1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, cuộc sống là nơi ta ..... ba chấm (*_*)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi songdanamdinh01, 08/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    LOA...LOA...THÔNG BÁO
    TRƯA NAY CẢ NHÀ HẸN HÒ NHAU ĐI ĂN TRƯA NHÁ
    ĐỊA ĐIỂM TẬP KẾT TẠI CỔNG CƠ QUAN XUNG SỐ......BÀ TRIỆU( Tớ chẳng bít số, nhưng tên Ngân hàng thì nhớ ) CỬA NGÂN HÀNG Á CHÂU NHÁ
    THỜI GIAN LÀ 11H30P​
  2. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Hơ, tiện tay thế nào lại vào được mới hay chứ, kể ra hôm nay cũng chưa fải là đen lắm Cả nhà mình đi ăn trưa về ngon quá rùi, ai cũng no nê, hạnh fúc Chỉ khổ thân em gái ở nhà vừa gặm bánh mì vừa làm việc, nước mắt chảy ròng ròng vì tủi thân Tiếc nữa, khi nào có dịp nhất định fải hoành tráng một lần để bù lại mới được
    Giáng sinh vui vẻ nhé cả nhà, sắp giáng sinh rùi, nghe mấy bài em F84 pót mà thấy vui vẻ quá ta Thế còn kế hoạch đi xem fim King Kong thì sao nhỉ, nghe nói fim đó hay và ... rùng rợn lém Lại lãng mạn kiểu beauty and the beast nữa
    Ơ, mà em nghe chị biennho nói hnay nhà mình có ai dỗi nhau ý, nếu là do lỗi của em thì cho em xin lỗi nhé (sếp nhé ), còn nếu ko fải do lỗi của em thì thui
  3. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Nhờ em Una tớ vào được mạng và trước khi bày tỏ niềm vui sướng vì bữa trưa khá hoành tráng tớ xin cập nhâạ thông tin về bộ phim King Kông và Vô Cực để pà con nhà Khỉ tiện theo dõi. Phim King Kong thì nhất định phải xem vì nó có liên quan đến tổ tông nhà mình, hờ hờ
    Đây là về phim Kinh Kong, phim này dài tới 2 tiếng đấy
    ''King Kong'' - chuyện tình vua khỉ và người đẹp

