1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, Cuộc Sống là nơi ta... Chúc mừng sinh nhật nhà thân yêu tròn một tuổi: 13-5-2005/2

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi hoa_mua_ha, 03/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Chị í nhắc thế, em k0 lên lịch ngay thì ái ngại lém lém
    Sếp in tâm, em sẽ để phần, nhá
    Về vụ đi SS í, kế hoạch thì nhanh lém, cứ đến nơi rùi tính. Sếp nhớ mang theo mấy cái trò chơi em bẩu í .
    Còn trước mắt, xuống ô tô dĩ nhiên là phải măm cái đã, măm xong đi ra biển, ngắm biển, overnight ngoài biển luôn cho máu
    @nhóc Cyber : nhóc dễ thương ơi, đi biển đê . Em rủ chắc k0 xi nhê gì, để em gọi đúng người vào rủ nhá
    @2ông anh: biển Anh Xung đúng là siêu điệu, điệu nhất trong số các khỉ rai nhà CT , anh karina thì phớt lờ nhất nhà CT ===> có 2 ông anh có nhìu cái nhất nhất

    Được frozen84 sửa chữa / chuyển vào 17:38 ngày 15/05/2006
  2. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là bài tập lớn dài quá, làm mãi chưa xong, tối nay phải nộp rồi, làm 1 tí lại ra ngó nghiêng nhà mình, hichic, ham........hóng thật
    Bây giờ mà ai mang kem đến đây cho tớ, măm kem xong tớ ngoáy cái bút có khi xong cái roẹt hic hic
  3. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Tình hình tớ đã hỏi được giờ xe và giá xe của hàng Mai Linh. Tớ thông báo là CHƯA CÓ TUYẾN CHẠY THẲNG RA SẦM SƠN NHÉ, nó chỉ trả khách ở bến xe Thanh Hoá thui.
    Buổi sáng có 3 chuyến, cứ 40p một chuyến từ 6h đến 7h20
    Buổi chiều có 3 chuyến, cứ 30p một chuyến từ 13h đến 14h30
    Xuất phát tại bến xe Nước ngầm.
    Giá vé là 40.000/người.
    Số điện thoại liên hệ là : 8222.666 or 8262626

  4. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Gửi lời chào từ KL đến cả nhà !
    Mạng ở đây nhanh cực kỳ, nhưng giá thì cứng quá ( 25 RM ~100 K/ h). Tranh thủ vào bon chen tí rồi out đây.
    Ấn tượng ban đầu là KL rộng và hiện đại hơn HN khá nhiều. Dân ở đây đi ô tô nhiều hơn là xe máy, xe máy cũng không giống VN - dáng có vẻ sport hơn. Có cái khác nữa là ai đi xe máy cũng đội nồi cơm điện- rất tự giác. Tuy nhiên có điều giống VN là giờ cao điểm cũng nhiều traffic jam lắm - dĩ nhiên ko kinh khủng bằng HN. Dân ở đây cũng sẵn sàng lấn vạch vôi, vượt đèn đỏ vào những giờ đó
    Mọi người ở nhà đi SS cho đông đủ nhé, cấm ai được trốn đấy; đi hộ phần tớ luôn
    Thôi, out đây, sắp hết purchased time rồi
  5. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội gửi tới KL lời chào trân trọng nhất
    Chúc quý vị có những ngày nghỉ vui vẻ tại KL và đừng quên mua thật nhiều quà cho HN
    Gửi tới KL chút lạnh còn sót lại của đợt rét nàng Bân nè
  6. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Ái chà chà, anh ommi mới đến nơi đã vào mạng rùi cơ đấy . Mới có 1hum thui, k0 cần nhớ cả nhà sớm thía đâu, cứ nhớ bê thật nhìu quà về là được anh nhá
    Cả nhà ơi, em có ảnh hôm 13/5 rùi, đang up lên photobucket mà mạng rùa quá, nửa tiếng roài chưa xong . Làm cản trở kế hoạch post ảnh . Em sẽ gửi đường link cho 1số ng nhé, những ai khác muốn có ảnh thì năn nỉ em nhá
    Thêm chuyện này nữa, tối nay em đã qua thăm pner em, pner em rất ốm, rất mệt . Và 1ng nhân làm pner em ốm là do bị anh hbb cấu (lúc đi kara í) dẫn đến bị tím và trầy xước tay... Yêu cầu anh hbb khẩn trương có lời xin lỗi đi kèm hành động chứng tỏ sự hối lỗi

