1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, cuộc sống là nơi ta ..... ba chấm (*_*)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi songdanamdinh01, 08/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Nhìn câu này, em ko đấu tranh đổ móng em ko phải là thành viên nhà canh thân. Cho 2 chị em nhà họ nhướng mắt lên mà trông nhé
  2. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Hi hi chị biennho ui, em lại thích lời bài hát như thế này này "một hôm bước chân về giữa chợ chợt thấy vui như trẻ thơ ... lòng tôi có khi là đốm lửa một hôm nhóm trong vườn khuya, vườn khuya đoá hoa nào mới nở đời tôi có ai vừa qua ..." chẹp, hay nhờ chị nhờ , nghe mà nao hết cả lòng dạ
    Hí hí còn chuyện đổ móng là đương nhiên rùi, có chị biennho làm hậu fương vững chắc thì em lo gì mà ko đổ móng tầng 12, kiểu này em quyết tâm lập kỷ lục cho mừ xem Chị giúp em, chị nhá
  3. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Chị đoán là em Una vừa tu hú được vài giờ đã thấy ngứa ngáy chân tay vào đây khiêu chiên đổ móng với chị biennho và chị sông đà hử???
    Em cẩn thận đấy, hiền lành và rễ xương như em không đấu lại nổi hai chị ý đâu.
    Chẹp, 40 người xem trong đó có 2 thành viên, đông thế mà chẳng ai vào chơi một tí nhỉ
  4. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Điều đó là thật sao, Sông Đà? Ui, thích quá, ui, thung thướng quá Mình nghe HN hết mưa, mình nghe HN nắng lên mà mình mừng ghê cơ, vui ghê cơ, Sông Đà nhể, Sông Đà nhờ, hờ hờ, hề hề, hì hì....
  5. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Lúc nãy tớ bị treo máy liên tục, hic hic vừa phải download một loại adware, spyware removal và popup killer. Nhiễm nhiều virút nguy hiểm quá đi mất. Đi đâu cũng thấy vi rút, sợ thật.
  6. Hik, bà chị nói em tham gia vào CT, sẽ có người vui lém làm em cứ mừng thầm, vậy mà em tìm mãi mà chẳng thấy cái người vui lém đó đâu nơi. Giờ làm sao em dám vào chơi nè!
  7. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0

    Sông Đà, em bị bịn ah? Em thiếu ngủ phải không? Đâu, đưa chị rờ đầu em một chút coi. Ờ, nóng nóng rùi, mún bịn rùi, mún bịn rùi nên đầu óc không được tỉnh táo đây mờ, phát biểu lung tung. Uýnh chít giừ Cô ko phải thành viên nhà CT thì ai đây, hừm. VUA YẾT KIÊU NGỦ của nhà CT cơ mừ, Smkt nhờ
  8. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    he he, em không thấy có người nào đó vui sao?? Em thực sự không thấy ư??? Thôi chết, vậy là có 2 lý do:
    1- E quá vô tâm không thấy người đó
    2- Nếu không phải vậy thì mời quay lại điều 1
    Điều đó chứng tỏ là gì?? em phải nhanh nhạy, phải chăm chỉ post bài, phải năng nổ hỏi thăm (nếu không hỏi thăm từng người 1 được thì nên hỏi thăm 1 cụm người he he).
    Cố gắng phát huy nhá em trai cố lên, em sẽ biết ngay mà
  9. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Chị đang được nghe những thanh âm thiết tha, da diết "Đêm đông, ta mơ giấc mơ gia đình yêu thương...." nghe mà nao cả lòng... Và bây giờ đang là "Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi..." Ui, hình như chiều nay mình chưa hề làm việc, hình như chiều nay mình say sưa, miên man... Em UNA cùng say sưa ví chị nhé
    Ah, chị thấy có cái chữ ký hay ghê, chị thấy có cái chữ ký ngộ ghê, đã gặp nhau rùi ah, đã bình minh, đã xôn xao gió, đã rực nắng rùi kìa, ai đó ơi
  10. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Có tớ nè bạn hiền tớ vui lắm nè, mừ sao chả thấy bạn hiền hỏi thăm tớ một câu nè Pót bài nhiều nha, chịu khó hỏi thăm tớ nha, ko có là tớ ứ gửi niềmtin cho cát bụi đâu, tớ gửi cho gió mưa đấy hi hi
    Chị mactoc ui, nếu mà đk thuận lợi thì em có thể (có thể thui nha) tham gia cạnh tranh, em nói thía là vì em bít em quá hiền lành, khó lòng mà ... đành fải nhờ tới may mắn thui
    Chị biennho ui, đó là lời 1 bài hát mà em rất thích đấy (nơi tình yêu gặp gỡ), là em chỉ mơ ước thui chị à, ước mơ cái ngày mà em gặp tình iu của em ý, cũng rực nắng, cũng xôn xao, cũng mới mẻ như thía Có xa vời quá ko chị
    Thui, thế thui, hnay em bon chen nhìu wá, ngại lém cơ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này