1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, cuộc sống là nơi ta ..... ba chấm (*_*)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi songdanamdinh01, 08/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Mạng ở trường vừa được khen xong thì giở chứng, post mà toàn lỗi... YM thì k0 vào được, e-messenger thì chậm như rùa... thế này thì thực hành làm sao được chứ
    Đã thế lại vớ ngay cái máy k0 có phần mềm thầy đang giảng, thế nên đành lượn lờ mấy trang web vậy...hixhix, hoàn cảnh xô đẩy quá, ai cho mình làm người chăm học bi h
  2. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Tớ định....nhịn, không vào nữa làm nhân viên chăm chỉ để cuối năm còn hi vọng cái chấm đỏ đỏ có trong lý lịch làm việc để được tăng tí ti thưởng định bụng dành dụm đi chơi Tết ví nhà mình....thế nhưng...đấy...lại hoàn cảnh xô đẩy tớ mạn phép cả nhà trần....thuật lại buổi gặp dỡ hum qua. Mặc dù tớ bít là tớ đến muộn, qua cái đoạn gay cấn nhưng thui, từ đoạn tớ đến là cũng đủ hoành tráng roài....
    TỚ BẮT ĐẦU ...E...HÈM...KỂ
  3. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Đang tít mù vi gió thì nghe tiếng Nhím trong điện thoại? Đến đâu rồi, đang ở đâu? ?oĐây lừ đâu ý nhỉ....à...đường Giải Phóng? ?oChẹp, sao mà xa thế, nhanh lên đến bờ hồ thì nháy máy chỉ đường cho nhé, bây giờ mọi người đi ăn ốc? ?o Không, không ăn ốc đâu, đi ăn cái khác? ?" trích dẫn : đây là tiếng của trợ lý tớ nhiễu sóng vào cuộc đối thoại.
    Chít rùi.....ỐC...tớ cũng muốn ăn, nhanh lên nào...hic...nhưng cái xe tớ phanh không ăn lắm. Đến nơi nghe Mactoc chỉ đường ?o Đinh Liệt, cuối đường, gần UBND phường Hàng Bạc? . Ơn trời là đường này tớ đi roài nên cũng không vất vả lắm dù cái đầu hơi mỏi vì nghếch lên tìm cái UBND. Hơ, đến nơi thì chiến trường đã mĩ mãn với một loạt vỏ ốc. Comay đứng dậy ( tớ hơi giật mình, Comay đứng dậy á ) một số giây định thần thì thấy anh Squall te tái chạy ra cầm xe mình... ?ođể anh, để anh? ngạc nhiên thêm lần nữa vì tưởng anh Nuôi ga lăng đi gửi xe hộ. Và dĩ nhiên tớ ngạc nhiên là phải vì đó là điều không thể, chỉ ga lăng khi nó dính dáng đến cái ăn được. Hoá ra anh tranh thủ xăng dầu của con ngựa sắt già cỗi của mình tung tăng cùng Comay đi.....mua bánh cay. Tớ ...ngơ ngác xuống và kịp nhận thấy còn một bát ốc xinh xinh trên cả núi vỏ ốc, quay ngang và nhận ra có người lạ, đó là cái À VÀ TÀ...chúa ơi nàng có đang ngồi e lệ bên gốc cây trước một cái bát....trống và đống vỏ trông chẳng e lệ tẹo nào.
    Hic, và troài oai, hôm qua mặc dù tớ bít là đi vào phố bán đồ len thì sặc sỡ đủ màu rùi nhưng tuy mặt trời không có để chói chang nhưng tớ suýt...loá mắt vì 1 cái áo...hic....tớ cho là tím...còn có ai đó gọi là...hic...XANH TÍM.
    TỚ TẠM DỪNG TẸO, CHOÁNG 3 LẦN ROÀI, ĐỂ LẤY LẠI TINH THẦN KỂ TÍP

