1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, cuộc sống là nơi ta ..... ba chấm (*_*)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi songdanamdinh01, 08/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanchettc

    thanchettc Guest

    Tên topic như vậy là ổn roài
    Không co ý kiến gì thêm
  2. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    hê hê cái tai tờ to thế nhìn dễ nhận ra, nhưng cái tai tồ theo ý của ommi hay đấy ... nơi bán dưa đeeee
  3. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hic, em à, đúng lúc sếp gọi cho em thì lại mất tín hiệu, đen thế, khổ thân em lại phải lang thang, ngồi xem mà cứ nhấp nhổm, thừa nguyên xi 2 ghế, hic, seo mà lại éo le thía nhỉ, chẹp...chẹp...
  4. n_x_l

    n_x_l Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0
    Nè thế sao cậu ko bảo tớ để tớ gọi, chán thật đấy
  5. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Mạng hôm nay dở hơi quá, được hôm sếp tớ đi công tác, tót vào máy sếp ngồi hoành tráng bật nick sáng trưng thì...mạng không vào được, YM ở máy sếp thì đơ đơ, nhận được tin mọi người nhưng mình gửi đi chả ai nhận được rì cả....chán như con gián ý
  6. over

    over Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    nhầm
    sorry
    Được over sửa chữa / chuyển vào 18:31 ngày 09/12/2005
  7. Squall

    Squall Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2001
    Bài viết:
    950
    Đã được thích:
    0
    BÁO CÁO CẢ NHÀ ANH CÓ MẶT
  8. thanchettc

    thanchettc Guest

    Nhà mình yên lặng wá
    Tui spam bằng bài thơ nèo
    Cô bé có nụ cười lặng lẽ
    Trông thật xinh mà cũng thật buồn
    Ta yêu giọng em cười khe khẽ
    Cả nét buồn nhân dáng dễ thương
    Cô bé dấu môi cười ngượng ngập
    Tay vụng về đan lấy bàn tay
    Sợi nắng vô tình làm em chớp mắt
    Cho mắt nai nhẹ khép mi gầy
    Cô bé đứng chờ buổi chiều tan học
    Tay ngoan hiền ôm sách vở cười xinh
    Mong cô bé đừng đợi ai đưa đón
    Cho anh theo cô như bóng với hình
    Cô bé về bàn tay nắm tay
    Của một người yêu dáng dấp hao gầy
    Của một người anh hay người thân thuộc
    Cũng đủ anh buồn ....cô bé có hay
  9. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Hix, có người post thơ trong nhà mình, đọc mà cứ gọi là
    Em vừa được gửi cho cái clip này, thấy hay hay, post cho cả nhà ngó chút đỡ xì trét... nhưng nói trước ai nhát gan đừng có xem đấy nhé, xem xong cấm.... hét....hehe
    Hix, xui quá , link đuôi mpeg, k0 biết có lên k0 nữa
  10. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô lên rồi , mời mọi người xem thử nhé,
    @Squall : lâu roài mới thấy anh vào điểm danh đó, anh bảo send cho em ảnh cơ mà... có thấy đâu, mau gửi đi, em hết ảnh đẹp để đưa ra làm avatar rùi, còn đĩa phim nữa, phim kinh dị ấy nhá
    Nhà cửa vắng vẻ nhỉ, cả cái box này cũng vắng luôn, chán quá, post bài 1 mình buồn chít đi đc.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này