1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, cuộc sống là nơi ta ..... ba chấm (*_*)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi songdanamdinh01, 08/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Đã ăn lẻ rồi còn la làng, không thể tưởng tượng nổi cái đồ..........bản chất hĩ hĩ.
    Tối qua tớ cũng.........ăn ốc, eo ơi hàng này ngon cực, lại rẻ nữa, bên cạnh có hàng bày các loại bánh (bánh giò, bánh xu xê, bánh 9 tầng mây,bánh con ong, bánh xoài dừa, chả cốm, bánh chưng bé, bánh tẻ, bánh dầy, bánh rán ngọt, bánh rán mặn......chẹp chẹp..........thèm quá). Hôm nào nhà mình ra đó ăn đi, công nhận bánh ngon, ốc ngon, ngon cực kỳ ý, phải nói đúng ốc và nước chấm cực chuẩn
  2. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Tại cái tội bông hoa gần gần người xa xa này cứ hay chạy lung tung ý mà, đứng ở nhà mình nhưng lại cứ ngóng ngóng khắp nơi, về đến nhà lại thấy thằng bé ngủ gật là cà...hị...cuống sợ bị chiếm chỗ nên chẳng kịp ngó cái rì xông vô viết lun, viết xong rùi lại chạy lang thang, bẩu sao mà kịp nhìn thấy cái cô ngồi bên hồ xuất hiện ví tần suất và mật độ dày không kém chứ. Ai mà hư thế nhở, sư tỷ ơi, theo sư tỷ công minh nên phạt tội này thế nào nhở, theo Mactoc nên phạt tội nhắc nhở nhầm nhọt này thế nào nhở ( cậu nghĩ ra hình phạt nặng vào, hehehe)
  3. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Smkt này, em biết vì sao Mactoc nhiều người bình chọn hơn cả chị và em không? Hì hì, cô í dạo này đang làm thêm đấy, có điều người ta kiếm việc làm thêm để thêm xiền, còn cô í thì kiếm sao. Em qua Hạnh phúc gia đình mà xem Mactoc làm thêm kìa Smkt, phạm vi hoạt động của cô í, em xem, hoành tráng ghê chưa
    Sông Đà ui, em về mà coi cái nỗi nhớ to lớn của mọi người dành cho em này. Em mà ko xúc động đến .... xỉu thì chị ngạc nhiên lém đấy. Họ xếp lịch gặp em hết rùi kìa, họ nhớ em đến nỗi em vừa xuống máy bay buổi chiều thì buổi tối phải hẹn hò ngay rùi kìa, em mà không chịu ấy à, chít liền đấy. Em về có mệt cấp mấy thì cũng ráng lê lết cái thân còm cõi gió thổi cũng bay của mình và ôm cái món quà to đùng 30kg ra gặp mọi người ngay đi nhé, rùi nghỉ ngơi rì tính sau, ko thì em ko yên đâu
  4. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Ko thích quote dài thía này nhưng không thể ko quote! hừm!
