1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, Cuộc Sống là nơi ta... Chúc mừng sinh nhật nhà thân yêu tròn một tuổi: 13-5-2005/2

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi hoa_mua_ha, 03/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Uh, hát đi, đăng ký đi nào. Còn tớ .... ko đăng ký bài nào cả (có biết hat đâu mà đăng ký )
  2. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Ui em ơi, đi chơi ngoài trời cơ mừ....không có chữ chạy qua thì chị chịu thôi....chẳng nhớ được bài nào cả!!! Nhớ được khúc đầu thì quên khúc giữa, khúc cuối....nhớ được khúc cuối thì quên khúc giữa khúc đầu.... hic hic....
  3. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hihihi,vẫn có thể có đoạn trong nhà, mà ngoài trời vẫn thiết kế được chữ chạy trên màn hình cơ mừ cậu.
    Cầu trời cho ngày mai thời tiết mát mẻ như sáng nay nhưng đừng có mưa, hihihi, nhà mình toàn người hàng mã, mưa cũng chít dở mà nắng quá cũng ...chít dở. Chẹp, đúng là về đồng bằng có khác, về nơi tiện nghi có khác, điệu nhờ. Chứ cứ như hôm bọn tớ bì bũm leo núi ý, nắng mưa á...chấp nhá...don''t care lun
    Đề nghị comay liên lạc ví tớ để chuẩn bị 1 chút cho ngày mai nhé
    Nhà mình dạo này ngoan ghê (hay là lười ghê mí đúng), chẳng thèm vào buôn chuyện nữa, đưa kế hoạch chẳng ai ư hử gì, xìiiiiiiiiiiiiiiii, thấy ghétttttttttttttttt
  4. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Chị Smkt ơi, tình hình là em năn nỉ, nịnh nọt mỏi nhừ cả ngón tay cái , đối tượng sắp ngất rùi mà vẫn cứ như đinh đóng cột , ko thấy có suy chuyển gì cả , hay là fải nhờ đến ng khác hả chị
  5. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hì, em nghĩ xem, còn người nào khác được nữa đâu. Nhà mình lựa lúc cậu ý còn ở nhà để tạo điều kiện thế rùi mà còn không bố trí được, thiệt ráng chịu. Tạm dừng năn nỉ em ạ, em cứ chủ động đi đi cho chị, nhà mình dạo này nhìu người điệuuuuuuuuuu quá
  6. n_x_l

    n_x_l Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0

    1h30 trưa, nắng chang chang í. Why không đi từ sáng sớm cho mát mẻ nhỉ
    Mà xa thế nè đi một mình buồn chết mất, có ai qua đón Nhím đi cùng với. Hay có suất kèm không vậy Ban tổ chức ưi
  7. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Vâng ạ, em cũng làm hết cách rùi . Mà em thấy sếp em nói đúng đấy ạ, sao ko đi từ sáng sớm đến tối mịt mới về, cho nó mát
    Đề fòng trường hợp xấu nhất, hôm đó em lại ko có xe , nên em ra sức kêu gọi ai đi một mình và có xe cho em đi ké với ạ Fần thưởng là 01 chầu cà fê, sữa chua hay cái gì đó tương tự
  8. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Sếp
    Thư ký
    2 người làm lại một đôi tiện quá còn gì? Lại còn gần nhà nhau nữa chứ
  9. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Có, Nhím ngồi giở xe nhá. Tớ đang mún thay giỏ xe vì nó bị méo và rách 1 vài chỗ nhưng anh tớ bảo vẫn dùng được, để hỏng hẳn đã. Nhím giúp tớ đi, hai bên cũng có ...lợi
    Tớ đã đang ký người rùi nên không bon chen ví ai cả. Una chưa có ai đi cũng à....Comay ơiiiiiii....có khách kìaaaaa...sữa chua ca cao nữa nè
  10. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    ui, bi giờ xăng tăng giá, đương lại xa đừng có đi mỗi người một xe vừa buồn, vừa lãng phí. Mọi người tìm pner đi cùng đi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này