1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, cuộc sống là nơi ta ..... ba chấm (*_*)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi songdanamdinh01, 08/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Rì mà kêu ví réo chị dữ vậy? Xụi lơ rùi đây, hết tinh thần rùi đây. Tưởng đâu em mình hoành tráng, được đưa đi học lần đón về, tưởng đâu mình sắp có thêm em......rễ, tưởng đâu quả thu hoạch này ...đậm, té ra... xì.... như quả bóng xì hơi rùi nè, kêu rì chị mà kêu.
    Nhưng, Nhím ui, những gì @ai đó đó tường thuật, có đáng tin không nhỉ. Nếu không đáng tin, mình vẫn giữ niềm vui này được ko Nhím?
    Dạo này mình có Sếp ngồi chung phòng rùi, ko được thoải mái xà ngầu như trước, nhưng may cho mình, sếp mới vào nên mình xếp chỗ cho sếp (hì hì, oai hông?) ngồi ở vị trí mà ko thể thấy màn hình mình, hề hề, vậy là, vẫn hoành tráng ví nhà mình được, nhưng cũng ko buôn bán tấp nập quá, cứ lốc cốc, lốc cốc gõ miết, gõ miết, sếp đặt dấu hỏi thì chít, hì hì
  2. thanchettc

    thanchettc Guest

    Cả nhà mình ơi. tối nay có ai rảnh rỗi không đi chơi mí người iu không nhể. Tự dưng hôm nay muốn gặp mọi người quá. Mọi người có ranh không nhỉ ?
  3. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hì, chiều nay sếp em đi vắng, ngồi cũng hoành tráng được nè. Chị xếp chỗ cho sếp là bước đầu, bước sau chị đưa sếp vào...in tơ lét đi chị, đầu tiên là chat, sau đó thỉnh thoảng gửi cho sếp mấy cái link của trang web nào hay ho ý ( đây là em trình bày lại kinh nghiệm của Nhím cho chị đấy, cái này Nhím đang thực thi và rất có....hiệu quả)
    Mà chị ơi, cứ tà tà, đâu có đó, chỉ là vấn đề thời gian thui, hihihi, kiểu rì chị cũng có, lần lượt cả nhà Khỉ rủ nhau xuống gặp chị trong.....tuần trăng...đường rùi lúc đấy chị lại toát mồ hôi giữa trời lạnh mà than " CÁC EM ƠI.....TỪ....TỪ " thì...chít
  4. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Một bài hát cho up tinh thần ngày có phim cuối tuần trên đài HN nào
    Modern Talking: No Name, No Face, No Number

    Love is like the ocean, burning in devotion
    When you go, go, go, oh no
    Feel my heart is burning, when the night is turning
    I will go, go, go, oh no
    Baby I will love you
    Every night and day
    Baby I will kiss you
    But I have to say
    Refrain:
    No face, no name, no number
    Your love is like a thunder
    I''''m dancing on a fire, burning in my heart
    No face, no name, no number
    Oh girl I''''m not a hunter
    Your love is like desire, burning in my soul
    No face, no name, no number
    Oh love is like a thunder
    Oh love is like the heaven, it''''s so hard to find
    No face, no name, no number
    Oh girl I''''m not a hunter
    Your love is like a river, flowing in my mind
    Feel your dreams are flying, dreams are never dieing
    I don''''t go, go, go, oh no
    You''''re eyes tells a story, baby oh don''''t worry
    When you go, go, go, oh no
    Baby cause I love you
    Forever and today
    Baby I will kiss you but I have to say ...
    No face, no name, no number ...​
    Được smkt sửa chữa / chuyển vào 15:22 ngày 16/12/2005
  5. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0

