1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, cuộc sống là nơi ta ..... ba chấm (*_*)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi songdanamdinh01, 08/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Tớ cũng vào chào cả nhà 1 tiếng rùi bắt đầu công cuộc chăm chỉ miệt mài làm việc và làm...một số thứ. Hôm nay chắc nghỉ xây nhà để cho mọi người làm con ong cần mẫn, tớ chỉ chào rùi im lặng cả ngày nay đây, bye cả nhà nhé
    À quên, em thấy chị biennho nên chuẩn bị tinh thần lưu tâm về cái suy luận rất chi là logic và có lý của Hbb mà lên giây cót tinh thần từ giờ đi nhá. Chị ra lần này nhất định lúc về em sẽ đưa chị về tận nơi, tận chốn (tức là về tận NT ý ạ) Cứ nghĩ đến lúc chị ra HN mờ mừng mừng tủi tủi quá cơ
    Thôi lần này chào thật
  2. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Sao tụt vậy cả nhà ơi.
    Một ngày mới làm việc năng suất nhé. Hôm nay mactoc tu hí hí. Thỉnh thoảng lúc nào tu hú được sẽ vào buôn với cả nhà
  3. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mọi người đi ăn thịt chó kiểu gì mà giờ này chưa thấy ai động tĩnh gì thế. Say cùng "chó" hết rùi sao?
    Chị biển nhỏ ơi, nghe hbb nói thế, em rất muốn cho hbb biết "sức mạnh" của người mà theo hbb là gió cấp 2 không nên ra khỏi nhà, chị ủng hộ em nhá .
    @mactoc: Cô gọi tui xong biến đi đâu rùi, tui chờ cô nè
  4. n_x_l

    n_x_l Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0

    Mở của buổi sáng nào, quét quét dọn dọn nào, ui sao Nhím chăm chỉ thế cơ chứ lại. Dậy sớm quét nàh rùi đi làm nè cả nhà, mọi người học tập Nhím đi nhé.
    Mình vắng mặt mấy hôm liền mà chả ai nhớ đến mình cả, buồn ghê gớm.
    Partner ưi, vụ xịt chó hôm qua là lừa đảo partner ạ, làm chị bị một người nhìn bằng ánh măắ hình viên đạn, (hú vía mới 1, may mà Karina không đến, chứ không chắc chị chít mứt vì 2 viên đạn mất)
    Đã thế về còn nhận được thông báo tối qua kiểm tra bài, vậy là có 8 bài kiểm tra thì Nhím bỏ 4 bài-->coi như tiêu, mời thi lại . Từ giờ quyết không bon chen, quyết không nghe lời dụ dỗ được ăn khao kiểu nè nữa.
    Ah xin thông báo với cả nhà rằng thì là mà hôm qua về Nhím đi sinh nhật, tụi nó ăn thịt ngan, sau một hồi chiến đấu dữ dội và ác liệt với bản thân, Nhím đành hy sinh thân mình vì 2 miếng thịt đùi ngan ngon cực kỳ, Tối về nhà thấy hắt hơi 2 cái, sổ mũi 1 cái, thấy đầu hơi quay quay, lưng mỏi người đau ---> Nhím đã ốm, Nhím ốm rùi, ai thương Nhím thì đến thăm Nhím nhé
    Thui mở hàng đầu ngày, Nhím đi Kho bạc đây
    hịch hịch hịch, chạy lại mệt wá.... Tái bút nhắn 2 chị em nhà ai đó đó: Mactoc bận đã có Nhím nhé, cấm bon chen, cấm lớ xớ
    Partner đâu rùi, ra đây hỗ trợ Partner đeeeeeeeeeeeeeee
  5. n_x_l

    n_x_l Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0

    Hic chắc tại mình đại khai sát giới viết nhìu wá, nên giờ không phải mở cửa nữa rùi
  6. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Hãy trổ rõ sức mạnh của Hec_uyn của mình cho hắn biết đi cậu!!! ....cậu yên tâm tớ sẽ ủng hộ cậu, tớ sẽ kiếm một cái cây thiệttttttt ...to, thiệtttttt vững trắc, kiếm chiếc dây thừng thiệttttt....hoành tráng để..........buộc cậu phòng khi có gió....
  7. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Em chào cả nhà em có mặt ạ, hum nay đã đến trang 89 rùi cơ à hì hì, mau quá! Cơ mà hum nay có khi em bận nhìu việc, chả bít có bon chen gì được không? Sếp ơi, sếp ăn hai đùi ngan ngon thía mà chả dành cho thư ký cái nào Tủi thân quá cơ (hôm qua sếp cũng cho thư ký mỗi một miếng chả bé tí tẹo tèo teo hic hic )
  8. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà yêu thương
    Chị đến rùi. Sáng giờ lang thang. Ui, mỏi chân quá
    Sông Đà ui, cố lên nhá, hãy chứng minh cho Hbb thấy sức mạnh tiềm ẩn của em nhá, chị lun ủng hộ em mà. Mactoc ui, coi chừng nhé, sức mạnh tiềm ẩn mà khi đã bộc phá thì khiếp lém đấy, chít em rùi
    Hbb ui, có cần chị điều cả 1 cái xe đông lạnh hải sản của Cty chị theo ra HN lun ko để tuân theo cái định luật rì đấy của em?
    Smkt, hôm nay iu sư tỷ rùi ah? quý sư tỷ rùi ah? Hết nườm sư tỷ rùi ah?
    Trùi ui, Nhím ui, sáng nay Nhím giỏi ghê cơ, lâu quá ko thấy Nhím quét dọn nhà cửa, tưởng Nhím đi hoang lun rùi chứ, em ko bít là chị nhớ em đến cỡ nào đâu. Nhưng mờ chị nói nhỏ Nhím nè, Nhím hông bon chen nổi ví chị và em UNA đâu, hì hì, thui thì Nhím nhường cho thư ký Nhím đê, còn được tiếng là chị nhường em, ko thui bị mang tiếng thua em thì bùn lém, bùn lém cơ
  9. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Ui đang tâm trạng đầy ........ bụng, đọc bài của cậu phải phì cười
  10. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Đề nghị Sông đà chú ý!! Khuyến cáo không ngồi or đứng gần chỗ đông người....chú ý không nên là dơ bàn phím và màn hình Computer...he he
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này