1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, cuộc sống là nơi ta ..... ba chấm (*_*)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi songdanamdinh01, 08/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Không có đâu hà nha!!! Có bạn Thanchet làm chứng...trong khi đi đường...hai tay tớ ôm chặt bạn ấy thì mần răng ăn được chi mô...(khổ thân Thanchet, oan uổng quá Bao Đại Nhân ơi!!!)....còn đến khi được trao trả xe thì hai tay cầm vôlăng thì không thể nào xử lý được quả nào////
    Nói túm lại, khi về nhà tớ chỉ có 01 quả xoài cũ và 01 quả xoài giật được của ai ai đó... he he
    To all: Cả nhà thấy cỏmay khổ không? Đề nghị cả nhà chia sẻ nỗi khổ tâm này cùng cỏ may...ai có xoài ủng hộ cho cỏ may xoài, ai không có xoài mua ổi, nhãn ủng hộ cỏ may cũng nhận hết...
    Được huong_co_may sửa chữa / chuyển vào 11:28 ngày 19/12/2005
  2. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Nhím ui, Smkt ui, Mactoc ui, sư trụ trì của chị á, chiện nhỏ như đám cỏ nhé, có điều cái mạng ở chị nó bị chập cheng rùi, mãi không vào được, mà vào được rùi thì chỉ viết được vầy thui, không mặt cười mặt nhăn rì được nữa, chán thật. Đọc bài của Smkt thích ghê nhưng ko làm sao nhảy vào post bài được, Smkt ơi, em tường thuật tiếp đê....
    Sông Đà ui, có quà rì cho chị ko em?
    NT lại mưa rùi, mưa hoài, chán quá là chán!!!!!!!!!!!!!!!!
    Nắng ơi, nắng trốn ở đâu, chui ra dùm đeeeeeeeeeeeee.........
    Nhím ui, chập cheng mạng mà chị vẫn góp được 1 viên gạch rùi đấy nhé, em ví chị thi ko?
  3. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Đến đoạn xoài thực sự tớ không nhớ một tình huống nào nữa vì mọi sự xảy ra quá nhanh và chóng mặt đến.........ngồi im hichic. Tớ chỉ thấy thỉnh thoảng 1 tiếng oái. 1 tiếng á, 1 tiếng ối, 1 tiếng ha haha, 1 tiếng khà khà khà, 1 tiếng........nhiều quá,không nhớ nổi. Chỉ thấy trên tay thanchet 2 quả nhãn tròn xoe mà thèm, chắc cậu ý hiểu nên cho tớ........cả 2 quả. Được cái hbb làm sọt rác tốt, hắn vứt hộ tớ vỏ nhãn và hột nhãn một cách nhanh chóng và sạch sẽ.
    @Em F84: về nhà chị măm măm đê, mẹ chị nấu ngon lắm, hẹn em 12h ở nhà chị nhá
  4. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hì, giống bệnh của cái máy đơ đơ cũ rỉn của em ngày xưa roài, vào chỉ có type và type, hết, chả sử dụng được cái rì ví cái rì cả nhưng mờ vẫn hoành tráng đấy thui.
    Songda ui, đâu roài, hôm qua mọi người chỉ lấy quà...quà...và...quà thui chứ có làm rì cô đâu mà cô trốn kỹ thế ( đừng nói tui ôm cô mà cô mất ngủ cả đêm qua bi h ngủ bù nhá)
  5. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Nhìn cái này thèm đi chơi quá, hic, chị biennho ui
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nhìn cái này đẹp như trong tranh, như chuyện cổ tích ý, hít...hít...nhưng mờ cái bầu trời chỉnh lộ quá nhờ, nhưng cái đoạn dười đẹp
    [​IMG]
    Được smkt sửa chữa / chuyển vào 11:54 ngày 19/12/2005
  6. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Trên là nóng bỏng, còn đây là băng giá nè


  7. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Smkt ơi, chị thích mấy cái hình băng giá quá, nhìn đẹp mê tơi, có điều giống như Mactoc nói "yếu ko dám ra gió", chị ko chịu lạnh được, không biết NT khoảng bao nhiêu độ, chắc chắn là thua HN rùi, vậy mà giờ chị đang ních 4 cái áo. Không mưa thì đỡ, mưa lạnh quá, ôi là lạnh, đường từ nhà đến Cty sao mà dài .....dài......dài...... đi hoài ko tới, hic hic...
