1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, Cuộc Sống là nơi ta... Chúc mừng sinh nhật nhà thân yêu tròn một tuổi: 13-5-2005/2

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi hoa_mua_ha, 03/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. takokim

    takokim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Em xin chào cả nhà Canh Thân. Nhân dịp sinh nhật tròn 1 tuổi của nhà, em xin mạo muội đăng ký là thành viên của nhà nhé!
  2. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng em, Takokim. Mừng em gia nhập gia đình iu thương
    Hôm nay thứ 7, cả nhà rong chơi hết rùi em ah, lúc nào cũng chỉ còn mình chị trông nhà vào hôm nay thui, không có ai ra mừng em, ôm hun thắm thiết, em thông cảm nhá, sẽ đền bù sau nhá
  3. takokim

    takokim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Em xin chào cả nhà Canh Thân! Nhân dịp sinh nhật tròn 1 tuổi của nhà, em xin mạo muội đăng ký là thành viên của nhà nhé!
    Đã bao lần em nhấn vào nút "Trả lời" để là thành viên của Canh Thân, nhưng ngồi trước màn hình ko hiểu sao em lại "Back", vì em ở quá xa các anh chị và em là một người hoàn toàn mới, ko biết có theo kịp các câu chuyện của anh chị ko và có hòa nhập được với mọi người ko?
    Nhưng qua những gì chị Biển Nhỏ đã làm 1 năm qua! Em nghĩ nếu mình sống chân thành và chia sẽ chân thành thì chẳng có gì là ko được. Thế là em quyết định chọn ngày hôm nay! Một ngày có ý nghĩa đặc biệt!!!
    Em xin gửi lời chào thân thương đến toàn thể các anh chị trong nhà Canh Thân dễ thương, dễ gần và đáng yêu ah!
    _ Chị: Biển Nhỏ, smkt, Sông Đà, Nhím, mattoc, hoa_mua_ha, hoa_co_may, F84, Una...
    _ Anh: Hbb, Lenhhoxung, Ommi, Bivie, Squall, Cycber...
    Gửi tặng cả nhà một bó hoa tươi tắn, xinh xắn nhân ngày tròn 1 tuổi này nhé! (13/5/2006)
    Chúc cho mọi ước mơ, mong ước của mọi người đều trở thành hiện thực. Chúc cho những tình cảm tốt đẹp dành cho nhau sẽ bền lâu.
  4. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Chào em Takokim, hihi, thấy nick em rất hay vào nhà CT, vậy mà rình đến đúng sinh nhật 1 tuổi của nhà em mới vào hử??? hư quá hư quá, nhưng thui, thay mặt các anh chị, kéo tay em vào cái. Đợi ngày thứ 2, các anh đi làm rùi ra ôm hun thắm thiết nhá
  5. takokim

    takokim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Em cảm ơn chị Biển Nhỏ đã chào đón em thiệt nhiệt tình đến thế này! Xúc động chít lên được! Tặng chị hoa đẹp nè! và cả nụ cười nữa nè!
    Em thông cảm mà chị, vì các anh chị bận gộn cho kế hoạch ăn chơi hoành tráng mừng ngày sinh nhật mà! Hông sao chị ah! Em sẽ nhận "của" đền bù sau!!! hihi
    Cheers,
  6. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng sinh nhật cả nhà
    Chúc mừng hạnh phúc
    Ui, hôm nay tự nhiên thấy.......lâng lâng lạ, chẳng biết viết gì, hic hic, chỉ biết là I LOVE YOU, tôi yêu các bạn (cái bản quyền này ko thể ko lấy). Nhanh nhỉ, nhưng vui nhỉ, đã 1 năm trôi qua rồi, đã xảy ra bao nhiêu là chuyện vậy mà nhà mình luôn luôn vững vàng, luôn luôn vui vẻ, luôn luôn và sẽ luôn luôn nở nụ cười rạng rỡ
  7. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Đã vào, nhưng muốn hoành tráng 1 chút, và muốn...nhường nhịn sư tỷ, người chị cả của gia đình (chẳng nhẽ nói là nhiều tuổi nhất, ggggiiiiaaà nhất của nhà mình nhờ) lên phát biểu cảm tưởng nên bi giừ sẽ là đến lượt tớ. Đáng lý cái hôm có nhà mới tớ định vào chúc luôn, hôm ý nghĩ ra lắm thứ để nói thía nhưng vẫn kiềm chế, bảo để dành đúng ngày, hic, sáng ra đi làm cũng nghĩ là phải chúc, thía mà lang thang mấy nơi rùi vẫn chưa nghĩ ra cái gì hay ho cả, những cái lần trước thì...quên sạch rùi, trí nhớ dạo này ngắn hạn quá, hihihhi.
    E...hèm...
    Một năm rùi đấy, tớ thích con số này 13 vì nó luôn mang lại những điều lành cho tớ. Cũng như nhà mình ý, những chú khỉ đáng yêu thân thương và tình cảm, đã mang lại cho tớ rất nhiều điều thú vị...Ừ, có lúc ham chơi, có lúc giận hờn, có lúc cáu kỉnh, có lúc nghịch ngợm nhưng thẳm sâu trong mỗi người tớ biết đều giành cho nhau rất nhiều tình cảm, rất chân thành, không màu mè, không che giấu con người mình mà bộc lộ rất thật, rất hồn nhiên, cái mà nhà mình vẫn gọi là.."bản chất" ý. TỚ YÊU NHÀ MÌNH LẮM.
    Tớ cũng nói với nhà mình rồi, hồi đầu tiên tớ không nghĩ là tớ sẽ offline cùng nhà mình đâu, tham gia trò chuyện 1 chút thôi, cuối cùng bạo lắm, liều lắm mí dám đi gặp vì thực sự tớ vẫn chưa có thiện cảm với khái niệm "bạn mạng" (hihihi, mami tớ định nghĩa thía). Gặp rùi vẫn ngại, hít...hít...bạn tớ thì can ngăn, cuối cùng không bít sao bị nhà mình dụ dỗ (hồi đầu nghe thấy kara mà lại tranh giải "Bàn tay vàng", toát hết cả mồ hôi, chả hỉu vào hát mà lại có liên quan đến ...tay). Bao nhiêu thay đổi của tớ và cũng của rất nhiều người nhà mình (tớ tin là vậy) mọi người đều "đổ" cho do chơi ví nhà mình, nào là ham ăn, ham đi, ham nói...rất nhiều tính "xấu" đều do từ nhà mình mà ra. Thực ra mọi người nói như thế bởi rất tự hào về nhà mình, rất yêu thương nhà mình đấy nhỉ, hihihi (nhưng công nhận tớ thấy mọi người "xấu" đi rất nhiều so với hồi đầu mới vào và rõ nhất là...tớ)...
    Có nhiều...nhiều lắm những kỉ niệm trong một năm qua mà chỉ nhà mình mới biết với nhau khi offline nhỉ, và cũng chỉ có nhà mình mới biết với nhau rằng mỗi thành viên nhà Canh Thân đến với nhau không phải chỉ vì vui...
    Hihihihihi, tớ tạm dừng 1 chút nhé (sư tỷ hư quá, quấy phá tớ các cậu ạ), chúc nhà mình đã nhỉ

