1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, Cuộc Sống là nơi ta... Chúc mừng sinh nhật nhà thân yêu tròn một tuổi: 13-5-2005/2

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi hoa_mua_ha, 03/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Sì soạp, khụt khịt, khập khiễng...chẹp...chẹp, lắm thứ quá....OÀ...nhà mới hả, dụi dụi mắt cái nào...Hôm qua về đến nhà, vẫn nghĩ phải ào ra cty làm việc ngay như lời hứa hẹn ví sếp, mà cũng tưởng mình còn hoành tráng lắm cơ...thế mà nhìn thấy anh G, chạy vào cái ào, định ôm anh ý 1 tẹo thui nào ngờ khỏi dậy lun. Chiều nghe đến sữa chua ca cao mãi mí nhúc nhích được nhưng chẳng thể hồi âm cho ai vì máy tớ chưa...nạp xiền
    Sau khi trình bày sơ qua hoàn cảnh, tớ xin trân trọng vào tung tăng chào đón nhà mới và mang hoa ra đón chúc mừng cho cựu pner của tớ đã lặp lại lịch sử mặc dù tớ biết nàng ta âm thầm từ hôm qua chiến đấu (thế mà cũng có qua mặt được trợ lý tớ đâu nhưng vì tinh thần rất đáng quý nên trợ lý tớ đã nhường <--- đề nghị cựu pner có sự hậu tạ hậu hĩ vì tinh thần cao cả này)
    CHÚC MỪNG NHÀ MỚI VỚI MỘT SỰ KIỆN VÔ CÙNG LONG TRỌNG VÀ ĐÁNG NHỚ : MỪNG SINH NHẬT TRÒN 1 NĂM TUỔI CỦA NHÀ MÌNH.
    CHÚC MỪNG NHÀ TA VỚI NHIỀU TÌNH CẢM NỒNG NHIỆT NHẤT, THÂN THƯƠNG NHẤT, ĐÁNG QUÝ NHẤT, ĐỂ MỖI THÀNH VIÊN ĐI ĐÂU CŨNG LUÔN LUÔN TỰ HÀO VỀ THƯƠNG HIỆU "CANH THÂN", LUÔN TỰ HÀO VỀ NHÀ MÌNH VÀ TỰ HÀO VÌ MÌNH LÀ 1 THÀNH VIÊN CỦA HOA QUẢ SƠN.
    CHÚC MỪNG...CHÚC MỪNG...CHÚC MỪNG​

  2. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Thấy Una hoành tráng, tớ cũng không thể kiềm chế, hoành tráng lun 1 phô ảnh đánh dấu thành tích nơi nóc nhà Đông Dương của toàn đội nè. Comay thông củm nhá, nhưng tớ mún cạnh tranh tẹo, lại sẵn có ảnh trong tay, hihihi
    VÀ ĐÂY, NHỮNG NGƯỜI CHIẾN THẮNG, ĐOÀN QUÂN BẤT KHẢ CHIẾN BẠI CHO DÙ THỜI TIẾT VÔ CŨNG KHẮC NGHIỆT.
    [​IMG]
    Lúc này cả đoàn đã ướt sũng sượt, nụ cười buốt giá nhưng vô cùng hào hứng (riêng cá nhân tớ, hít...hít...dầm mưa được hơn4 tiếng đồng hồ roài). Chẹp, nhưng chả sao, vẫn cảm thấy vô cùng đã, hò hét ầm ĩ, đứng dưới mưa gió phần phật nhưng thu vào trong tầm mắt cả 1 không gian rộng lớn, cảm giác đứng trên đỉnh ca nhất Đông Dương thật khó tả
  3. Cyber