    Chiều nay mạng hết đơ rùi Smkt, chị hoành tráng đây
    Nhím ui, vẫn chỉ 1 và 1 mà thui nhá Nhím, chị chưa thấy viên gạch 2, 3, 4 của em đâu đấy
    Sông Đà ơi, tội nghiệp em, chắc túi qua về em bùn, em thất vọng lém phải không em; khi phát hiện ra cái ôm hôn thắm thiết của Smkt và cả nhà nào phải vì thương nhớ em, hì hì, vì 1 chữ to tướng thui QUÀ
    Chưa nghe cả nhà miêu tả cảm nghĩ về thành viên mới và ngược lại
  8. n_x_l

    n_x_l Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0
    Có chị rảnh rỗi nhưng không ở gần đó. Chiều chị mới lên đấy cơ, hay em chờ chị đến chiều rùi ăn lun thể nhé
    Chị nghĩ ra người gần trường em nhất đấy, em nhắn cho ông anh Karina của em đi (người đấy gần trường em nhất, đi bộ vèo cái sang đến nơi luôn) xin ông anh bữa cơm trưa.
    Nếu ko phương án 2 -->Mactoc, một người cực tút bụng, sẵn sằng mời em ăn trưa ngay lập tức. Mactoc nhỉ
    [/quote]
    Chị ơi em dẫn chứng ngay nhé, trên là bài thứ 2 trong ngày. Giờ là bài thứ 3 rùi nè . hịhị hị em hơn chị những ....1 bài cơ đấy
    Cô Sông đà chắc ngủ từ đêm hôm qua đến giờ chưa dậy. Mà cái người hôm qua chở Sông đà về từ sáng giờ cũng không thấy đâu cả, lạ nhỉ
    Thông báo, Nhím đã nhận lời trả thù giúp partner của Nhím rùi nhé, hôm qua những ai không chịu đứng im để partner của Nhím bắt nạt thì giơ tay lên xem nào Không chịu giơ tay mà để tự Nhím phát hiện ra thì .... thì đừng có trách sao Nhím hiền lành thế nhé
  9. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Ừ, nhỉ, 3 bài rùi nhỉ, nhưng tỷ số bây giờ tạm thời là 3 đều, hề hề, đó là chưa kể bài chị luôn .. dài dòng hơn bài Nhím đấy nhá
    Smkt ui, thi hông, thi ai góp gạch nhìu hơn hông?
    Sông Đà, cô ngủ gì mà ngủ kinh thế, ngủ gì từ tối hôm qua đến giờ, đúng là Smkt đặt tên cho cô cấm có sai chút nào, ko có oan ức rì nữa nhá, ko có "chị ơi, Smkt ăn hiếp em" nữa nhá, VUA NGỦ nhá
  10. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Miêu tả rùi mà chị, trông cậu ý như cái avatar của cậu ý ý, trời, nhìn lại mới thấy nhiều ý, hic hic.
    Nhưng cậu ý không dám nêu cảm nhận với bọn em, vì vừa đến, gặp 1 người đầu tiên đã phải nộp kem rùi, cậu ý.............sợ quá he he.
    Tranh thủ ở đây tớ xin tường thuật lại đoạn đầu còn thiếu của smkt.
    Sáng chủ nhật, thấy một số gọi đến (dấu số hẳn hoi nhé) "MT à, đã đọc bài tớ post chưa", vẫn ngơ ngác chưa hiểu gì thì "Tối nay hẹn mọi người ra cái quán có nhiều bánh mà cậu bảo nhé, 7h30 tối nay, tớ nhắn cho các bạn nữ và cậu nhắn cho các bạn nam", thế là tớ như cái máy, bấm msg cho các bạn trai liền, đề nghị confirm mà chẳng thấy ai confirm cả, chỉ có duy nhất một người confirm thì lại ở trong sì goòng, chán chưa. Lần sau, khi msg đã có yêu cầu confirm thì đề nghị mọi người thực hịên đúng theo yêu cầu để còn biết đường mà chờ và đợi, đây đến hay không đến cũng chẳng báo, hại người ta đứng giữa trời rét chờ mà mù tịt tăm hơi
    7h tối, lại alô, đến chưa??? đã đến 7h30 đâu, thế là có người chờ từ 7h. Đến 7h25, "Các cậu đang ở tầng thượng à" ---> thế là tớ suy ra luôn là tên đấy đang ở tầng thượng và có người "Cậu à, cậu đã uống xong cốc nước lọc chưa, nhớ gọi thêm cốc nữa cho tớ và một ly cafe cho anh Squall nhé, khà khà khà" "Tớ có ở tầng thượng nào đâu, đang trên đường đến" he he, có ngừoi tốn xiền vì tội tí tởn.
    Vừa dựng xe ở nơi hẹn, đã thấy một cô áo đỏ tay cầm ốc quế nhem nhem và một nạn nhân cũng tay cầm ốc quế, hoá ra họ đã kịp làm quen nhau và ngay lập tức có cái kem, chẳng hiểu sao nhỉ.
    Và rồi, hic hic, tớ chẳng kể nữa đâu, đi làm việc đây
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này