  7. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Đã up xong, 45pics tất cả, những cái nhoè và rung em k0 up nhá
    Bắt đầu nào, em thích nhất cái này, càng ngắm càng thấy... ngon, càng thấy... thèm
    Chúc mừng nhà CT tròn 1tuổi nèo, iu quá là iu
    [​IMG]
    Bắt đầu chiến đấu , đông vui quá, xí nguyên 1phòng nè
    Nhưng cái này hông có mặt em ví sếp em, hic hic
    [​IMG]
    Em thích post ảnh có người , sau một hồi resize sao cho có lấy kính lúp nhòm cũng hổng rõ, em mạo muội post lên nhà mình. Riêng tấm này để trong 48h thui
    Rất đáng trách là anh Xung, anh ommi và chị Una chuồn về trước nhá
    [​IMG]
    Tiếp đến tăng 2 là hò hét , toàn ảnh rõ mặt nên mời cả nhà ngắm ở photobucket nhá . Xem ảnh mà phê quá , vui ơi là vui . Phải cảm ưn anh bive, sự ra mắt của anh đã đem lại 1buổi tối vui vẻ cho cả nhà
    Hết giờ rùi, đi ngẻo thui, bùn ngủ wé
    Hẹn gặp lại sếp, pner và chị songda ngày mai nhá. Mai lại có 1số vụ hay ho rùi đây. Mong quá
    @pner : pner iu, chúc pner chóng khoẻ nhá , mai buôn típ nhá

  8. BlackCoffee239

    BlackCoffee239 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Từ xưa đến nay chỉ có trò cắp tráp theo thầy chứ chưa thấy thầy phải mang sách theo trò bâu h cả, phải tôn sư trọng đạo, phải nhớ câu tiên học "lễ" chứ
  9. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Nhóc phải bít là cuộc sống luôn có nhiều chuyện éo le lắm, vì vậy nên học cách chấp nhận những yếu tố bất thường của thời đại là tốt nhất. Cái ý là xưaaaaaaaaa rùiiiiiiiiiiiiii, hihihi, "n+1" ạ
  10. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Công nhận, cái bánh ý ngon thật, nhất là cái món trái cây vàng vàng ý, ăn xong tớ mới bít nó là...đào, lúc đầu cứ tưởng...cam mặc dù ăn hai miếng rồi. Lần sau tớ sẽ phải ăn đến khi nào xác định chính xác chủng laọi quả mí thui, chứ không hỏi mờ không bít...ngại lém
    Đấy, sếp cố tình chụp rung thì lại không mang tính thời sự rộng rãi được vì nó sẽ chỉ được lưu truyền nội bộ, mà chụp rung thì bị nhắc nhở, chẹp, có ai hiểu được nỗi khổ của mình không nhỉ.
    Mờ em ơi, sếp vào đường link ảnh nó đòi pass nên chịu, em chuyển lại nhá
    Hôm nay nhớ lịch hẹn rùi, nhất định sẽ đi, ở mà mấy h vậy, tan làm nhé
    @Nhím: Mặc dù bùn ghê gớm vì Nhím ko hồi âm nhưng tớ vẫn mong Nhím chóng khỏi. Hôm nay ăn kem của Songda xong vẫn chưa đỡ tớ tình nguyện mời Nhím thêm 1...que nữa cho virút ốm đau chít hẳn lun nhé
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này