    Cyber Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.497
    Đã được thích:
    0
    Mấy trang đầu tớ ngại post lắm. Thôi lần này post vậy. Nhưng trả biết viết gì cả. Kể một chuyện nằm mơ đêm ngày kia nhé.
    Chả hiểu sao nhà mình lại có cuộc đánh trận giả. Cả nhà Canh Thân VS với nhà Dê. Đánh trận giả bằng súng ống, đạn nhựa có phẩm màu đấy. Anh Squall, HBB, Xung dẫn đầu đám khỉ giai vác súng ống xông lên tiền tuyền. Ở hậu phương có mỗi mình nhóc Cyber bảo vệ chị em . Các khỉ giai lao lên nhiều quá để hậu phương bị tập kích. Có một Dê đến định khống chế Mắc Tóc. Tình thế vô cùng nguy cấp. Nhóc Cyber điện báo ngay anh Squall về trợ giúp. Nhưng tiền tuyến lên quá cao không kịp về trợ giúp.Nhân một cơ hội chàng Dê sơ hở nhóc Cyber đạp cho một phát vào mặt. Nghe một tiếng động mạnh.Nhóc Cyber tỉnh giấc mơ. Hoá ra tớ đạp đúng cái caset của tớ. Chả biết ai để ở giường. Tỉnh dậy thấy nó bị bắn vào một góc tường rồi. . Đạp mạnh thế cơ chứ.
    Không biết kết quả trận đấu thế nào. Chắc chắn nhà mình vẫn thắng thôi
    Được Cyber sửa chữa / chuyển vào 09:39 ngày 04/05/2006
  4. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng nhà mới cái nào hí hí
    Biết có nhà mới từ hôm qua mà lúc đó mệt quá, chẳng bon chen được, sáng nay mới bon chen này.
    Chúc nhà mình cao cao cao..........mãi, hay nhỉ, ban đầu ai mà biết được nhà mình lại.............cao như thế này, thương yêu nhau như thế này.
    Sang năm tớ sẽ hoành tráng..........đổ móng cho mà xem, lời hẹn 1 năm
  5. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    ĐÚng là đi theo kiểu các chiến sỹ nhà ta ngày xưa...vượt núi, vượt thác, ngủ...lều, mưa dầm, cơm...ngon lắm, hát hò khản cả tiếng...Eo ơi, về đến nơi nhìn đỉnh núi vờn mây mà cảm thấy...hâm mộ bản thân ghê gớm, không nghĩ mình có thể trèo được hoành tráng như vậy, tớ tưởng lúc trên đỉnh lẹp nhẹp trượt xuống (phải là trượt vì tớ buôn ếch nhiều lắm, hic, ếch trên núi to ơi là to) tớ tưởng tớ tèn tén ten rùi cơ, 2 đầu gối rung như chuẩn bị vào điệu cha cha cha, tay cầm chai nước mà run như quảng cáo heiniken ý...Thế mà vẫn...sống sót mí tài chứ. Èo, mà sao lúc ấy lại nhớ mỗi...nhà mình mí chít chứ, chỉ mong gọi được điện về nghe ở nhà động viên 1 câu cho đỡ...run, hic...
  6. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Eo ui, xúc động ghê gớm. Thế mà lúc cô ấy gọi điện cho tớ, tớ chẳng động viên được câu nào, toàn đòi quà, xấu hổ quá
  7. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    ... biển quê ta, rộng mở ơ ơ chân trời ...
    [​IMG]
  8. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn đi tìm, tên anh, em đã viết trên bờ cát ...
    [​IMG]
  9. n_x_l

    n_x_l Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0

    ăn mừng nhà mới đê, cả nhà đi hét đê, tớ muốn hét quá, đi hét đê, đừng ai tranh hét cả tớ nhé
  10. BlackCoffee239

    BlackCoffee239 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    CHÚC MỪNG CÁC SPAMMER​
    Chỉ giỏi spam mà chả chịu đầu tư cho server của ttvnol tí nào cả.
    Anyway:​
    Được blackcoffee239 sửa chữa / chuyển vào 10:12 ngày 04/05/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này