  4. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Sếp ui, k0 kể tiếp à.
    Kể đi em bon chen với, sắp hết giờ thực hành rùi.
    Nhân tiện rủ rê, ai đi ăn trưa với em k0?
    Trưa nay em ở lại trường, có ai rảnh rỗi mà gần đó k0 ???
  5. n_x_l

    n_x_l Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0
    Có chị rảnh rỗi nhưng không ở gần đó. Chiều chị mới lên đấy cơ, hay em chờ chị đến chiều rùi ăn lun thể nhé
    Chị nghĩ ra người gần trường em nhất đấy, em nhắn cho ông anh Karina của em đi (người đấy gần trường em nhất, đi bộ vèo cái sang đến nơi luôn) xin ông anh bữa cơm trưa.
    Nếu ko phương án 2 -->Mactoc, một người cực tút bụng, sẵn sằng mời em ăn trưa ngay lập tức. Mactoc nhỉ
  6. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Tức là mọi người đã hình dung kha khá đầy đủ những gương mặt điển hình và không có chuyện vắng trong những buổi tụ bạ liên quan đến ăn uống roài chứ.
    Hihihi, hôm qua có người dịu dàng nhá, hum qua có người dùng giọng thỏ thẻ nịnh nọt để được mua bánh, hihihi. Tớ vừa mới khêu khêu ốc vừa hóng hóng chuyện để cập nhật tin tức vì đến muộn, áo XANH TÍM tình nguyện đứng lên mua bánh xoài, bánh chín tầng mây, bánh cốm xào...hihihihi, đúng là áo chói lọi thế mà đi đâu mất tăm, hình như bị mấy cái bánh xinh xắn nó...nuốt. Mãi...mãi....mãi 1 lúc lâu...lâu...thật lâu mới thấy lấp ló...khệ nệ mang về 02 banh xoài to bằng nắm tay....trẻ con 5 tuổi và một miếng chín tầng mây bằng...3 ngón tay người nhớn ( nhớn nhá ) đồng thời thấy cái xà beng to đùng trên môi. HOá ra hắn đã kịp đánh 1 bát bánh đa, hic...về lại còn cao giọng nói ?o làm tớ xấu hổ, nhớn thế này mà còn đi mua mấy cái bánh này, hết cả tiền lẻ của tớ roài?...Chậc...khổ thế đấy, trẻ con cứ thích làm người lớn hay vậy mờ...
    Và cũng mãi...mãi...mãi một lúc sau...thật sau nữa mới thấy comay và anh squall xuất hiện với cái túi bánh cay lủng lẳng... Đúng ra là comay...ôm cái túi bánh thì đúng hơn. Vừa vào đã nghe thấy tiếng comay hồ hởi kể....?Tớ đến và nói dõng dạc...cho cháu...8 cái bánh cay? trong khi cái bánh cay đấy quá to...quá to...to bằng ...MỘT ĐỐT NGÓN TAY...hít...hít...và không cần cậu ý cần trình bày thêm bọn tớ cũng hình dung ra những ánh mắt....ngưỡng mộ của tất cả những người đang ngồi ăn ở đấy ngắm nhìn cái cô gái xinh xinh là đang hớn hở bên chảo bánh....Theo lời tường thuật lại của cậu ý, khi bác chủ bảo lấy 8 CÁI thì anh con trai đã ...một số giây ngỡ ngàng hỏi lại ?o8 CÁI Á?. Bác chủ chắc có nhiều năm trong nghề và nhiều năm kinh nghiệm nên mọi cú...sốc đều được tiếp đón.... bình thản nên vẫn gật đầu nói ?oỪ?...hị...hị...May có bác squall nên cuối cùng cái số 8 đó được cấp số nhân lên thành...4 cái ống giấy ( đúng không nhỉ, cái này tớ không xác định được chính xác).

  7. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Tiếp nè em, trưa nay sếp khó mò mẫm lên đó roài, hẹn em lúc khác roài. Trụ trì đến roài, may tớ đã múa ngoài Word
    Nước chấm chưa kịp đổ ra thì một số cái ống giấy đã bị vơi đi một nửa, tớ nhìn ngó ngược xuôi mới giành giật được cái ống trên tay ÁO TÍM XANH khi nó chỉ còn...hít...hít...1 tí tẹo đếm chưa đủ 2 bàn tay vì hắn chợt nhận ra .....không có thịt sau khi đã chiến đấu gần hết ( lại nhớ cái lần ăn chè trước, ăn gần hết cốc roài, may mà trợ lý 2 của mình nếm thử chứ không thì hết chè cũng không biết là chè....hỏng).
    Nhím sau khi thoả mãn được mấy cái bánh thì đổi ngay cách xưng hô ( hị..hị...đúng là đồ...bản chất ), nhưng mà không chơi xưng hô thế đâu nhá, làm cho trợ lý tớ tí tửn bon chen học đòi, hư
    Cả nhà mình cứ gặp nhau là volume vặn hết cỡ ( bảo sao cổ họng em chả rát trợ lý nhở, nói nhẹ nhàng có ai nghe được đâu) làm em phục vụ ở đấy phải lấy hết sự nhẹ nhàng kiềm chể ra nhắc ?o Các anh chị nói nhỏ, ở trên này có trẻ con đang học?

