1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, Cuộc Sống là nơi ta... Chúc mừng sinh nhật nhà thân yêu tròn một tuổi: 13-5-2005/2

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi hoa_mua_ha, 03/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Mãi mà có mỗi mình tớ hoành tráng, đã vậy cho hoành tráng lun nè...đây là bộ sưu tập toàn ảnh chụp bằng điện thoại chập chenh nhá, tớ lại sắp phải xa rời nó 1 thời gian roài...chán thía, không có cái để tác nghiệp rùi
    Núi và Sa pa nhìn từ khách sạn, địa điểm...tầng 4 (leo Phan xong về nhìn thấy cái phòng mình trên tầng 4 suýt...ngất)

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được smkt sửa chữa / chuyển vào 17:28 ngày 05/05/2006
  2. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Trên trời nè
    [​IMG]
    [​IMG]
    Dưới đất
    [​IMG]
    [​IMG]

  3. fanX

    fanX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    8.687
    Đã được thích:
    0
    iem xin có ý kiến, hoa này tên là gì ạ, viết rõ ra
  4. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
  5. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi ngoài đường buổi tối í, thích dã man....
    Dạo này em toàn quen đi chơi, quên mất thói quen đi học cả nhà ạ, hic , mặc dù đã đến trường nhưng lại ngồi buôn dưa lê dưới sân trường Buôn đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, hic, khủng khiếp.... mà sân trường lại đầy xác lá cây xào xạc nữa chứ... thích quá nên chẳng mún lên lớp nữa
    Chỉ tại sếp mà em phải lang thang ngoài đg cho hết giờ nhá, nhưng đc cái hum nay lang thang có thành tích.... Đang đi trên đg, tự nhiên một loạt các xe tránh chướng ngại vật phía trc, em chẳng nhìn ra là cái gì (hic, hoàn cảnh mắt cận k0 kính ) nên cứ đi tiếp, hehe, thì ra chẹt lên cái guốc cao gót của một chị rất chi là xinh tươi --> hơi áy náy vì nghe thấy tiếng crắc ... Hic, quay lại thấy mặt chị ấy méo xẹo, mất cả xinh ---> ứ thấy áy náy nữa .... Cho chết, cái tội đi giày cao gót ngồi nghiêng còn uốn éo, rơi giày để lần sau chừa .....
    Thui từ nay hạn chế lang thang, k0 ra đg nhỡ lại gây tai hoạ.. mà nếu có đi chơi cũng nhất quyết lượn qua trường rùi mới đi Ngoan từ từ vậy, cái gì cũng phải có thời gian mới quen đc chứ cả nhà nhỉ, sếp nhỉ

