1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, Cuộc Sống là nơi ta... Chúc mừng sinh nhật nhà thân yêu tròn một tuổi: 13-5-2005/2

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi hoa_mua_ha, 03/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Cậu cứ nói thía, thế nào tối nay cũng có người vừa soi gương vừa nhổ...tóc sâu suy nghĩ cho mà xem, hihihihi...nhờ
  2. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Đi ngủ mà cứ vắt tay lên trán suy nghĩ, lâu lâu lại dậy ra ngắm lại mình trong gương, thắc mắc
  3. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Ui, có người nói gìiiiiiiiiiiiiiiiiii chị Biennho kìa Sao lại thía được nhỉ, chị Biennho của em trẻ trung, xinh đẹp và cực kỳ thông minh cơ mừ Vđề là tại chữ ký của chị Sôngđà khó hiểu quá thuiiiiiiiiiiiiii
  4. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Chiện nhỏ (Tina mà nghe mẹ nói thía này là lật đật thêm vào liền "như con thỏ chạy trong đám cỏ" hề hề) - tóc sâu á? có ai nhầm nhọt, trồng trọt gì ở đây hông ta Hay suy từ mình ra người khác vậy ta, hờ hờ....
  5. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    UNA ơi, cái này hổng cần chứng minh, tại có người ganh tỵ chút, tại có người sợ mình già hơn chút, nên nói vậy thui, hổng sao, hổng sao, UNA ơi. Cứ để cho người ta hiểu sai chút cho người ta còn thêm chút thung thướng, chiện nhỏ ......đám cỏ, hề hề
  6. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Có gì khó hiểu đâu em. Cứ hỏi cô ấy...hiểu liền
    Sư tỷ trong lúc tung tăng có chợt đi qua cái gương nào ngó vô và định hình xem "Mình là ai?" không vậy ta. Hay là sư tỷ đang mún...đổi cách xưng hô, hờ hờ, thía thì làm sao có cơ hội để dụ dỗ Hbb gửi tìn vào đó cho bé Na đấy
  7. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay tớ không có mặt ở HN thường xuyên đâu nên cũng không vào mạng được ... Có việc gì thì nhắn tin nhé
  8. Amore

    Amore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình ạ, lúc nghe tin được đi chơi tớ sung sướng quá, quên phắt mất chiều mai có khả năng tớ không có xe đi. Nếu ai còn ai có thể cho tớ quá giang thì tớ đi được, còn nếu không thì tớ phải đến muộn thôi
  9. Amore

    Amore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay nhà mình đi đâu cả mà chưa thấy ai vào nhỉ. Thông báo là không cần tìm xe ôm cho tớ nữa. Tớ sẽ đi cùng bạn, và đi sau. Hẹn gặp lại ở Đông Anh.
  10. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng Sinh Nhật Gia đình Yêu thương​
    Hôm nay thứ 7. Chị biết mình sẽ là người đầu tiên viết những dòng chúc mừng Sinh Nhật Gia Đình Yêu Thương của mình, vậy mà nghĩ hoài vẫn chưa ra ý tưởng nào đặc sắc chút.
    13.5 - Không ngờ con số này hôm nay lại có ý nghĩa vậy. Mới đó mà tròn năm rồi. Ngày đó, chị vào topic Canh Thân chỉ vì muốn ủng hộ người khai mào 1 topic mới toanh, người chị cũng vừa quen qua TTVN không lâu trước đó, vậy mà dần hồi mình trở thành thành viên gạo cộilúc nào không hay, đến nỗi cái người khai mào ấy còn đặt cho chị cái tên là "hot member" của nhà CT, mà, phải vậy hông ta
    13.5 - Một năm rồi sao?Thời gian vùn vụt trôi nhưng chắt lọc lại được cho ta những tinh tế của cuộc sống - gia đình Canh Thân - điều này thật không dễ có chút nào đối với muôn trùng những quan hệ trong cuộc đời. Chỉ ước mong những gắn bó, yêu thương này là mãi mãi, Tina ngoài Dì Hai, Dì Tư, Dì Điệp, Dì Kim, Dì Tí; sẽ có thêm 02 Dì Nga, Dì Sông Đà, Dì Mactoc, Dì Hương, Dì Giang, Dì Nhím, Dì Hoa, Dì Hoài (còn mấy Chú, để từ từ tính sau nhá). Và Tina sẽ có thêm không chỉ 01 Tina em, sẽ là Tina em 1, Tina em 2, Tina em 3, rùi Tinô, Tinô em 1, Tinô em 2..... nhiều nhiều vô số nữa - Ui, Tina ơi, con vui không, con được làm chị cả của 01 lô 1 lốc đàn em đáng iu của Gia đình Canh Thân kìa
    Cuộc sống trôi ....trôi.... Niềm vui, nỗi buồn, hy vọng, thất vọng, giận hờn, yêu thương....thay nhau đến và đi trong con người mỗi chúng ta. Chỉ mong sau tất cả những cảm xúc này tình cảm của chúng ta là thật, luôn luôn là thật đối với mỗi người
    Chị yêu tất cả nhà mình
    CHÚC MỪNG SINH NHẬT​
    [​IMG]
    Được pbtbiennho sửa chữa / chuyển vào 09:12 ngày 13/05/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này