    Lạ, cứ thấy cái thằng nhỏ ngủ gục là ko thể ko bon chen, dù lòng dặn lòng rằng thì là mà chiều nay phải xong cái đống giấy tờ này, chít thật. Cái thằng nhỏ ngủ gục này thì có gì hay ho đâu cơ chứ, cứ khò khò suốt, làm cứ như là .....à, là cô Sông Đà, hề hề, Sông Đà ơi, VUA NGỦ ơi, nhớ vua ngủ rùi nè. Mà Smkt ơi, hôm nay VUA NGỦ có thêm tên đính kèm: VUA ĂN, cô í đi SG ăn đấy chứ em, có làm rì đâu.
    Nhắc nhở em Smkt tí nhé: Nha Trang là miền đồng bằng nhá, Hà Nội cũng là đồng bằng nhá, 2 bên bằng nhau nhá, không tồn tại 2 từ lên và xuống nhá, chỉ ra thui. Sắp có chồng, có con rùi mà còn dùng từ sai thía này thì làm sao sau này dạy con, hử? Đã vậy còn đòi làm cô dâu, á quên cô của cháu dâu
    Kinh nghiệm của Nhím hay nhể, nhưng sếp chị có máy nối mạng ở nhà cơ em ạ, hoành tráng thế đó, làm rì mà có cơ hội lân la... . Không sao, cứ tận dụng mọi cơ hội có thể, một ngày sếp ra khỏi phòng hút thuốc đến mấy lần, như bây giờ nè, thế là, tèn tén ten, mình lại bon chen
  6. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Chả hỉu sao em lại cứ có cái khái niệm đi về phía nam là đi..xuống cơ chứ lị, tại em nhìn bản đồ thì thấy HN là gần trên cùng nên cứ bị cái cảm giác đó, hihi.
    Mờ sếp chị cũng lịch sự nhờ, chả như mấy Khỉ rai nhà mình hôm sinh nhật Mactoc, có cái phòng bé tí, tự dưng hôm ý hứng chí thế nào rủ nhau.... hút thuốc hun chị em ( mọi khi có bao giờ hành hạ lá phổi bạn bè thế đâu)....làm mọi người cứ như tắc thở.....nhìn chỉ muốn....karate cho mấy cái rùi xua ra khỏi phòng thui, ghét thế cơ chứ lị...hôi rình
  7. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Tén tèn ten, hình như em thấy đâu đó có chữ hút thuốc , em fản đối hút thuốc Fản đối, fản đối. Có hại cho ng hút 1, có hại cho nhg ng xung quanh ... 100 Đề nghị tất cả những ai có khả năng và mong muốn, xin mời ... không hút thuốc!
    Bon chen tí thui, cơ mà nhà mình ác liệt thật đấy, mới dời sang nhà mình đã lên 33 trang rùi, hoành tráng quá cơ Nhìn mà cứ hoa hết cả mắt nhé À, chị smkt ui, em hát chán lém, cứ lí nha lí nhí trong cổ chả ra lời gì cả, thành ra cứ nói đến karaoké là em fải trốn thui! Đặc biệt, em dành vinh dự nghe tiếng hát hay ho của em cho ... hàng xóm, ngày nào cũng ít nhất 2 bài lúc rửa bát Mùa xuân trên thành fố Hồ Chí Minh hoặc là Eternal flames (thành ra cứ nhìn thấy mặt em là họ hỏi: Sắp ... lấy chồng chưa? ), tèn tén ten bao giờ cho đến ... chống lầy
    À chị biennho ui, NT đẹp mê ly nhỉ, em thích nhất là đi hồ cá Trí Nguyên, xong rùi có cái hồ toàn cá mập ý, ha ha, hồi em đi em nằng nặc đòi chụp ảnh với cá mập, thía là thợ ảnh họ fải ném bánh mì, thịt xuống cho cá nổi lên và TOÁCH ... đã xong một bô ảnh, có ai sợ cá mập hông
  8. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Không lịch sự làm răng mờ được em, không lịch sự có mà bị ..... đá cái veo, tự nhiên sếp thấy mình nằm ngoài hành lạng hút thuốc thì chít nữa. Chị sướng cái được sống trong môi trường trong sạch, ở nhà cũng vậy mà đi làm cũng vậy, thích lém, ko có khói thuốc đâu, mà nhà chị tỷ lệ nam nữ bằng nhau nhá, không phải nữ nhiều hơn đâu. Còn ở Cty á, chị nói rùi, cứ ai vô phòng mà hút thuốc là bị đá cái veo, bay ra ngoài liền ah, hề hề
    UNA ơi, đó là chân lý mà em, ko phải bàn cãi gì nữa, khẳng định thui. Em nhớ nhá, nhớ quyết tâm của em đấy nhá, quyết tâm về già đấy, nhớ ko?
    UNA ah, em ko biết ah, hễ có cái thằng nhỏ ngủ gục xuất hiện là cái hoa vàng ko thể ko bon chen, cứ vậy mà nhà mình cứ tăng ào ào chứ gì đâu.
    Mactoc ơi, em mô rùi? Nhím ơi, em nơi nao rùi? Chẳng lẻ cứ để thằng nhỏ ngủ gục và hoa vàng hoành tráng hoài vầy sao?. Ah, Nhím này, em kèm cặp cho sếp em kiểu gì mà dạo này chị ko ít thấy gạch của em trong công cuộc dựng xây nhà cửa quá vậy, hay em đăng ký cho sếp 1 nick name rùi là thành viên của CT lun, vậy là em được hoành tráng ngay
  9. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Ha ha...cậu định setup mời mọi người đi cafe tối nay đấy àh? Sau 8:30 ok lun!!!
    Loa loa với cả nhà rằng!! Thanchett có lời mời cả nhà đi cafe, các bạn hưởng ứng nhiệt tình dùm nha!!!
  10. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Em ơi, chỉ tiêu nhà mình đặt ra là hát hay không bằng hay hát, em cứ hỏi hbb là bít liền, thế nên rằng thì là mà em cứ nhằm thẳng....phòng kara mà tến em ạ, chị hi vọng em sẽ trợ giúp Mactoc và comay 1 tay trong công cuộc đàn áp sát thủ TỦ
    Mactoc ơi, Nhím ơi.....đâu hết roài, hôm nay là thứ 6 roài, chăm thía, dẹp bớt bớt các thứ sang 1 bên vào nhà mình đằng hắng cái nèo
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này