1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, cuộc sống là nơi ta ..... ba chấm (*_*)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi songdanamdinh01, 08/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên cho chị đính chính: Dạ thưa em Hbb, tên chị là BIỂN NHỎ, không phải biển bé ạ, hừm(nick của người ta ấp ủ từ thuở còn thơ hay như vậy, rễ thương như vậy, thơ mộng như vậy, rịu ràng như vậy mờ cứ cố tình gọi sai là seo nhể, hừm), cũng như tên em là Hbb, ko phải H bò bò (đấy là chị còn chưa thêm nhiều nghĩa đa dạng, phức tạp khác nữa từ cái nick đáng iu của em)
    Trả lời cho cái thứ nhất của em: đúng thật, chết dở thật, phải Mactoc thì đúng là phải mấy đĩa xào đi đời í chứ, em nhờ
    Trả lời cho cái thứ 2: chị đã từng nghe "CHỊU đấm ăn xôi", nghĩa là thui thà cứ chịu cho người ta đấm để còn được ăn xôi, chứ câu như em trích dẫn thì quả thật lần đầu chị mới được nghe, hì hì, cố đấm người ta để được ăn xôi, đúng là bản chất ....Hbb (Thui, chạy)
  2. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Ui, ui...tại smkt hết đó, làm cho Hbb nhà ta chạy vúttttt ra ngoài đến nỗi văng hết cả guốc, dép vào đầu tớ cùng mọi người rùi đây này.... Thui, không sao dù khổ chủ có chạy lên cung trăng thì chúng ta vẫn.... kem Ý tiến như thường.... cỏ may đã cầm đằng chuôi rùi...xiền thì mụi người đóng cho mình...Hbb thì đã đồng ý! Thiệt đúng là thiên thời, địa lợi, nhân hòa....nhờ MT setup hộ và kế đó tự túc dẫn mọi người đi xơi kem Ýyyyy...hi hi
    Hay là chúng ta chuyển sang món thịt cầy cho hoàn hảo nhể....mọi người ui, Hbb ui cùng lập phương án tiêu xiền của cậu đi chớ!!! Sao trên đời lại có người tốt như Hbb cơ chứ!! Tặng huân chương ?ovì sự nghiệp trẻ thơ? cho Hbb thui...
  3. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Kính thua các loại kính ... cái nick của em từ lâu đã được hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau rồi ... xem nào ...
    1. Hét be be ..: cái này có vẻ phổ biến nhất
    2. Hư bắn bỏ : cái này được một bé thương mến gọi
    3. Họ bẩn bẩn : cái này nhà mình hay gọi
    4. H bò bò.. cái này chị gọi ..
    v..v..vv .. và rất nhiều không nhớ hết được...
    Hôm trước gặp một em ... tự nhiên nghe rú lên ANH HÉT BE BE.. mới giật mình tái cả mặt ... cứ tưởng nó tóm được đuôi mình trên TTVN ... .. dò hỏi mãi mới biết nó không nhớ tên em ( tại em có nhiều tên quá ) lên cứ nhé tên Công ty em ra gọi ... giật cả mình... hoá ra có nhiều người có tư tưởng xấu giống nhau.
    Thứ 2 : chắc hồi bé chị biển bé ( nhầm NHỎ ).. học văn không khá lắm ( em nghe kẻ mà ai cũng biết là ai đấy bảo thế )... nên học văn theo lối học thuộc lòng mà chưa nâng tầm sáng tạo giống em ... Bây giờ chị hãy để trí tưởng tượng của mình bay bổng nhé ... hãy hình dung chị đang cầm nắm xôi trên tay ... kẻ đó thèm thuồng xin chị nhưng chị không cho... xông vào CHỊU đấm của chị thì chưa đủ trình ( vì nghe đâu chị oánh nhau giỏi hơn hắn ) thế này kẻ đó phải chọn một trong 2 giải pháp
    Một lớn : xông vào cố đấm chị một cái cho gói xôi văng ra rồi chộp lấy .. Cái đó gọi là CỐ ĐẤM ĂN XÔI
    Hai lớn : chị cầm gói xôi dứ dứ .. sai kẻ đó đi đấm một người khác mà chị biết ghê gớm cỡ chị cũng không là nổi ( lấy ví dụ là em ) chi phải sai kẻ đó đi đấm em một cái mặc cho hậu quả có thể thảm thế nào chăng nữa .. để được gói xôi... Chị thi hành kế đó theo Tôn Tử Binh Pháp gọi là Giáng hoạ Giang Đông .. hay nói dân dã hơn là Ném ĐÁ GIẤU TAY .... Còn kẻ đó CỐ ĐẤM ĂN XÔI
    Mệt quá .. tóm lại CỐ ĐẤM ĂN XÔI là TIỀN ĐỀ của chịu ĐẤM ĂN XÔI... là nguyên nhân sâu xa ....
    Nhưng vẫn còn trường hợp thứ 3 : Chị biển bé ( nhầm NHỎ ) không nhị được thèm mà ăn luôn gói xôi đó thì sẽ không có câu tục ngữ trên [:p]
    Được hbb sửa chữa / chuyển vào 11:22 ngày 27/12/2005
  4. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Tớ đồng ý lúc nào ??
