1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, cuộc sống là nơi ta ..... ba chấm (*_*)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi songdanamdinh01, 08/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Nhìn lại cái avatar thì thấy kinh khủng thật hic hic
  2. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    ơ sao lại là kinh khủng nhỉ? Trông đáng yêu thế cơ mừ
  3. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình bị treo nick hết rùi à? Hay sáng giờ đang đắm chìm trong cơn mơ được xực xịt cầy chiều nay mà quên hết cả đường về nhà?
    Đừng thấy 2 cô Mactoc và Sông Đà sì pam chút vậy mà nhụt chí chứ cả nhà. Tinh thần Canh Thân chạy đâu cả rùi? Đừng nói chạy hết vào NT rùi nhá
    Dậy đi bà con ui, thức dậy đeeeeeeê..... Xây nhà đeeeeeê!!!!!!!!!
  4. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Có em đây chị biennho, buổi trưa định vào mà ko vào được chị à! Mặc dù tinh thần xực xịt cầy đã lên rất cao nhưng em cũng ko quên việc xây cho nhà cao, cao mãi đâu ạ hí hí
    PS: Chiều nay em xin được phép tập trung vào món chả ạ Tất nhiên là ko quên những món khác nữa Mà chiều nay anh HBB khao kem Ý luôn cả nhà nhỉ
  5. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    [blue]Hbb, em nghe em UNA nói chưa? Đứng chào cờ hoài vậy sao? Mactoc đang định bàn bạc ví cả nhà tuyên dương công trạng chị như thía nào cho xứng đáng vì đã rủ rê em hứng chí post được cả 1 bài dài nhất từ trước đến giờ kìa, lại còn đủ thứ dẫn chứng lý lẽ đầy tính thuyết phục nhưng ..........hiểu được chít liền Áo em thì sy?
    Chị đang ngồi nghe hòa tấu ghi ta, những bản tình ca nhẹ nhàng, thấy lòng mình cũng như đang bay bay bổng bổng phương trời nào.... Hình như phương trời ấy có mưa, những cơn mưa phùn trái mùa, và một nhóm bạn trẻ, ai cũng có cái miệng xinh xinh, cái tay nhanh nhanh chứ không riêng gì ai mà ai cũng bít là ai đó, và những trận cười không dứt... Phương trời ấy có một ngôi nhà cao ngất ngưỡng, gần đến tầng thứ 12 rùi kia, ngôi nhà ấy đầy ắp tình thân dù chị chưa được gặp ai trong tất cả các chủ nhân, lúc nào vào đấy, chị cũng thấy lòng mình ấm áp, bình yên. Mong sẽ là mãi mãi! Ngồi đây ngóng về phương trời xa xôi ấy, chị tượng tưởng đầy đủ các khuôn mặt thân thương dù chỉ mới được ngắm qua những bức hình của Nhím gởi, thấy mình rõ ràng có 01 niềm vui rộn ràng trong lòng, hệt như đang được ngồi giữa mọi người, chí chóe, giành giật ...., hì hì (Ui, lại lãng sờ mạn lạc đề rùi, thông củm, thông củm nhá cả nhà, vì không khí trời đất lúc này cứ khiến lòng người chao đảo, miên man...sắp hết năm rùi mà)
  6. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    ơ, tự nhiên hôm nay mạng buổi chiều ngon nhỉ hí hí, trang 85 rồi, vậy là chỉ còn 15 trang nữa. Trùi ui, hồi hộp quá rùi này cả nhà ơi. Ai sẽ là người may mắn đổ móng tầng 12 trong dịp năm mới đây nhỉ. Nốt hôm nay là tớ không vào được rùi, cả ngày thứ 6 chắc là không và thứ 7 lại càng không vì Công ty tớ tổng vệ sinh. Ai đổ móng nhớ thông báo nhé nếu chẳng may tớ không ghé thăm được
  7. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Hic hic xúc động quá, bắt đền chị biennho, em khóc rùi đây nè Sao chị viết tình củm quá cơ hic hic
    Ơ, mà chị mactoc bận ko đổ móng được hả chị, hay chị nhường xuất bon chen đó cho em đi, tất nhiên là em sẽ cố gắng hết sức rùi Sẽ ko hổ danh là substitute cho chị hì hì
  8. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, UNA ui, chị đã nói rùi mờ, cho chị lãng sờ mạn 1 chút mờ... Em ơi, giữa 1 buổi chiều không nắng, trời gợn gió, những cơn gió mơn man cuối đông đầu xuân, trong 1 góc phòng yên tĩnh, tiếng ghi ta bập bùng "...Dường như ai đi ngang cửa, gió mùa đông bắc đã về, có nhớ con đường xưa ấy...." em sẽ thấy mình một chút như chị ngay
    Ah, mà UNA này, em bon chen đổ móng được đấy, chị hậu thuẫn cho em, chị mà hậu thuẫn thì em chỉ có thành công, thành công, đại thành công thui. Thứ 6, thứ 7 chị không có tiết mục rì và đều phải đi làm cả, mà, em nghĩ xem, 2 ngày ấy thì làm rì có việc mà làm nữa, em nhờ, hờ hờ, không bon chen hoành tráng thì ngồi nhìn máy vi tính chơi thui ah. Không nên, không nên, phen này giúp em UNA bon chen đổ móng tầng 12 mí được UNA ui, cố lên! pbtbiennho ui, cố lên! 2 chị em mình chấp cả nhà CAnh Thân rùi UNA ui
  9. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Sao nhìn giống bắp cải thế nhỉ
  10. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình đi đâu thế nhỉ? Có 39 người online trong đó có 0 thành viên (ngoài trừ tớ vừa login). Đi đâu thế, cả nhà ơi.
    Chị biển nhỏ ơi hôm nay ngoài này hết mưa rồi, nắng lên rồi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này