1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, cuộc sống là nơi ta ..... ba chấm (*_*)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi songdanamdinh01, 08/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Gay cấn gay cấn rùi. Tình hình rất chi là tình hình, nếu tớ mà bỏ về ăn cơm trưa mọi người tranh mất của tớ thì sao, hic hic, thôi tớ ở lại ăn cơm hộp, ngồi trực chiến
  2. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    A, có bạn niềm tin ủng hộ mình rùi Hỗ trợ tớ nha, niềm tin nha
  3. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Chị in tâm đê.....rù kết quả cuối cùng như thế nào thì cũng chuẩn bị đón em ở NT nhá...em sẽ ghé qua NT trước khi vào Đà Lạt.......chị nhớ chuẩn bị mực, ghẹ cho em nghe chị....em là em ít dị ứng với mấy thứ đó lắm...
  4. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Này, Sông Đà, nói như Cỏ May hay nói "em hết mún sống, thèm chít " rùi hử? Làm rì có ai ủng hộ mà em la to, mọi người đang khí phách hừng hừng thía kia kìa, Mactoc còn đang định thay vì về ăn ngon ngủ kỷ ví Mami, vì sự nghiệp sống và chiến đấu tranh tầng 12 vĩ đại với nhà CT đã ở lại chén cơm hộp rùi kìa. Em không thấy sao hử? Em không thấy Cỏ May ah? không thấy cô í bất chấp quy định, nội quy chỉ được online đến 9h sáng để cái nick huong_co_may giờ này vẫn lóe sáng đỏ chót kìa? Em không thấy Smkt ah? Smkt bất chấp việc bị hàng trăm cặp mắt tia từ đằng sau (nói phóng đại tí cho tăng tính hoành tráng) để quyết đổ móng tầng 12 kìa?
    Đấy, em rám hông Sông Đà?
  5. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Ui, vậy ư? Em đến thật ư? Chít chị rùi, chị phải chạy thui, phải tìm chỗ nấp thật kỷ ngay thui, nếu ko mún phá sản vì ....hải sản, hic hic
  6. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    ơ ơ, sao nhanh thía, vừa ngó đi ngó lại, hic hic, chít tui rùi chít tui rùi huhu. Sì pam tí tẹo vậy
  7. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Bon chen bon chen quá em nuôi ơi là em nuôi. Lộ rõ bản chất đến thế là cùng.
    Chiến trường tạm hoãn đến đầu giờ chiều. Ai bon chen kể như thua cuộc và loại khỏi vòng chiến liền. Bài này sẽ là bài chốt
  8. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Này, Sông Đà, nói như Cỏ May hay nói "em hết mún sống, thèm chít " rùi hử? Làm rì có ai ủng hộ mà em la to, mọi người đang khí phách hừng hừng thía kia kìa, Mactoc còn đang định thay vì về ăn ngon ngủ kỷ ví Mami, vì sự nghiệp sống và chiến đấu tranh tầng 12 vĩ đại với nhà CT đã ở lại chén cơm hộp rùi kìa. Em không thấy sao hử? Em không thấy Cỏ May ah? không thấy cô í bất chấp quy định, nội quy chỉ được online đến 9h sáng để cái nick huong_co_may giờ này vẫn lóe sáng đỏ chót kìa? Em không thấy Smkt ah? Smkt bất chấp việc bị hàng trăm cặp mắt tia từ đằng sau (nói phóng đại tí cho tăng tính hoành tráng) để quyết đổ móng tầng 12 kìa?
    Đấy, em rám hông Sông Đà?
    [/quote]
    Chị ui, đó là tại em tranh thủ chiếm dụng máy của sếp nhân cơ hội sếp đi công tác đó mà....vứt hết các công việc sếp giao, lời sếp dặn dò trước lúc đi ....xa....em quyết tâm tranh thủ cùng nhà minh Đấu tranh giành quyền đổ móng....
  9. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Ủa, trên chiến trường đang oánh nhau đoành đoành mà lại ngừng ư?...lèm rì có chiện đó...mọi người cứ ngừng đê nhá...để cỏ may một mình một chiến tuyến....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này