1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, cuộc sống là nơi ta ..... ba chấm (*_*)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi songdanamdinh01, 08/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Không cần đâu .. Hoa cứ mời mọi người ăn kem là mọi người nhớ Hoa ngay ý mà
  2. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Hoa á? Ui, Hoa thì làm rì có cơ hội chứ, một chút nhỏ nhoi cũng hổng có, e hèm, tụi Hoa ghê. Thui, bít thân phận mình em đừng bon chen, cứ theo y lời Hbb nói là mọi người lun nhớ đến em ngay ý mà. Còn khai trương tầng 12 á? Nhà mình có bao nhiêu thành viên nào? Thui, chị xếp cho Hoa đứng gần kế chót nhá, như thế là cũng may rùi đấy, vì có cô Cỏ May xinh xinh đứng chót dùm Hoa rùi
    @Sông Đà: Nhắn nhe cô này, sì pam ở đâu thì sì pam, ko có qua nhà chị sì pam đâu nhá, uýnh chít giừ
  3. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Một năm đã hết, cảm giác cuối năm cũ...chuẩn bị đón năm mới thế nào nhỉ...thật khó diễn tả hết các cậu nhỉ...
    Thường cuối năm người ta hay ngồi nghĩ lại mình đã có gì, mất gì trong một năm qua và sẽ làm gì trong những năm tới. Về những được mất, những đổi thay, những hứa hẹn với mọi người, với mọi vật và với bản thân.
    Trong một năm qua, các cậu đã có nhưng gì nào, được những gì nào, mất những gì nào...có những cái chỉ mới bắt đầu chưa thành hình nhưng đã là những viên gạch đầu tiên cho dự định mới, có những cái đã kết thúc và để lại nhiều dấu vết. Nhưng dù sớm, dù muộn đều đã xảy ra...bọn mình sẽ nói gì nào...Hối tiếc? Hài lòng?Băn khoăn? An ủi? Phấn đấu?...Thực ra mọi thứ đều mới chỉ bắt đầu kể cả những cái đã kết thúc vì nó sẽ là tiền đề cho cái mới...
    Với bản thân tớ, một năm trôi qua có quá nhiều biến động, mất mát nhiều cả về tinh thần, vật chất và cả về...thân thể. Còn được ư...được cái gì nhỉ...trong công việc chưa có gì đáng kể vì hình như mọi thứ mới chỉ đang dần dần hình thành, tình cảm ư, chưa có cái gì rõ ràng cả...Tuy nhiên, có một cái làm tớ thấy có thể so sánh với những cái mất kia, có thể làm vơi đi sự mất mát kia đó là tớ ĐƯỢC KẾT BẠN VỚI CÁC CẬU....ĐƯỢC LÀM THÀNH VIÊN CỦA NHÀ CANH THÂN...MỘT GIA ĐÌNH...Đó là điều tớ thấy tớ được lớn nhất.
    CÁM ƠN MỌI NGƯỜI, CÁM ƠN NHÀ MÌNH

    IU NHÀ MÌNH NHÌU NHÌU...GỬI TỚI NHÀ MÌNH NHỮNG MONG MUỐN TỐT ĐẸP NHẤT CHO NĂM MỚI, CHÚC CHO CẢ NHÀ AI CŨNG VUI VẺ, HẠNH PHÚC VÀ THÀNH CÔNG, CHÚC CHO NHÀ CANH THÂN LÀ MÃI MÃI​
  4. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Chị ơi, chị lại đang ở trên đảo NT mơ về HN rùi....he he...em sẽ không tranh giành cùng mọi người đâu....hic hic....có rì hồi sau sẽ bít
  5. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Cái chuyện tăng trang vốn là chuyện..........bản chất của nhà mình rùi em ơi he he. Và cái chuyện em vô tâm thì phải phạt, hừm, lại còn nói chị chỉ hộ cho nữa. Chị chỉ hộ mà không phải em thật lòng quan tâm thì cũng vô ích thôi em. Hãy đi tìm đi, thể nào cũng thấy..........1 bóng hồng, chúc em may.