    Yêu cầu cô Mactoc và nhất là cô Smkt tham ăn (hì hì, tranh thủ đặt tên lun) xem lại ngày giờ chị và Mactoc pót bài nhá, 1 người là 8h59, 1 người là 9h01 nhá, trùng hợp vậy làm seo mà bít được cơ chứ, Mà cái cô Smkt có nghe Mactoc than thở ko "vô từ sáng nhưng bị sếp soi nên ko bon chen được". Thế đấy, quá công minh đúng ko? Sư tỷ em là công minh nhất đấy nhá, lúc nào cũng đàng hoàng lém cơ, hề hề (tranh thủ khen mình vì có ai khen đâu). Thế nhá, không phạt gì ở đây nhá. Nếu có, phải phạt cái thằng nhỏ ngủ gục là công minh nhất đấy [/font=Times New Roman] [/size=3] [/blue]
  5. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Rứa rứa cậu roài hê hê
    Kế hoạch không xít xìn xịt thế đâu, cô này phải 8h mới có mặt tại thủ đô, cònbọn mình hẹn 7h30 là vừa, nhưng ở đâu xung quanh cái bờ hồ đấy tớ vẫn chưa nghĩ ra
  6. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Quà, hình như em nghe đâu đó có chữ quà Tranh thủ tí, chị Sôngđà ui, em cũng nhớ chị lắm nè, nhớ vô cùng là nhớ ý, hí hí, mà em nhớ thực lòng chứ ko fải vì quà cáp gì đâu chị ạ Thành ra, em chẳng đòi hỏi gì đâu (tuy nhiên, nếu có quà thì em là một trong những ng xứng đáng nhận nhất đấy chị ạ )
    Bon chen thế thui, Maldini dù sao cũng bị chấn thương rùi, ko thể đọ với cô gái, hoa gần nga xa hay là thằng bé ngủ gục (tất cả đều đầy sức sống được) hụ hụ, già rùi già rùi, thế mới biết sức trẻ vẫn là ... nhất
  7. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui, tội nghiệp Sông Đà. 7h có mặt ở sân bay mà 7h30 bắt buộc phải có mặt ở Bờ hồ rùi, ko được về nhà tắm rửa, cất hành lý nữa cơ. Sông Đà này, chị bít rùi, chị hiểu rùi, mấy cô í sợ em mà ghé qua nhà sẽ tẩu tán....quà đấy, nên điệu em ra điểm hẹn ngay. Nhận quà xong, em cứ việc mún đi đâu thì đi, ko ai cản cả, Smkt nhờ, Mactoc nhờ
  8. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    [blue]Trùi ui, có ai tin không, 23 tuổi mà đòi già hơn 25 tuổi và U30 kìa. Thật không đó UNA, sao mà yếu thế, sao mờ bi quan vậy em? Vậy đâu phải là UNA đâu chứ. Thật ra, sức trẻ tiềm tàng thui, mình vực nó dậy, cho nó trỗi lên là nó trỗi lên ....lềnh phềnh thui mà em
  9. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Về khoản kiếm sao thì em chịu roài, chả bít hoạt động thía nào ví lại cũng chưa dám mon men sang HPGĐ, cô ý sắp thì cô ý sang chứ em sang về lại...bùn thì chít.
    Hị...hị...hôm qua tớ gặp em của bạn tớ và thông báo ví nó tin động trời là đã...rao bán nó trên mạng...khổ...thằng bé tí xỉu, nó kêu chị ơi, tha cho em. Tớ hỏi nó là ?o Có...iu bạn chị hông? hỏi mãi không thấy nó nói gì hoá ra vẫn chưa hoàn hồn sau khi tớ tuyên bố chính thức. Chẹp, hay tại nó nhìn tớ rùi suy ra bạn tớ nên nó....sợ. Mờ tớ đáng iu đấy chứ các cậu nhờ, chắc không phải, có khi tớ hiểu ngược, nó....thung thướng quá.
    Cái hàng ốc hôm qua tớ ăn gần nhà em ý, ai có nhu cầu...làm quen bố trí dẫn tớ đi ăn ốc tớ gọi em ý ra ăn cùng. Khi ăn người ta thưởng thể hiện nhiều thứ hơn...hihihihi
  10. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Em lại càng không thể không quote cả, khổ thế đấy. Sao mọi người lại kiếm cớ xây nhà bằng cách.........tranh luận tranh bình thế này hử??? Mừ thui, hoà giải hoà giải nhá. Với công hoà giải thì smkt phải cám ơn tớ bằng 1 bữa........bánh (không chỉ là hàng bánh tớ nói ở trên, mừ còn một số hàng bánh nữa) và chị biennho đợi khi tháng 3 thì nộp phạt cũng không sao (đằng nàocũng bị đặt điều là tham ăn thì cho nó thành sự thật luôn thể, mất rì đâu hí hí, lại còn được măm măm đồ ngon là nhất rùi)
    Đến giờ lao động rồi, bb cả nhà nhá, em đi tổng vệ sinh đây
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này