    Với cốt truyện kinh điển, kinh phí hơn 207 triệu USD, kỹ xảo hiện đại, đại cảnh hoành tráng tại vùng rừng nguyên sinh New Zealand, "King Kong" đang được dự đoán là quả bom tấn của làng điện ảnh trong dịp Noel và năm mới.
    Vì muốn kiếm thật nhiều tiền với những thước phim đắt giá, một đạo diễn đã đưa nhóm làm phim cùng toàn bộ thủy thủ trên chiếc tàu phiêu lưu khám phá hòn đảo nguyên thủy chưa một dấu chân người - đảo Sọ Người. Và những điều kinh hoàng nhất đã xảy ra khi con tàu cập bến, bởi chủ nhân của hòn đảo là một bộ tộc man rợ, đàn khủng long bạo chúa và đầy rẫy sinh vật nguy hiểm, ngay cả giun đất cũng đòi ăn thịt người.
    Nhưng ngay tại vùng đất khủng khiếp nhất vẫn hiện diện một thứ tình cảm kỳ lạ giữa King Kong - chàng đười ươi khổng lồ và cô gái New York thánh thiện. King Kong đã nhiều lần cứu sống cô trên đảo và cũng vì cô nó đã phải rời bỏ hòn đảo để đến với thế giới con người. Nhưng con người không để cho nó yên, và điều gì sẽ xảy ra khi King Kong nổi giận...
    King Kong phiên bản 2005 được làm lại từ bộ phim cùng tên sản xuất năm 1933 - siêu phẩm lọt vào danh sách 100 phim hay nhất mọi thời đại. Đạo diễn Peter Jackson đã chọn bối cảnh chính của phim là vùng rừng nguyên sinh ở New Zealand. Khu rừng này cũng là nơi thực hiện phim Chúa tể của những chiếc nhẫn, tác phẩm đã đoạt tổng cộng 17 giải Oscar cho cả 3 phần.
    Nữ diễn viên Naomi Watts (vai Ann Darrow) đã nhận lời tham gia King Kong kể cả khi chưa được đọc kịch bản vì cô tin vào tài năng của đạo diễn Peter Jackson. Hai diễn viên nổi tiếng Adrien Brody lẫn Jack Black cũng nhận lời ngay khi được mời. Jack Black còn kể lại rằng: "Khi xem phim Chúa tể của những chiếc nhẫn, tôi đã tự nhủ ước gì mình được cộng tác với đạo diễn này. Nhưng ngay sau đó, tôi tự cười rằng mình quá tự tin vì chắc chắn diễn viên nào cũng muốn làm việc với Peter Jackson và cơ hội chắc gì đến lượt tôi. Vậy mà tôi lại được ông chọn".
    Nam diễn viên Andy Sarkis, người được chọn làm mẫu để xây dựng hình ảnh và ***g tiếng cho nhân vật ảo Gollum trong phim Chúa tể của những chiếc nhẫn, cũng đảm nhận vai trò tương tự với nhân vật King Kong. Mặc dù chẳng khi nào được xuất hiện gương mặt trên màn ảnh nhưng Andy vẫn hết sức tự hào với hai vai diễn đặc biệt này.
    Khi làm phim Chúa tể những chiếc nhẫn, đạo diễn Peter Jackson từng giới thiệu kịch bản phim King Kong với hãng Universal nhưng bị từ chối vì hãng đang dốc hết hầu bao cho phim Xác ướp Ai Cập. Sau khi Chúa tể của những chiếc nhẫn thành công rực rỡ, họ đồng ý bỏ tiền ra để Peter làm bộ phim này. Chi phí dự tính ban đầu cho phim là 130 triệu USD nhưng chi phí thực tế lên đến 207 triệu USD. Riêng khoản thù lao cho đạo diễn đã là 20 triệu USD, cao kỷ lục ở Hollywood hiện nay. Nhưng bù lại thì ông cũng góp 32 triệu USD vào ngân sách làm phim này.
    Trong thời gian quay ở khu rừng nguyên sinh, chính phủ New Zealand đã cấm tất cả máy bay hoạt động tại khu vực này, đề phòng trường hợp có chiếc nào lọt vào màn hình. Sở dĩ Wellington ưu ái bộ phim King Kong như vậy vì đạo diễn Peter Jackson là công dân đặc biệt ưu tú của nước này. Hòn đảo Skull (Sọ người) trong phim là có thật, nằm ở phía nam Thái Lan. Đoàn làm phim dự định đến đây quay một số cảnh vào tháng 1/2005 nhưng trận sóng thần khủng khiếp vào tháng 12/2004 đã phá hỏng toàn bộ kế hoạch.
    King Kong dài 180 phút nhưng hãng Universal không sợ khán giả thấy nhàm chán, bởi đạo diễn Peter Jackson có khả năng làm những bộ phim cực dài mà vẫn hấp dẫn. Ví như tập 3 của Chúa tể của những chiếc nhẫn dài tới 3 tiếng vẫn lập kỷ lục về doanh thu.
    Khởi chiếu tại Mỹ từ 14/12 và chỉ thu về hơn 50 triệu USD, thấp hơn so với dự tính ban đầu (60 triệu USD sau 3 ngày), nhưng hãng Universal vẫn tự tin vào thành công của bộ phim này trong dịp Noel và năm mới.
    Phim sẽ khởi chiếu tại các rạp Hà Nội và TP HCM từ 23/12.
    22/12/2005 - T.P​
    CÒn đây là về Vô Cực
    Phim ?~Vô cực?T thắng lớn tại Trung Quốc


    .Bộ phim dự Oscar 2006 của đạo diễn Trần Khải Ca đã vượt qua doanh thu của "Tuyệt đỉnh Kung Fu" khi công chiếu từ ngày 14/12. Jang Dong Gun, Hiroyuki Sanada, Trương Bá Chi và Tạ Đình Phong góp phần mang về cho ?oVô cực? 9 triệu USD trong 5 ngày cuối tuần.
    Vô cực (Promise) là bộ phim có kinh phí lớn nhất trong lịch sử điện ảnh Trung Quốc: 42 triệu USD, với những cảnh quay tuyệt đẹp, hình ảnh sống động và sử dụng nhiều hiệu ứng đặc biệt. Đây có thể là tác phẩm thứ hai của Trần Khải Ca tranh tài tại giải Oscar, sau phim Bá vương biệt cơ (1993). Khán giả Mỹ sẽ được thưởng thức tài năng của các ngôi sao Hong Kong, Nhật và Hàn Quốc dưới tiêu đề Master of the Crimson Armor.
    Vô cực là câu chuyện về cuộc chiến chống lại số mệnh để trở thành anh hùng của chàng nô bộc Côn Luân (Jang Dong Gun đóng). Anh yêu nàng công chúa xinh đẹp (Trương Bá Chi), người chịu sự điều khiển của Bắc công tước Vô Hoan (Tạ Đình Phong). Chủ nhân của Côn Luân là Đại tướng quân Quang Minh (Sanada). Đây là bộ phim võ thuật, xen lẫn câu chuyện tình yêu bi lụy và cảm động.