    Una ơi là Una, em mải buôn mải bán thế nào mà để bạn hỏi thăm đến cả chục lần chẳng thấy tăm hơi. He he, thôi, em cứ cố gắng buôn đắt hàng để dọn dẹp tầng 11, xây tầng 12 cao đẹp nhá. Cả nhà ui, cố gắng xây hôm nay đi. Mai tớ nghỉ làm rùi. Công ty tớ được nghỉ 3 ngày, tha hồ đi chơi. Nếu không có việc ngày mùng 1/1 chắc tớ đã du hí ở đâu đó 3 ngày cho sướng rùi
    Ngày 1/1 là ngày tớ, e hèm, biết nói thế nào nhỉ. Đại loại cũng quan trọng và đáng ghi nhớ vì nhiều nguyên nhân. Chỉ biết là mọi người chúc mừng tớ đi chứ nhỉ. Mà sao cái số tớ toàn dính đến số 1 và số 2, nhưng kể ra cũng..............hay
  6. HÌ chị được nghỉ 3 ngày luôn sướng thế, hik em chỉ nghỉ được 2,5 ngày thôi. Mà em cũng ko vì có chuyện ngày 1/1 thì em cũng đã về Huế rồi, hik nhớ mẹ ghê
  7. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0

    Cỏ May có nhìn thấy cái vệt vàng vàng chị bôi ở trên không? Không phải ĐẢO, NT có phải ở giữa biển đâu mà đảo cơ chứ, rõ khổ cái cô rễ thương này, 25 tuổi tây, 26 tuổi ta rùi mà còn bắt chị định nghĩa hộ từ này. Sửa lại nhé, VỊNH NT, nhé. Chị đúng thật là đang ở giữa vịnh NT mơ về HN thân yêu, hì hì, nhưng để rùi xem, hồi sau sẽ bít, hì hì, .... UNA ui, giấc mơ của chị về HN sẽ biến thành sự thật UNA nhỉ, chắc chắn vậy mà
  8. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng Mactoc. Chúc mừng Mactoc. Hoa tặng Mactoc này. Toàn hoa hồng nhung thơm phức tươi nguyên đấy nhé. Đấy, thơm thía, Mactoc thấy không? (Ơ, nhưng ngày 1/1 là ngày gì thía Mactoc, có rì rì đáng ghi nhớ thế, có bít rì đâu mà bảo chúc mừng chứ, hừm, cái cô Mactoc này
    Em F84 ui, sao em bị khóa nick thế, cả nhà đang thắc mắc nè. Hôm nay sẽ kết thúc tầng 11 đấy em ạ. Em bon chen được không?
  9. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Lẽ ra thì chị cũng chỉ được nghỉ 2,5 ngày thui. Nhưng thêm nửa ngày chẳng làm gì. Sếp cho chị nghỉ luôn cả ngày để chuẩn bị cho ngày 1/1. Hê hê, thế là mọi người trong công ty được nghỉ ké (vì công ty có 5 người, trong đó đã bao gồm cả vợ chồng xếp). Đi làm mà suốt ngày mong nghỉ, thế mới thích.
    Chị biennho, cô cỏ may thì đảo hay vịnh cũng giống nhau tuốt. Miễn là có biển dù không bao xung quanh thì cũng bao 1 phía để có đồ biển gặm là tốt roài. Cô ý quan tâm gì là đảo hay vịnh, chỉ quan tâm đồ ăn, chị thấy chưa. Thương cô ý thì chị nên xách cua xách ghẹ xách mực ra cho cô ý đi (em ké cũng được)
  10. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, em chào cả nhà em zô nhà ạ Mới zô mà đã bị nhắc nhở rùi, sao là bùn Ý em là bình thường em cũng có hỏi han bạn niềm tin cho cát bụi đấy chứ, thế mà bạn ý chả để ý gì cả hic hic. Còn chuyện bạn niềm tin có hỏi han, em đương nhiên là bít và rất cảm động mừ Chuyện, ai quan tâm đến em là em nhớ hết, và quan tâm lại nữa Còn ai mà không quan tâm á, em bùn mất một số ... giờ đấy nhá
    Chị mactoc được nghỉ 3 ngày sướng thía, hic hic, chắc mai em vẫn còn fải đi làm cơ hu hu Muốn đi chơi xa quá mà ... Chẹp, chị biennho ui, chị ra HN đi, chị em mình gặp nhau zui fải biết, nhưng đừng ra hẳn nghen chị Chị hứa là sẽ đón em vô NT lúc tuổi già mừ Ôi, Nha Trang, mùa ... xuân lại về trong nụ cười và trong tiếng hát say mê ... Kiểu gì em cũng fải vô đó, hic hic, nhớ NT quá là nhớ ... Cả Huế và Đà Nẵng, cũng đẹp vô cùng! Nói chung là đất nước mình đi đâu cũng thấy đẹp hết
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này