    Được frozen84 sửa chữa / chuyển vào 01:32 ngày 06/05/2006
  6. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    @Em rể: Đấy gọi là hoa...dại,thấy đẹp thì chụp thui chứ có bít đâu em
    @Trợ lý: Sếp đã trình bày đấy là ảnh chụp bằng điện thoại dở hơi rùi mà. Chẳng có zoom,tựđiều chỉnh ảnh sáng, size bé xíu, được ậy là ổn lắm rùi đấy, sáng sớm tỉnh dậy mò ra ban công định ngắm mặt trời lên nhưng khách sạn lại quay lưng về phía Đông, mí lại cái sớm đấy của sếp cũng là lúc...nắng chói chang roài (dù sao vẫn là sớm nhất đoàn). Còn ảnh hoành tráng á, đợi nhé, sắp có roài, chỉnh 1 chặp là cho nhà mình te tua lun
  7. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Kể cho cả nhà nghe một chiện hôm qua làm tớ cứ tủm tỉm cười, hờ...hờ, may mà không bị ăn mắng, nhưng bùn cười lắm cơ.
    Đang học gần hết tiết 1 thì anh tớ gọi điện hỏi...đường. Hỏi tớ là đường Ngọc Khánh ở đâu, tự dưng tớ loạn chả nhớ là nó ở chỗ nào mà chỉ bít là ...quen lắm thui. HÍt...hít...sau nhớ có lần 1 chị hẹn tớ uống ca fê ở đường gì đấy ở ngay bờ hồ, chỗ đi rẽ vào nhà thờ lớn ý cũng tên Khánh...Khánh gì đó, hít...Hồ Ngọc Khánh thì nhớ là chỗ hồi đầu hẹn gặp nhà mình rồi nên chắc đấy nó chẳngliên quan gì đến tên đường cả...loanh quanh loại trừ 1 hồi tớ chỉ viu anh tớ đến chỗ bờ hồ. Anh tớ bảo sao xa thế à, anh tớ lại đang đi ở Daewoo, tớ quả quyết khẳng định không phải, anh phỉa về ngay bờ hồ...sao lại đi lạclên tít đấy chứ, nói rõ hoành tráng làm anh tớ tự làu bàu vì cái tội đi nhầm tít mù khơi. Hít hít, chả bít anh tớ có lượn về bờ hồ không nhưng lúc đi học về qua lối đó căng mắt ra nhìn tên đường thì...oạch...đó là đường BẢO KHÁNH....
    Úi giùi ui, thế là từ lúc ý cứ để ý xem điện thoại có rung không để chuẩn bị tinh thần nghe...mắng...hít...hít...nhưng đi đường cứ bủm bỉm cười, hic, lao từ tít DW về mà nhìn cái tên đường này...phải tớ chắc...điên lên mất...Hì hì...nhưng đi đường cứ nghĩ lại thấy đơ cực, sao mà tớ có thể nhầm lẫn ngố mà vẫn hoành tráng thía nhở. Từ hôm qua đến hôm nay nhìn thấy mặt anh tớ là lại ko nhịn được nhưng không dám hỏi, sợ động chạm lại bị cho 1 trận te tua thì chít....HIhihihi, nhưng bùn cười lắm cơ
    Sáng nay đại ca tự dưng đổi tông màu nóng mặc áo màu cam, hít...hít...tớ có cớ hỏi thăm và nhăn nhở cười cho bõ chứ không cứ âm ỉ...ứ chịu được
    Được smkt sửa chữa / chuyển vào 09:11 ngày 06/05/2006
  8. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    ặ, thỏ túm lỏĂi là hôm nay có mỏằ-i mơnh tỏằ> trông nhà à, sặ tỏằã 'Âu roài, mactoc 'Âu roài, chỏÊ có ai chỏằ à...bỏt tỏằ> làm 1 mơnh à, mỏằ?t lỏm, tỏằ> 'ang mỏằ?t nă, ỏằâ làm1 mơnh 'Âu. Hic, chÂn tỏằ> vỏôn sặng, hôm qua lỏĂi còn bỏằ có 2 túi nhặng hơnh nhặ không 'ỏt, vỏôn nỏm nguyên.
    C'n cĂ tỏâm cỏằĐa sặ tỏằã nỏằa, MT ko liên hỏằ? lỏƠy là tỏằ> tỏằ xỏằư lẵ 'ỏƠy nhĂ. Thỏằi hỏĂn hỏt...ngày hôm nay
  9. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Sư tỷ đây. Mactoc chắc trốn biệt lun roài, em xử lý lun phần cá tẩm của Mt đi. Từ ngày sắp lên chức, cô í không đi làm thứ 7 nữa, toàn trốn về nhà mẹ đẻ vòi vĩnh thui, thía nào mà không bắt mẹ làm cho nhiều món ngon ăn, thía nên em cứ tự nhiên xơi hết phần cá tẩm í đi, có rì chị chịu trách nhiệm cho
    Đầu tháng bận rộn roài. Chỉ lâu lâu bon chen chút vậy thôi. Muội chịu khó trông nhà, quét dọn vậy nhé. Chiều nay mí bùn chứ, có mình chị à
    NT thời tiết đang đẹp tuyệt. Biển xanh êm ả như hồ thu. Ước gì chị có cái ca me ra, ngày nào khi đi làm chị cũng chụp vài kiểu rùi pót lên nhà mình, kiểu gì cũng có người thèm nước miếng nhỏ tong tong
    Dạo này chị bị đơ cảm xúc nhỉ. Chẳng bít viết gì. Chẳng thích làm gì. Chỉ thích đi chơi Chít dở thật, bị ảnh hưởng của Muội roài
  10. vào điểm danh cái nhỉ, ngày cuối tuần có khác nhà mình vắng hoe àh. Bùn quá!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này