1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, cuộc sống là nơi ta ..... ba chấm (*_*)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi songdanamdinh01, 08/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lenhhoxung1212

    lenhhoxung1212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    1.105
    Đã được thích:
    0



     



    Mắt anh kiếm tìm,
    Tai anh lắng nghe,
    Môi anh cất tiếng gọi,
    Và vòng tay anh rộng mở đón em vào lòng.



    Được lenhhoxung1212 sửa chữa / chuyển vào 11:40 ngày 24/12/2005
  2. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    He he ha ha ha ha
    Thui tớ đi về mặc dù chết cười với cái flash của Xung
    Dưng mà cho tớ hỏi, làm sao để lấy được link flash up lên đây, tớ có nhiều mà tớ ứ biết up
  3. Amore

    Amore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay nhà mình bận đàm đúm đâu đó, mình tranh thủ vào đây xì pam cho noá đỡ buồn vậy.
    Sáng nay mải mê nghe Last Christmas Beat hát, quên cả đi chợ. Nhớ ra thì đã muộn, vội vàng ra chợ nhắm mắt nhắm mũi vớ đại một số thứ về xào xào nấu nấu căt cắt. Cuối cùng cũng thở phào là đã xong và nhìn lại thành phẩm của mình: Một bữa trưa hoà quyện giữa truyền thống và hiện đại, phương Đông (cụ thể là VN) và phương Tây! chờ mãi không thấy đứa em trời đánh về, nháy máy nó thì nhận được tn phản hồi: "Em ăn ở trường. Em quên mất là hôm nay chị ở nhà. " Trời ơi Thế là ăn trưa một mình. Ăn 2 bát cơm xong rồi thanh toán đĩa salat to uỵch. <=== Cái này thì đố Cỏ May cả HBB theo kịp (món salat của tớ đâu phải dễ ăn! ). Giờ no quá, lên mạng buôn dưa cho vơi bớt vậy.
    .........
    À, sáng nay cũng đã kịp treo trước nhà trên chục chiếc tất. Không có ống khói nên treo đó cũng được. Hi vọng ông già Noel không bị ngất trước kia cho đầy quà vào những chiếc tất đó. Còn sau thì ngất cũng được, mình sẽ có cơ hội chiếm dụng toàn bộ số quà còn lại trong túi của ông í.
    Thôi bye cả nhà, tớ đi vòi quà đây!
  4. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Cứ ngỡ trời đã thôi mưa... Vậy mà, mưa bụi bay là là, đủ làm ướt tóc, ướt áo ta, đủ làm không khí lạnh hơn 1 chút cho trọn vẹn Noel. Thôi vậy, những nơi khác xa xôi có tuyết, thì ta, nơi đây, cũng có mưa, an ủi và mỉm cười
    Ta nghe đâu đây tiếng chuông nhà thờ vọng vọng, những bài hát Giáng Sinh rộn ràng, không khí Noel tràn ngập nơi nơi, tràn vào cả nhà Canh Thân vì mọi người đã rời nhà đi hưởng cái không khí lễ hội ở nơi nảo nơi nào cả rùi
    Tối nay ta có một bữa tiệc nhỏ cùng gia đình, dù không phải là người theo Đạo. Một chút ''ăn theo", để thấy mình được ỡ giữa không khí Giáng Sinh, dù năm nào cũng giống nhau, cũng vẫn thấy lòng lâng lâng, rộn ràng...
    Giáng Sinh bình an cho em, Amore!
  5. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Sắp hết giờ rùi. Chị về đây. Trước khi về vẫn ko nguôi thương nhớ nhà mình, vẫn ráng vào, kéo nhà mình lên cái nè, thương chị hông?
    Mọi người đi chơi vui vẻ nhé. Gặp lại tuần sau.
    Chị cũng về hoành tráng Noel đây
  6. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Noel.. noel ...noel...
    Noel chẳng ăn được, nên k0 khoái noel
    Noel cũng chẳng đi chơi được, nên noel cũng kệ noel
    Vẫn chăm chỉ up nhà mình lên
  7. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Giống chị thế, chị em mình xây nhà, hic hic
  8. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, chị songda ui, chị bảo xây nhà mà vô spam mỗi một câu rùi bb em để về đi ngủ nhá
    (để k0 bị coi là spam 1 câu, viết thêm câu này nữa )
  9. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hum qua tớ không thực hiện được kế hoạch Phát Diệm vì đám cưới đứa bạn về muôn quá. Hic...ở đám cưới mà cứ nghe điện nhắn tin sốt hết cả ruột. Vì nghĩa vụ cao cả với nghi lễ cả đời có 1 lần này tớ đành...hi sinh. Có ai đi đám cưới bạn như tớ không nhỉ, suốt ngày giục cô dâu....bỏ váy để còn mang trả cho kịp. hic
    Thế nên kế hoạch sơ cua của tớ lại được thiết kế nhanh chóng ví sự ủng hộ nhiệt tình của Y4, Amore và...người mà sau chỉ một số câu chuyện nho nhỏ về nhà mình đã rất háo hức " Tớ phải tham gia hội này mí được" ( Nhà mình được cái khâu tiếp thị quảng cáo rất đi vào lòng người, khả năng dụ dỗ rất....cao, Amore nhờ, Y4 nhờ)
    Hôm qua đi vui nhờ, may mà lúc 3 cô thi nhau nói xấu không bị người khác phát hiện chứ cứ....tàu ngầm như kiểu nhà mình thế nào cũng bị nghe trọn vẹn và....không có quà đâu nhỉ.
    Tình hình là chân tớ vẫn được bảo toàn sau khi dạo bộ như thế, còn Y4 ko bít sáng nay ngủ dậy chưa. Hôm qua tớ được nghe điệp khúc..."Ui, tớ buồn ngủ quá" với tần suất tăng theo thời gian. Khiếp, bi giừ thấy Songda có kẻ cạnh tranh roài
    Thương Nhím hôm qua không được đi chơi, thui mình hẹn đi chơi bù nhé, hôm qua làm mệt không hả Nhím.
    Trợ lý thì cũng có thể làm ong gia noel ví bạn roài nên cũng ko mún dụ dỗ

  10. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Vừa nhận được điện thoại an ủi rằng ở Phát Diệm hôm qua còn không đẹp và đông bằng hôm nọ tớ đi xem lễ cha xứ, và không bằng cả trên nhà tớ nên...không tiếc, hờ hờ, lại còn được nịnh đến Tết dương lịch về đi bù, hít...hít...Chẹp, dù sao cũng được an ủi đôi chút, về nhà nắm ngủ bù mấy hôm thức khuya cũng đỡ. Thười tiết hôm nay nhìn thích quá, định gọi điện rủ trợ lý đi lang thang ngoại thành mờ chắc hôm qua thức khuya nên gọi mãi không được...Hay tớ cũng về nhà ....ngủ nhở
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này