1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, Cuộc Sống là nơi ta... Chúc mừng sinh nhật nhà thân yêu tròn một tuổi: 13-5-2005/2

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi hoa_mua_ha, 03/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BlackCoffee239

    BlackCoffee239 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    CHÚC MỪNG CÁC SPAMMER MANG NHÃN HIỆU CANH THÂN
    MONG RẰNG SẼ CÓ NHIỀU BUỔI GIAO LƯU GIỮA KHỈ VÀ DÊ HƠN
  2. takokim

    takokim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nhiều người chúc mừng sinh nhật nhà mình quá! Hạnh phúc quá đi! Điều này chứng tỏ mình ko chọn "nhầm" nhà!hehehe
    Cảm ơn các anh chị đã gửi những lời chúc tốt lành cùng hoa lá cây cỏ và bia bọt đến nhà em! Em mạn phép các anh chị nhà em đang tiệc tùng ầm ĩ chào mừng sinh nhật, gửi đến các anh chị hàng xóm và khách mời lời cảm ơn chân thành nhất nhất!
  3. tuyet_ngauk

    tuyet_ngauk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2005
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng sinh nhật nhà CT, hihi, mình chỉ ngó nghiêng vào nhà mà chưa lần nào gõ cửa cả, mình cũng là CT nhưng mờ bi giờ mới zô chúc mừng sinh nhật, hơi muộn, nhưng thôi, muộn còn hơn không? Chúc nhà CT chúng ta luôn luôn zui zẻ, trẻ trung, các bạn nữ thì vừa giỏi giang, vừa đáng yêu, các bạn trai thì may mắn, thành đạt và luôn yêu đời, tớ nằm gần áp chót nhà Canh Thân! hihi... Cheer
  4. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    He he he, cái nick của ấy cnngx cùng giờ với giờ sinh của nhà CT nữa đấy, nhà bọn tớ cũng khai sinh lúc 1:30PM, chúc mừng sinh nhật cái nick của ấy luôn nhé!
    Còn cậu à, các bạn gái nhà CT thì lúc nào cũng vui vẻ và đáng yêu rồi, chưa chúc đã vậy rồi mà hi hi, nhưng mà cậu chúc ga lăng và tươi trẻ với các bạn nam nhà CT là hợp ý chúng tớ đấy, các cậu ấy là thiếu độ tươi trẻ lắm.
    Đại diện nam chính hử, để các bạn Nam oẳn tù tì nhé, tớ chứng kiến cho, giống kiểu trưa thứ 2 tới tớ đi chứng kiến bé Cyber mời Nhím đi ăn trưa ấy
    Cả nhà ơi, tớ về nhà rồi, giờ này các cậu chắc còn đi ăn uống, khổ thân bi_ve, chắc méo hết cả mặt, hic hic lúc mời bia, chẳng dám uống thêm gì cả Cảm ơn bài hát Đôi Bờ của HBB và anh Sờ Qua Loa tặng HMH và Amore nhé, cho dù đã được HCM đóng góp hát một phần.
    Hôm nay vui quá. Nhím hỏi tớ thấy sao về nhà mình sau một năm, tớ xin được trả lời chính thức là: tớ thấy chúng mình là những người bạn thân thiết. Chúc mừng sinh nhật nhà CT nhé!
  5. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Phù, chào cả nhà Thế là cũng đã về nhà an toàn, và lên mạng ngay tắp lự
    Sau khi hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ đưa sếp em đi đến nơi về đến chốn (thực ra hum nay sếp đèo em, hihi, iu sếp thía k0 bít, iu sếp nhất nhà nha, iu cả ông trời nữa, vì hum nay trời lạnh ui là lạnh ), lên mạng ngay để viết lời chúc mừng sn 1tuổi nhà mình .
    (Hít hít, tối qua đi ngó qua trg rùi về, bị bụi mắt quá trời, về nhà ngồi khóc 15'' ( cho ra bụi í mừ) thì sáng hôm sau mami bảo đi mua kính !!! Eo ui, giờ em mí hỉu nước mắt có tác dụng ghê . À, cơ mà đấy là em dẫn chứng cho việc em sắp kể đây, là vì vừa nãy trên đg về nhà thì có đi qua dăm ba cái ngã tư đèn đỏ. K0 hỉu mắt mũi kèm nhèm hay sao mừ nhìn lộn đèn, cứ vô tư hồn nhiên... vượt... Và lập hat trick vượt qua 3 cái đèn đỏ liên tiếp May thay là ở hiền gặp lành, nên k0 gặp chú công an nào sất.. chứ k0 thì k0 bít có chạy giỏi như chị hoa ví chị songda chiều nay k0 . Chốt lại là sắp có kính mới --> hơi lạc đề 1tẹo, nhưng đây là em mào đầu)
    E hèm, ngại quá , viết chúc mừng nhà mới nhiều quá đâm thành quen tay, lúc nào cũng chỉ có... chúc cả nhà ...( ba chấm)... chúc.... và chúc.... nên giờ vào chúc sn 1năm nhà mình k0 bít nói rì
    À, e hèm, à, em mún nói , em iu cả nhà nhìu rất là nhìu, nhìu k0 thể kể hết, nhiều như mây trên trời lúc giông bão í , nhiều như.... ôi chán quá, k0 biết nên so với kí rì nữa, túm lại là nhìu cực kỳ nhìu
    Trong đó iu sếp nhất nhà rùi ( đã nói ở trên đó), rùi pner, rùi 2ông anh , các anh và các chị nhà CT, chị cả biennho ... tất tần tật mọi người
    Gửi đến cả nhà 1 cái kiss chúc ngủ ngon nha
    Và mong nhà mình mãi mãi như bây giờ , hoặc hơn thế nữa

