói...và...đói....Ngồi mà cứ ngửi thấy mùi phở xào ở hàng "Sửu Béo" nó....túa ra. Hơ, ơn trời, cái phổi đầy mùi phở xào cuối cùng nó cũng chuyển hoá sang được cho dạ dày khi thấy cái đầu đối diện gật rùm rụp. Suýt soát 6h tớ được thoả mãn cái sự ngửi bằng đĩa phở xào....chẹp...chẹp....phở xào ở đó ngon phết, bánh phở để sợi to đùng, xào xào....ròn ròn...thơm thơm...mềm..mềm...chẹp.... chẹp. Nhưng phở nước ở đấy chán lắm ( cậu em rai kia rại rột gọi phở nước, hihiihi, tớ bon chen...thử).
    Muộn roài, tớ nhờ em ý chở tớ đến lớp lun vì cái vị thầy giáo đáng kính môn này điểm danh đầu giờ và vừa đi vừa khấn cho 1 em cũng bằng tuổi trợ lý tớ không nghỉ ( cái em hôm nọ tớ chụp ảnh vào máy ý). Giời ko phụ lòng người, nhưng mờ nhà em ý lại xa quá, đi vòng xuống nhà tớ thì khổ thân em ý, tớ lại thay đổi nhờ em chở vào nhà bạn tớ và cười điệu thu hoạch để nhờ em rai ( lại em rai) của bạn tớ chở về. Tớ xin trích dẫn cụ tỉ hơn sơ yếu lí lịch em rai của bạn tớ vì thể theo yêu cầu của 1 số người
    Em ý tên Sơn sinh năm 1981
    Đang học cao học Bách Khoa
    Cao 1m75
    Đẹp trai, hay cười
    Nhiệt tình,...một số tính được
    ...Và quan trọng.....chưa có...rì
    Hum qua tớ thấy có người nói là 80 ví 81 hợp nhau lém, thế rưng mà nói muộn quá nên bi giừ tớ có muốn thay đổi cũng không được vì tớ ví bạn tớ biết nhau quá lâu và tớ trót bị mặc định là chị, luôn nhận được sự...kính trọng roài. Thế nên tớ bá cáo cụ thể để có cơ hội làm chị....choòng 1 số người. Hì...nhào zô đê, có tớ làm nội gián roài, in tâm là nhóc đó tín nhiệm tớ lém
    Khổ thân mình...được đi ví man nhưng lại toàn là....em, thế nên cứ đơn côi lẻ bóng thế này đây

  5. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Em ơi, gọi 905 yêu cầu đền bù đi, lên giọng nghiêm trọng vào cho họ sợ, nó sẽ đền bù cho mình đấy, chị mới gọi nó bẩu thế mờ
  6. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Mất trí ví chị phương án này, Una cứ làm theo đi, nghe lời của người có kinh nghiệm là luôn có ích đấy, em cứ uýnh cho .....khỏi dậy lun để có thể thể hiện iu thương dạt dào
  7. Kat_girl

    Kat_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    Các em yêu quý, bao giờ offline nhớ gọi chị nhé, nhà 79 trì trệ khiếp đi được, chả lôi kéo được. Thỉnh thoảng có thời gian cũng muốn đóng góp cho nhà canh Thân, nhưng các em post bài spam khiếp quá, chả biết jump vào đoạn nào là reasonable.
  8. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    cậu ơi, tớ quote lại đầy đủ bài của cậu nè...cậu vote cho tớ nhá, tớ thích có 30* (nhớ là 6lần 5* nhá)
    Cậu vote cho tớ đi rùi tớ vote lại, nhưng k0 đc 30* đâu vì tớ quên hết pass rùi, k0 vote đc nhiều
  9. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0

    Hix, chắc chắn là chị songda...í mà k0 phải, chị í đi chơi rồi mà...vậy thì ai nhỉ Ai định giành mất chức vua ngủ của chị songda vậy ta
    @sếp : hix, hqua em cũng nhận đc 4cái tn cùng 1nội dung của sếp, cứ giật mình thon thót, cú quá đi rải 1loạt tn ...hehe.
    cũng định ngoan ngoãn đi ngủ sớm đấy, nhưng hoàn cảnh xô đẩy...hix, đấy lại tại hoàn cảnh...Cái đầu KTS nhà em nó dở chứng, bố em đang xem phim thì nó tắt cái rụp, thế là em bị gọi lên chỉnh sửa, dò kênh .. mãi mà nó k0 lên... tức quá, bố vừa xuống nhà em đập cho nó mấy phát...lại ngon lành ..hê hê.. kết quả 1rưỡi sáng mới lò dò đi ngủ, nằm mãi k0 ngủ đc, định gọi partner buôn nhưng mờ muộn quá..thía nên chuyển hướng phá đứa bạn..Ai dè đụng đúng thứ dữ, ặc, nó chưa ngủ, làm em buôn đt hết 20''..hix, đt lại sắp hết xiền....he he
  10. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Chị UNA ới ời điềm báo đấy, điềm báo đấy...Chịu khó 1tẹo, hêh hê, sau này có chuột rút cũng có người dỗ dành bớt đau
    (Hix, nếu đúng là điềm báo kiểu đó, sao mình cứ hay bị chuột rút thía nhỉ, hixhix)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này