    21/12/2005 - H.T. (theo AFP)
  4. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng bố mẹ mactoc, chúc bố mẹ mactoc hạnh phúc đến đầu bạc răng long (lúc đó chắc ko còn răng để mà nhe ra như thế này nữa).
    @smkt, nhím các cô có muốn mắng chửi tui ko? Tui online rồi đấy ra đây mà mắng đi nào đi nào
  5. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Bùn ngủ quá, ui, bùn ngủ quá, có cái biểu tượng nào "ngáp" không ta, ngáp 1 trận cho đã đời
    Trốn dưới góc bàn, nhắm mắt 1 tẹo, mặc kệ Sếp, mặc kệ tất cả vì ta đây đã quá bùn ngủ rùi, mở mắt dậy, nhìn lên màn hình thấy ngay cái link vào nhà mình của em UNA, thía là tỉnh ngủ hẳn, lại lốc cốc .... lốc cốc ....
    Trụ trì chắc đi thỏa cơn thèm thuốc rùi, lại được dịp hoành tráng, cả nhà ui, hoành tráng đi, sắp đến Noel rùi còn rì, ui, sắp đến Noel, mình sắp có QUÀ, ui, sướng quá, quá sướng Quà ơi mau tới đây đi, ta chờ đợi ngươi, quà yêu dấu ui
    Ah, tình hình trưa nay đi ăn thía nào nhể? Ăn xong rùi còn rỗi nhau ko nhể?
  6. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Và đây là phần thưởng dành riêng cho em Una vì cái tội nhanh tay nhanh chân, hì hì
    Tuyệt vời MILAN !​
    Milan kết thúc một năm thi đấu ấn tượng sau chiến thắng giòn giã 3-0 trước Livorno đêm qua. Khi mùa bóng mới bắt đầu, không ai nghi ngờ gì về khả năng của Milan trên khắp cả mặt trận. Và thực tế ông Carlo Ancelotti và các học trò có thể nở những nụ cười hạnh phúc để chào đón một năm mới thắng lợi. Tại Champion league, AC Milan đã được đi tiếp.
    Tưởng chừng như các cầu thủ Milan sẽ bị đội bóng nhỏ bé, nhiều tham vọng Livorno lấy mất một đêm Giáng sinh an lành, sau khi qua mặt Milan tại bảng xếp hạng bằng một chiến thắng. Nhưng Milan là đội bóng không chỉ để cho mọi người ngưỡng mộ, họ còn biết cách làm cho mọi người ngưỡng mộ họ như thế nào. Chiến thắng xứng đáng và nhẹ nhàng trên sân nhà của Livorno cho thấy Milan sẵn sàng đoạt ngôi của ?obà đầm già?. Những Rossoneri đang ca vang khúc khải hoàn. Học trò được coi là ?otrưởng thành sớm? ?"Donadoni - huấn luyện viên trưởng Livorno đã biết thế nào là một cuộc chiến với Milan. Ông đã không thể lần thứ hai qua mặt người thầy lão làng của mình trong giải bóng đá Italia. Hi vọng được tham dự cúp Châu Âu với Livorno là một tham vọng lớn. Nếu không biết vượt qua đội bóng ?okiểu? AC Milan thì chuyện đó là một việc không tưởng!
    Milan! Milan! Tất cả các cổ động viên của họ đều hô vang sau khi đội nhà giành thắng lợi. Sự khác biệt trong trận đấu đêm qua chính là nhân tố con người. Khi Milan gặp sức ép, nhưng khi đội có những Kaka, Mandini, Sheva? bất cứ ai cũng có thể toả sáng trong tức thì. Ngày hôm qua, Kaka đã chơi tốt khi có những đóng góp lớn vào các bàn thắng của Sheva và Gilardino. ?oĐó là một trận đấu rất quan trọng, nhưng chúng tôi đã chơi tốt. Toàn đội sẽ thoải mái trong mười ngày tới. Khi mọi chuyện trở lại, chúng tôi sẽ chắc chắn sẽ có một tinh thần tốt hơn đển đi đến mục tiêu cuối cùng?? - Huấn luyện viên Ancelotti nói sau khi trận đấu kết thúc.
    Chúc mừng các cầu thủ Milan!
    22/12/2005
  7. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Hehe, mọi người ăn zui zẻ không, nghe chừng có vẻ có mỗi smkt và nhím hoành tráng thôi hử. Sozi nhá, tớ cũng tiếc hùi hụi nhưng vì trưa nay sinh nhật mẹ chồng tương lai nên đố tớ dám..........bùng hì hì, mọi người thông củm cho tình cảnh éo le (vì tham lam muốn cả 2 mà chị được chọn 1).
    Merry My Parent''s Wedding
  8. Amore