  6. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hihihihi, tớ đã tưởng về phải leo lên giường ngủ ngay cơ,rưng mà máy tay máy chân thía nào lại đi câu điện thoại nè.
    Ui, nhà mình đi...linh đình tổ chức sinh nhật nên không biết có nhiều khách viếng thăm chúc mừng quá nè...hoa đầy nhà, ui, xơm quá...xơm quá...đẹp quá, mở cửa ra giật hết cả miền. Lại còn đông người mới nữa chứ...tớ chạy sang bên trái hoan hỉ...tớ chạy sang bên phải bắt tay bắt chân...tớ chạy đến giữa cửa gật đầu chào sái cả cỏp rùi nè...hic...nhìu người quá...weo căm...weo căm...vâng...xin cảm ơn, hic, mệt quá, trợ lý ơi...hỗ trợ sếp 1 tay nào, nước nôn đâu cả rùi, hoa che hết cả bình nước roài
    Công nhận đúng hôm nay trời thương người hiền lương, nghe thấu lời cầu khẩn của tớ, tuy không mò mò mẫm câu cá ở bên khu du lịch sinh thái được nhưng cũng thu hoạch được một số thứ...hay ho. Sau khi chiêu mộ được một số phóng sự ảnh sẽ trình làng cho cả nhà chiêm ngưỡng nhá.
    Gọi cho sư tỷ mà lại không thấy sư tỷ cầm máy, tiếc nhỉ, hay là lúc ý đang ngồi tàu bay ra ngoài này cũng nên ấy chứ
    Vẫn còn giờ của ngày wan trọng, một lần nữa
    CHÚC MỪNG SINH NHẬT NHÀ MÌNH...MỘT...HAI...BA....ZZZZZZZZZOOOOOOOO...​

  7. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Hihi, em post bài nữa ạ. Chả là em định post bài hát, nãy giờ ngồi nghe đi nghe lại đặng tìm cảm hứng ví von
    Bi h em mạo muội ví như nhà mình là .. ấy ấy trong bài hát này, thì em iu cả nhà cũng giống vậy đó . Iu nhìu lém lém cơ
    Dạ là bài nè ạ :
    Mouse love rice , rice , rice _ Ca sĩ : Hương Hương
    When that day I hear your voice
    I have some special feeling
    Let me always think I don''t wanna forget you
    I remember at the day
    You are always on my mind
    Eventhough I just can think about you
    If the day in the future
    This love will becoming true
    I''ve never change my mind that I will love you forever
    I don''t care how fool it is
    I will let my dream come true
    I will tell you something I wanna let you know, I let you know
    I love you, loving you, as the mouse love the rice
    Even every day has storm, I will always by your side
    I miss you, missing you
    I don''t care how hard it is
    I just want you be happy
    Everything, I do it for you

  8. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Em đây, em còn vào trc cả sếp cơ. Hic, hoa lá khắp nơi, em mà k0 sớm thu vén, sếp chen vô sao đc chớ
    Bánh gatô ngon nhờ sếp nhờ rượu cũng ngon, bia lại càng ngon Hum nay được cụng tới tấp ví cả nhà, đã tay ghê Chỉ tiếc k0 có 2ông anh , nên em chưa cụng ly được, lần sau phạt gấp 10 lần nhá
    Vừa bảo ví sếp em, hum nay mà cả nhà có mặt đông đủ hết, thì em nhất quyết phải bắt mọi người xếp hàng, để .... ôm hun thắm thiết mỗi người một cái ( chính xác theo nghĩa đen lun ). Cơ mà ông trời k0 chìu lòng người, nên ý đồ đen tối đã k0 được thực hiện. Hít hít, bùn mất 30p
    Thui, để lần sau vậy nhá (nếu có đủ hết, hehe)

  9. DuyNgu_1979

    DuyNgu_1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  10. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Hura! Tớ vào TTVNOL được ngon lành nè! Thế mà SDNĐ ko vào được, sáng ra mở YM đã thấy 1 cái offline msg khóc hu hu của cậu ấy, thương cậu quá, hôm qua được SĐ ôm eo, chạy xe qua một vòng cầu vượt công an, giờ đã thấy nhớ hơi SĐ rồi nè
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này