1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, cuộc sống là nơi ta ..... ba chấm (*_*)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi songdanamdinh01, 08/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Giờ này vẫn còn phải cày kéo, vẫn còn ngồi ở cty ngóng đợi buổi hẹn hò nhận quà tối nay của Songda. Chẹp....không bít quà thế nào nhở.....
    Thui, tớ về đây
  2. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    up thử phát nào
    [​IMG]

    Được mathuyen sửa chữa / chuyển vào 18:07 ngày 18/12/2005
    Được mathuyen sửa chữa / chuyển vào 18:17 ngày 18/12/2005
  3. tulinh_1980

    tulinh_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    Canh Thân, hôm nay tôi mới thấy topic này, vui quá hen, lại có chỗ chia sẻ vui buồn tuổi canh thân rồi đây. Bà con ơi, năm nay tôi vẫn còn alone, buồn quá cơ, bao giờ tôi sẽ hết cô đơn đây, tình duyên thì long đong, chắc trở. Cuộc sống ơi, sao mà lại khó thế.
    CANH THÂN
  4. thanchettc

    thanchettc Guest

    Thay mặt cả nhà CANH THAN chào đón bạn Túlinh
    bạn ơi bạn cho mọi người biết thêm thông tin về bạn đi.
    hì hì hì sao bạn không vào sớm một chút. Bọn này vừa đi nhận quà SÌGÒNG về song. vui lắm.
    Bạn ui tui cũng là member của 80f nè. sao chưa biết bạn nhỉ
  5. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Theo thông lệ, ai đại diện đón chào là phải ôm hôn thắm thiết, khoản này cậu thanchet vẫn chưa xử lý được, đề nghị ra ôm hôn thắm thiết lại mau hê hê.
    Chào cả nhà buổi sáng, tớ bon chen điểm danh đầu giờ thôi làm việc đây and chúc mọi người một tuần năng suất...... nhá
    @Songda: Ngủ gì mà ghê thế, về HN là ngủ tít, ở trong SG gọi điện lúc nào cũng..........."Tớ đang ngủ" --> pó tay. toàn thân hít hít.
    @Thanchet: tớ đang hình dung ra cậu như thằng bé trong avatar cầu chúa hôm qua đã cho cậu về an toàn, chứ không như thằng bé hàng bún bò vừa thấy một số người chạy ra nó đã nhanh tay cất cái biển kẻo có sự đổ vỡ hí hí.
    Hôm qua vui thật, túm lại là chưa hôm nào gặp nhau mà không vui nhỉ cả nhà nhỉ
  6. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Hê lô cả nhà, hehe, dùng máy chùa ở trường thích thế, mạng nhanh vèo vèo. Bon chen 1cái rùi chạy
  7. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hum qua được tận mục sở thị bạn thanchettc, trống giống y cái.....À VÀ TÀ đang ..."chúa ơi nàng có đang"
    Hôm qua mình là người đầu tiên chạy ra ôm hôn Songda thắm thiết, thế mà sau một hồi giành giật và o bế mí lấy được có mỗi 3 quả xoài, nhãn thì may nhờ có trợ lý mới được biết thế nào là vị của "nhãn da bò"
    May không là nạn nhân của cuộc chiến nào chớ không đi xa tít mù khơi về mệt lử roài, chiến đấu nữa chắc đầu hàng tại trận
    Khiếp, mà hum qua lắm người thể hiện bản chất thế cơ chứ, hihihi, làm new member chỉ biết thỏ thẻ tế nhị " Các cậu....vui nhỉ "
    Tớ rất hoan nghênh và cổ vũ tinh thần " Hóng hớt nặng" của thanchettc, cứ thế phát huy...........nhá

  8. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    May mà hum qua mình nhanh tay giật lại được 01 quả xoài...chứ không về đến tận nhà mình mới bít mình chỉ còn có 01 quả XOÀI..hic hic...
  9. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Huhu, sếp ui, vì sự nghiệp giành giật những cái đáng ra là thuộc vìa em... cái món nhãn í, hix mà giờ em thương tích đầy mình, tím hết cả chân rùi nè.. hôm qua ai đá frozen thì nhớ đấy, ai giật mũ của frozen thì nhớ đấy, ai tranh với frozen thì nhớ đấy, ai bẻ tay frozen thì nhớ đấy...quyết báo thù...
    Ui, nhiều mối thù quá, báo sao cho hết bi h đây
    Quên nữa, hôm qua bon chen wá mà giờ đau hết cả họng rùi, khản tiếng, ặc ặc...sao nhà mình khiếp thía nhỉ... gặp có 2tiếng mà còn mệt hơn cả đi hát hò 4tiếng. Từ giờ em sẽ ăn nói nhỏ nhẹ, chị mactoc nhá
  10. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này