    Amore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    @Sông Đà! Cậu tài thế, biết tuần này tớ rảnh rỗi à?
    Cả nhà cuối cùng có định dạo Noel không nhỉ? Tớ có kế hoạch rồi: ở nhà nằm đọc truyện- Tuyệt!
  9. thanchettc

    thanchettc Guest

    Chào cả nhà.
    Hom qua không vào nhà mình mà thấy có vụ hen hò ăn cơm ,ăn cháo hay quá ta.biết vậy thì mình vào từ trua roài,để được tụ tập nhể.
  10. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Tranh thủ sáng sớm mạng trơn tru tớ bá cáo cho cả nhà bít nhá, trưa hôm qua là hoành tráng tới tận...7 người cơ nhá.
    Sau 1 hồi can ngăn không thành công với quyết tâm không thể để phí...6 khìn tiền xe ôm từ cơ quan đến, sau khi nghe ngóng những âm thanh lạnh nhạt từ phí chiếc điện thoại của Xung, Comay đã kiên quyết nhằm thẳng mục tiêu...TIẾN trong khi chỉ có 1 thông tin duy nhất Nhím cung cấp là Xung ở phòng TIN HỌC. ( Xung ơi, Xung thông cảm vì bọn tớ lực bất tòng tâm với quyết tâm ngùn ngụt của cái người mà ai cũng biết là ai đấy nhá, mỗi người ngồi 1 xe nên không thể xuống ...nắm áo cô ý lại được)
    Và với một số biện pháp nghiệp vụ cô gái xinh xắn đáng yêu đó đã cho chàng Khỉ nhà mình gây được ấn tượng rất đáng chú ý với cả....4 tầng nhà của Ngân hàng Á Châu vì đã chịu khó đi từ tầng 1 đến tầng 4 để....HỎI THĂM.... Và cuối cùng nghe nạn nhân và thám tử kể lại thì mặc dù đang lúi húi với công việc bận rộn Xung vẫn.....bị...túm lên khỏi đống máy móc giấy tờ với 1 tiếng thánh thót "CẬU...ƠI". Xung "GIẬT HẾT CẢ MÌN, SUÝT NỔ" trong con mắt thăm dò của cả phòng và đi ra với lời xì xào sau lưng " BẮT QUẢ TANG NHÉ"
    Hơ, đảm bảo sáng nay XUng thành người nổi tiếng với một loạt bài phỏng vấn từ các loa phóng thanh truyền....miệng
    Hờ..hờ...hỉ hả ví cảm giác chiến thắng và bắt được nạn nhân cái người mà ai cũng biết là ai đấy xuống tủm tỉm " Đợi XUng tí, chưa hết giờ làm việc". Một chút sau XUng xuống với bộ mặt khá...đau đớn và rung rung nói " Đợi thằng Nam 1 tẹo", hì..hì...tìm kiếm đồng minh đỡ hay chở về trong trường hợp cầm hoá đơn và...ngất.... Có 1 chữ A, vâng...có 1 chứ A đó là Ba bộ mặt đang XUNG XƯỚNG với chiến thắng của cô nàg đáng iu...có 2 chữ I...vâng có 2 chữ I đó là chữ TIU NGHỈU của hì hì...lại là người mà ai cũng biết là ai đấy sau khi cố thuyết phục sẽ trả tiền xe ôm cho ai..ai đó

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này