1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, cuộc sống là nơi ta ..... ba chấm (*_*)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi songdanamdinh01, 08/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Nhà mình bây giờ chắc 1 là đang tung tăng đi chơi, hai là ngủ tít roài, hì, có mỗi tớ nè, mạng hum nay cũng không có nhiều người lắm, tớ cũng bắt chước mọi người...không đi chơi...ở nhà...NGỦ...để dành lại cho lần tới
  2. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    CN rùi, sau 1ngày đi chơi mọi người đều ở nhà ngủ khì thì phải
    Còn mình thì ngược lại, lúc người ta đi chơi, mình đi ngủ, giờ mọi người đi ngủ thì ta đi chơi
    Sáng nay ngồi trong nhà nhòm qua cửa sổ thấy bên ngoài không khí giống tết thế... đường phố khá vắng vẻ, trời hơi lành lạnh, cái lạnh dễ chịu... thật phí nếu k0 lượn lờ ngoài đường
    Đi lang thang thui

  3. Amore

    Amore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    Hehe, sozì
    Được Amore sửa chữa / chuyển vào 14:03 ngày 25/12/2005
  4. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0

    Em up lại ảnh hộ chị amore nha
    Giỏi ghê ta... ảnh đẹp quá, ai mà xinh thế nhỉ
    Để em lăng xê hộ chị nha
    Xin giới thiệu ví cả nhà ... đây là người đẹp Amore của nhà CT...
    Chị amore ơi, chị tặng em kí rì đó để cảm ơn đi nèo

    Sole cả nhà, em del theo yêu cầu chủ nhân bức ảnh,
    Được frozen84 sửa chữa / chuyển vào 14:21 ngày 25/12/2005
    Được frozen84 sửa chữa / chuyển vào 14:29 ngày 25/12/2005
  5. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Chợ vắng quá ta, không còn hàng dưa nào nữa à?
    Chưa ai kể chuyện đi chơi Noel của mình nhỉ ?
  6. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Còn đây . Đầy dưa đây, đang k0 có khách buôn
    Noel hả, gặp 5người, male cả, 2buồn, 2vui, 1lửng lơ (đến hôm sau mới tuyên bố là buồn k0 ngủ đc ..sole ai đó nếu bị nhắc đến)
    2vui đi ngủ sau khi đi chơi noel về muộn kêu mệt quá
    2buồn được tiếp chuyện,ngồi buôn cho đỡ buồn, kết quả khá khả quan, buôn mệt quá nên buồn ngủ --> tạm quên buồn
    1 lửng lơ đã nói ở trên,ngủ muộn nhất (vẫn phải ngủ)
    Và còn lại 1, k0 phải 5người trên.... k0 biết là gì, chẳng buồn, chẳng vui, mà cũng chẳng lửng lơ....
    Dù sao, cũng giúp được 1 cơ số người đỡ buồn, vậy là khá okie roài
    Hết dưa chưa nhỉ
  7. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Tặng cả nhà một bản nhạc êm dịu
    A song from secret garden ​
  8. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    He he, henô cả nhà, một ngày mới lao động năng suất nào. Tuần cuối năm rùi cả nhà ui, 1 tuần cuối năm làm việc hiệu quả nhé, chuẩn bị tuần đầu năm mới nhiều sự may mắn vạn sự cũng..........may mắn he he
  9. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    LỘC CỘC....LỘC CỘC...XOẸT...ROẠT... (Tớ bỏ áo mưa, lép nhép quá)
    TỚ CHÀO CẢ NHÀ, CHÀO CẢ CHỊ BIENNHO ĐỨNG THẬP THÒ
    Trời mưa bửn quá....Hum qua đi lang thang từ lúc trời khô cong rùi lất phất...rùi dầm dề...hắttttttttt.....xìiiiiiiiiiiii (tổng cộng là 4 cái trong vòng 15p) nhưng chắc chỉ là hiệu ứng...mưa, hì hì
    .
  10. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Vừa thập thò chút đã bị bắt gặp rùi. Nói không bon chen nữa nhưng .... vẫn không thể không bon chen
    Hình như hôm vừa rùi cả nhà mình đi xem phim The Myth rùi phải không? Tối Noel 3 người nhà chị đi xem phim đấy. Ui, nói ra sợ quê, chứ đây là lần đầu tiên chị đi xem phim sau bao nhiêu năm đấy, hình như rất lâu rùi. Phim hay quá, ngồi coi say mê như .... nhà quê lên tỉnh vậy, dù Tina "thỉnh cầu" đủ thứ, ngọ nguậy ko chịu nổi và đòi về ... Ôi chao! Vậy mà người đòi đi cũng chính là cô nàng đấy! Đúng là con nít! Xem phim xong, cháu dâu của Smkt còn đòi đi siêu thị, có mua được rì đâu, toàn chen lấn. Chỉ thích nhất đoạn về, hì hì, cũng lâu rùi lại được ngồi trên 1 chiếc xích lô, chầm chậm lướt qua con đường Noel đông đúc, gió mát hiu hiu, thích ôi là thích. Về nhà, Tina chơi game và ba mẹ nằm nghe Forever, Love is Blue... Ôi, tuyệt vời! Giáng Sinh của chị còn kéo dài thêm 1 chút nữa, giống như người theo Đạo, 1 chút nữa của buổi sáng hôm sau, cả nhà hoành tráng breakfast ở một nhà hàng sang trọng, leo lên nhà thờ Núi, dạo 1 vòng đường biển, rùi về....
    Báo cáo ví cả nhà, hết ạ!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này