1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, cuộc sống là nơi ta ..... ba chấm (*_*)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi songdanamdinh01, 08/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Thía hả em, chít thật, lại tím à. Ai...ai....ai bắt nạt trợ lý tớ để trợ lý tớ tím tái cả người thế, mau mang cái thân thể ra cho trợ lý tớ...uýnh lại không đến lúc tớ ra tay là thiệt hại lắm lắm đấy ( hì, tớ không đánh người đâu mà đánh....ví...đánh the ATM đấy)
  2. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    NGẠC NHIÊN CHƯA, ĐIỀU NÀY CÓ THỂ THẬT SAO, TỚ NGHE THỬ ROÀI NHƯNG ....KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC
  3. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    CẢ NHÀ ƠI, TỚ NHỚ TRỢ LÝ 2 CỦA TỚ QUÁ, LÂU LẮM KHÔNG GẶP ROÀI, DẠO NÀY ĐI ĐÂU MẤT TĂM MẤT TÍCH THẾ
    TRỢ LÝ UI: HAY TUẦN NÀY BÙNG ĐƯỢC BUỔI NÀO BỐ TRÍ ĐI VƯỜN HOA CẢI HÔNG

  4. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Tớ lại không thể không quote cả vì cái sự này nó phải zõ zàng, khổ có 01 hay 10 quả xoài cũng rứa mà thôi. Bởi, cỏ may có bao giờ cần biết là phải có bao nhiêu đâu, đằng nào mà chẳng bao nhiêu cũng vào hết cái túi xinh xinh mà như không đáy kia. Choáng, giờ tớ vẫn thấy chóng mặt mặc dù hôm qua được thanchet thương tình cho........02 quả nhãn hic hic, xúc động đến giờ
  5. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy, k0 thể tin được.
    Nếu là ai khác thì còn tin được.. chứ chị comay thì...NEVER!!!
    (Hay trên đường về có 1vài quả xoài đã ... )

  6. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hôm qua chắc thương tớ xì xoẹt gần như cả ngày ở cty nên trụ trì thương tình hay sao ý, giờ này vẫn chưa ló dạng và....ten...tén...ten...tớ hoành cả tráng nè.
    CHị biennho đâu roài, trụ trì của chị chưa ra ngoài hút thuốc à
  7. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Tớ không thể cắt đoạn nào đi vì giả thuyết của trợ lý tớ thì phải căn cứ trên nguồn cơn nào đấy, hihihi. Tớ thấy đây là 1 trong những giả thuyết có nguy cơ...hiện thực rất lớn
    Tình hình tớ mới phát hiện ra 1 cái nguồn âm nhạc cực kỳ hay trên...máy chủ của công ty...tới 5000 bài tổng cộng 21G dữ liệu, toàn bài kinh điển, thía mà không biết làm cách nào up lên đây được. Đang vừa post bài vừa rung rinh nghe
  8. n_x_l

    n_x_l Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0

    @cỏ may: điều đó có thể thật sao??? Thương cỏ may dã man, thương cái túi cỏ may kinh khủng, khéo hômnay cỏ may phải đi mua túi mới mất nhể. Hôm qua tớ được 2 quả xoài đầy, Cỏ may mau liên lạc cả tớ sớm tớ sẽ "sẻ chia" (cái nè theo đúng tính thần Canh Thân nhé, và đáp lễ hôm qua Cỏ May cho tớ xòn xòn xòn đô xòn 1 quả nhãn 1) ..... cái hột xoài với Cỏ May, í lộn 1 quả xoài với Cỏ May, Nhím lại tốt bụng nữa rồi
    @ chị: em có mặt chị nhé, viên gạch đầu tiên của ngày hôm nay và nhất định ko phải viên gạch cuối cùng của ngày. Nhưng hôm nay em chưa thấy viên gạch đầu hay thứ 2,3,4 .... của chị đâu cả
  9. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    3 GIÂY TƯỞNG NIỆM DÀNH CHO.....NHỮNG QUẢ XOÀI ĐÁNG THƯƠNG BỊ TIÊU DIỆT NGAY TRÊN ĐƯỜNG, GIỮA BĂNG GIÁ MÙA ĐÔNG KHÔNG THƯƠNG TIẾC
    3 GIÂY DÀNH CHO CÁI QUAI TÚI ĐÁNG THƯƠNG CỦA NGƯỜI AI CŨNG BÍT LÀ AI ĐẤY
  10. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Tớ lại không thể không bon chen khi vẫn còn..........free hê hê.
    Mà này, em Una tu không post bài, hỏi thăm tớ tình hình hôm qua có vui không và kêu tớ tường thuật, nhưng tớ nhường lại cái sự tường văn thuật này cho cậu smkt, chuyên gia kể lể he he.
    Đề nghị smkt tường trần thuật đê, và cũng tranh thủ trụ trì của cậu chưa đến
    Trụ trì của chị biennho cai thuốc lá roài
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này