1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, cuộc sống là nơi ta ..... ba chấm (*_*)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi songdanamdinh01, 08/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Chị biennho ơi,em không hoành tráng được như các cô kia, tối em còn phải đi học nữa mới khổ chứ. Lạnh vừa vừa em chịu được, lạnh quá khổ lắm chị ơi, mọi người ơi, ghét đi học tối thế, cóng hết cả tay, cả chân, cả mặt
  2. Squall

    Squall Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2001
    Bài viết:
    950
    Đã được thích:
    0
    Tối anh đèo đi học lo gì em ơi
  3. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Thế thì tốt hơn là cứ ngồi trong nhà và...lách cách...lách cách thui chị ạ cho trụ trì lính mới đến có cơ hội được chiêm ngướng và học tập. Hị...hị...em mà cần viết cứ làm 1 loạt ra Word rùi rải thảm vô, thế là hoành cả tráng. Nhím bị chị em mình cho ra rìa roài...hít..hít. Còn cái vụ ngắm tuyết thì em mới đang dựng cần ăng ten thui, hì, mờ thui, chả nói trước nữa, bước hông qua, hì hì, vì có được thông tin cái em khăn gói quả mướp đi lun vì đi ngăn sngày lém, chắc chẳng ai bon chen cùng được nên cứ đành âm thầm thoai, hị hị. Nha Trang thì em phải lên kế hoạch hoành tráng đi nhìu mí thích cơ (bỏ nhỏ chị tẹo, máu quá em độc mã NT tiến nhá)
  4. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Trời, ko thể ko quote! Công khai tỉnh tò thía này thì Mactoc sướng chít còn rì. Cấm có than vãn nữa đấy nhá, than vãn nữa, lại có người tỉnh tò nữa, lại có cơ số người ghen tị kìa.
    Chị nhớ lúc trước chị toàn được như Mactoc, được chở đi làm, rùi tối chở đi học, có lạnh cỡ nào, ngồi sau cũng ko hế thấy lạnh mà, Mactoc ko thấy vậy sao
    Smkt ui, ai là ng có áo xanh tím, ai là người bắt thành viên mới mua kem cho ăn đấy?
  5. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Tối tớ cũng phải đi nè, mà đi 1 mình nè. Hic, nghe họ nói ví nhau mờ....thèm. Bao giờ mình được người đèo đi nhở. Hôm nọ tranh thủ nhờ vả được mấy...em thì lại được quan tâm làm mình đau hết cả.....lòng
    Chị biennho ui, mactoc ui, bi h hoành tráng được cứ hoành tráng đi.
    Mà tớ đang có ý định mua máy ảnh, định tiết kiệm đi chơi nhịn mua máy ảnh, bi h không được đi nữa thì mua máy ảnh cho bõ ghét. Nhà mình ơi, bác anh Nuôi ơi, hay sang thị trường tư vẫn cho em ví, khoảng 4tr, cái nào tốt tốt tí bác nhá
  6. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Chị toàn để cái màn hình màu sắc sặc sỡ này rùi gõ thui, vì ko ai sau lưng mình cả, chỉ có ...... cái tủ.
    Hì hì, hoành tráng lun đi em, nhưng em đợi ít ngày nữa đê, cho trời đất NT bình tĩnh lại chút, bữa giờ ông trời khóc miết, cái gì cũng ẩm ướt, lúc nào cũng áo mưa, chán phèo em ui.
    Bít bao rờ chị mới được ra HN nhỉ? Ước mơ, mơ ước Bít bao rờ mới được .... giành giật đồ ăn ví cả nhà mình. Chị thích nhất cái khoảng này đấy, để xem xem mình có tranh lại ví "cái tay nhanh nhanh, cái miệng xinh xinh" không?
  7. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Hic, em kêu ca thật chứ có phải kêu để có người tỉnh tò đâu chị. Tại mấy hôm lạnh vừa rùi bác ý busy nên em toàn phải đi 1 mình, có 1, 2 hôm rì đó lạnh quá em nghỉ ở nhà luôn hihi. Bác ý mà đưa được thường xuyên thì em kêu ca làm gì. Với lại, bác ý đưa em đi về lạnh còn ốm hơn cả em ý chứ, em..........ngại lắm
  8. Squall

    Squall Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2001
    Bài viết:
    950
    Đã được thích:
    0
    Máy ảnh số hả, để anh xem cho 4t thi hơi ít đó , để xem kiếm được cái nào ko
  9. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Em làm 1 bài luận nhá ( em dốt toán đặc sịt nên không dám dùng từ logic).
    Khi Mactoc kể chuyện có cái cô áo đỏ đỏ tí tớn tay cầm kem khi cậu ý đến chỗ hẹn là đã xác định là....CÔ roài nhá, ví lại như MT kể thì cậu ấy là người thứ 3 đén chỗ hẹn
    Thêm nữa khi chị thắc mắc là sao không thấy thành viên "Chúa ơi nàg có đang..." có ý kiến ý cò rì MT đã nói là có người mới gặp đã làm cho choáng rùi, thế mờ chị bít rùi đấy, cái cô áo đỏ đỏ và TVM là 2 người đến sớm chứng tỏ người đầu tiên mà cậu ý gặp vẫn lại là cô ý.
    Như em kể chuyện thì em, Nhím và trợ lý trong lúc đợi omi đã đi mua kem ăn, tức là tự đi mua...
    Sau khi chị làm phép loại trừ chị thấy còn ai ấy nhỉ...ai...ai...mà ai cũng bít là ai đó ấy nhỉ
    Còn áo XANH TÍM.
    Chị bít rùi đấy, cái người thích màu mè nhất định không phải là các nàng Khỉ roài, em khẳng định rùi. Thế mờ omi là người đến muộn, anh Nuôi thì cùng tông ví MT roài. Thế mà chị có bít cái tên nào cứ suốt ngày kể lể màu mè trên nhà, cái tên nào tham ăn tham uống mà đi mua được mấy cái bánh thì âm thầm ngồi mất tăm mất dạng ăn bánh đa lẻm 1 mình, về lại còn cao giọng không. Chị có bít tên nào có nhiều tính xấu trong nhà mình ngoài ...cũng là người mà ai cũng bít là ai đó không. Chắc chị đã đoán ra
    Nhà mình mỗi lần đi chơi mà có sự vụ to tát nào, éo le nào mà lại khong dính dáng đến 2 cái người mà ai cũng bít là ai đấy chứ...chậc...chậc
  10. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Bac thông củm, em chưa đủ khả năng mua máy xịn hay máy pờ rồ, ti toe chụp tí tẹo thui, nhỉnh hơn chút chút cũng được, nhưng đừng quá không em không cố được.
    CHị biennho ui, em vẫn nhớ lời hứa với chị từ hồi nảo hồi nào đấy, chị cố ra đây đi, hay để tháng 3 ra đây rùi cả nhà lũ lượt bám đuôi 2 người nào đấy theo chân chị vào NT 1 thể nhá
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này