    CHÚC NHÀ MÌNH TRÒN 1 TUỔI VỚI TRÀN TRỂ YÊU THƯƠNG, BƯỚC SANG TUỔI MỚI VIÊN MÃN NIỀM VUI, HẠNH PHÚC, TÌNH CẢM. CHÚC CHO NHÀ CANH THÂN MÃI LÀ MỘT MÁI ẤM ĐÁNG NHỚ, ĐÁNG TỰ HÀO, ĐÁNG TRÂN TRỌNG CỦA TẤT CẢ NHỮNG NGƯỜI ĐÃ, ĐANG VÀ SẼ THAM GIA.
    VÀ CHÚC CHO MỌI THÀNH VIÊN TRONG NHÀ MÌNH LUÔN CÓ NIỀM VUI, THÀNH CÔNG VÀ ĐẠT ĐƯỢC NHIỀU MONG MUỐN TRONG CUỘC SỐNG. CHÚC CHO CÁC BÀN TAY TRONG NHÀ CANH THÂN LUÔN NẮM CHẶT NHAU ĐỂ TẠO THÀNH BỨC TƯỜNG VỮNG CHẮC CHO MỖI THÀNH VIÊN BƯỚC ĐI TRONG SÓNG GIÓ CUỘC ĐỜI(hic, hơi...sến)
  8. takokim

    takokim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    To chi mactoc: Chị ơi trước tiên em đón nhận cái kéo tay thắm thiết của chị bằng một bông hoa cho bà mẹ em bé và một nụ cười tặng riêng cho em bé (Mẹ mactoc ko được "ghen tỵ" đấy nhé! hihi)
    Chị ơi, em xin lỗi chị lắm lắm vì ở trên ghi sai tên chị (mactoc viết thành mattoc.... hihi.... nhầm nhọt trồng trọt.....). Mà em cũng nói thật chị ah, em đã thử dịch tên chị nhiều lần rồi! Chịu.....! Vẫn ko thể hiểu nỗi!!!
    Chị ơi! Chị thấy nick em lang thang vào nhà CT hoài là để em "nghiên cứu nhà cửa" đấy chị ah! Để biết các anh chị ai thích gì, ai thích ai và tính cách của mỗi người ra sao?.
    Cheers,
  9. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Ái chà chà, kiểu này là đọc và ngâm cứu kỹ bản chất của nhà Canh Thân đây, nhưng em ơi, khi đã bù thì chẳng có của gì đâu, ai cũng...........xí sạch sành sanh phần riêng của mình rùi, ko phải là ky bo, mà là...............BẢN CHẤT
  10. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Chào em
    Trời mưa đùng đùng thế này có ghét không cơ chứ, chắc phải đổi địa điểm thui nhà mình nhỉ.
    Cầu trời đến trưa nó tạnh, huhuhuhu, tạnh còn đi gặp nhà mình, còn tổ chức sinh nhật nữa chứ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này