  8. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Em học xong rùi, có ai đi ăn trưa k0 vậy?
    K0 ai trả lời thì em đi ăn 1 mình thui vậy....
    BB cả nhà, chúc cả nhà vui vẻ nhá
  9. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Sau khi đã ấm bụng, lại ra chỗ vòi phun nước đứng tạo dáng để đợi rể thư ký của Nhím, hì hì. Tớ với trợ lý đã kịp tranh thủ đi hành hạ bộ răng bằng kem vani súc cù là có rải lạc và hạt điều ròn ròn bên ngoài...chẹp chẹp..ngon ngon là mặc dù ăn xong cái chân răng...ít còn cảm giác ( có cả phần của Nhím nhá, Mactoc tị không được mua nhưng tớ vừa cho cắn 1 miếng thì đã thấy im im, hỏi không thèm nói....à...không nói được vì lạnh) Đấy, không phải tớ không nghĩ đến cậu nhá, tớ mua cho nhưng người xác suất chắc chắn ăn được ( dĩ nhiên là không tính cái người đã ăn trước rùi lại còn liếm vòng quanh cho đỡ bị trợ lý tớ...xin)
    Thoai, đến h rùi, lên đường đón Songda nèo....hihihi, kế hoạch xem phim Kinh Kong được lập rất nhanh chóng trên đường đi. Chuẩn bị...nhá...nhá....nhá....
    Đứng rập rình, vừa thấy 1 cái xe đến các cô Khỉ xinh đẹp ruyên ráng đã ùa ra hồ hổi..hồi hộp nhìn xem cái bóng dáng đáng iu của Songda và có kèm theo cái hộp to to (dĩ nhiên rùi, hình ảnh ấy được khắc ghi trong tâm trí cả nhà cả tuần nay rùi còn gì)....mờ...không thấy ?o Có khi nào cô này nguỵ trang kiểu Úc là nằm xuống ghế? tránh ngọn lửa nhiệt tình đang rừng rực trên đôi tay các nàng khỉ không nhỉ. Không phải...người cuối cùng rùi, xe đi rùi, không thấy. Mấy người trên xe ngạc nhiên còn các khỉ....thất vọng. Chợt điện thoại MT reo...cô ấy đây roài ?o....tớ đứng ở số 1...bọn tớ đang đứng ở số 3?...thế là lại...tung tăng ...chạy....Tớ đi đầu, hì hì, có 1 cánh tay vẫy...mình hồ hởi xông đến...ôm thắm thiết và kịp nhìn thấy 1 đống các thứ sau lưng cô ý. Tớ vừa nói Songda...Songda...vừa nói...quà...quà...hị...hị...và kịp thời nhanh chóng túm lấy cái hộp giấy trước khi không kịp còn cái gì để túm bỏ mặc Songda chưa kịp cảm nhận sự nồng nhiệt nhớ nhung...Úi giùi...nặng quá...đi được 1 đoạn lại phải dừng...chả bít là cái rì mặc dù lúc sau Songda có nói là đã với theo bảo tớ đó là...XOÀI

  10. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Cuộc chiến giành giật Xoài thì phải để những người tham gia nội chiến tường thuật mới cụ tỉ, truyền cảm và thống thiết. Tớ xin tạm dừng vì nếu kể sẽ động chạm nhìu...nhìu lắm, hì hì, các nạn nhân và các thủ phạm tiếp chiêu đi nhá. Mà tớ thấy ở đây thì 1 người đảm nhiệm tất ý, vừa là nạn nhân, vừa là thủ phạm, hị...hị...
    Tớ xin ...kính bút nhường quyền....

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này