    WHEN ??
    WHERE ??
    HOW ??

  5. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Omi ơi, ra đây quote và copy bài này sang bên nhà cậu đi. Trời ơi, buồn cười quá vì cái tội ham đọc mà đọc xong chẳng hiểu rì. Đúng là cái đồ..............văn đã dốt võ lại còn dát. Chị biennho sướng nhé, được người dốt văn chê văn chị nên chị chẳng lo vì hắn có hiểu rì đâu
    Mà phải vote sao cho chị biennho làm thế nào để Hbb viết dài thế, lần đầu tiên, hơi choáng tí tẹo nhưng tỉnh lại ngay trong 1/20 giây đúng.
  6. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Dù bít rằng chị biển nhỏ vừa khen vừa cười nhưng em vẫn thung thướng như thường...he he...
    Vụ này là fix rùi...không sửa chữa được nữa....hbb ơi...he he
  7. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
  8. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Kính thua các loại kính ... cái nick của em từ lâu đã được hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau rồi ... xem nào ...
    1. Hét be be ..: cái này có vẻ phổ biến nhất
    2. Hư bắn bỏ : cái này được một bé thương mến gọi
    3. Họ bẩn bẩn : cái này nhà mình hay gọi
    4. H bò bò.. cái này chị gọi ..
    v..v..vv .. và rất nhiều không nhớ hết được...
    Hôm trước gặp một em ... tự nhiên nghe rú lên ANH HÉT BE BE.. mới giật mình tái cả mặt ... cứ tưởng nó tóm được đuôi mình trên TTVN ... .. dò hỏi mãi mới biết nó không nhớ tên em ( tại em có nhiều tên quá ) lên cứ nhé tên Công ty em ra gọi ... giật cả mình... hoá ra có nhiều người có tư tưởng xấu giống nhau.
    Thứ 2 : chắc hồi bé chị biển bé ( nhầm NHỎ ).. học văn không khá lắm ( em nghe kẻ mà ai cũng biết là ai đấy bảo thế )... nên học văn theo lối học thuộc lòng mà chưa nâng tầm sáng tạo giống em ... Bây giờ chị hãy để trí tưởng tượng của mình bay bổng nhé ... hãy hình dung chị đang cầm nắm xôi trên tay ... kẻ đó thèm thuồng xin chị nhưng chị không cho... xông vào CHỊU đấm của chị thì chưa đủ trình ( vì nghe đâu chị oánh nhau giỏi hơn hắn ) thế này kẻ đó phải chọn một trong 2 giải pháp
    Một lớn : xông vào cố đấm chị một cái cho gói xôi văng ra rồi chộp lấy .. Cái đó gọi là CỐ ĐẤM ĂN XÔI
    Hai lớn : chị cầm gói xôi dứ dứ .. sai kẻ đó đi đấm một người khác mà chị biết ghê gớm cỡ chị cũng không là nổi ( lấy ví dụ là em ) chi phải sai kẻ đó đi đấm em một cái mặc cho hậu quả có thể thảm thế nào chăng nữa .. để được gói xôi... Chị thi hành kế đó theo Tôn Tử Binh Pháp gọi là Giáng hoạ Giang Đông .. hay nói dân dã hơn là Ném ĐÁ GIẤU TAY .... Còn kẻ đó CỐ ĐẤM ĂN XÔI
    Mệt quá .. tóm lại CỐ ĐẤM ĂN XÔI là TIỀN ĐỀ của chịu ĐẤM ĂN XÔI... là nguyên nhân sâu xa ....
    Nhưng vẫn còn trường hợp thứ 3 : Chị biển bé ( nhầm NHỎ ) không nhị được thèm mà ăn luôn gói xôi đó thì sẽ không có câu tục ngữ trên [:p]
    Được hbb sửa chữa / chuyển vào 11:22 ngày 27/12/2005
    [/quote]
    Trời, có kẻ phao tin đồn nhảm ngày xưa mình học dở môn văn kìa
    Đúng ,mệt thật. Chị nghe Hbb giải thích mà bắt ... đói bụng lun.Thui, để về ăn cơm đã rùi lên tính sổ 1 trận lun. Chờ nhá, Hbb
    Ah, hay là chị ăn lun gói xôi đó cho rùi, khỏi mắc công chị em mình tranh cãi ví nhau, Hbb nhể
  9. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Đúng tác phong và phẩm chất. Tớ không dám nói là cỏ may hãy phát huy vì đó là điều đương nhiên, không cần phải nói cũng thực hiện roài.
    Tớ về măm măm đây. BB cả nhà nhá, măm trưa ngoan nhá and bb
  10. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Ui, cái a và tà mới xuất hiện rùi. Nhanh thía nhờ
    Dạ thưa cả nhà CT. Cái a va tà này là hình của chị bên nhà hàng xóm nhà em ạ. Chị í thích được nủi tiếng 1 chút trên TTVN nhưng ko bít cách log in nên nhờ hộ cái níck em ạ. Cả nhà mình thông cảm cho chị í chút nhé, cái tật thích bon chen .... giống nhà mình đấy ạ!
    Thui, lần này về ăn cơm thật đây
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này