1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, Cuộc Sống là nơi ta... Chúc mừng sinh nhật nhà thân yêu tròn một tuổi: 13-5-2005/2

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi hoa_mua_ha, 03/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Chị Biển bé thấy chưa ??? .. Tin sông đà làm sao được ... Cũng may mà còn có em gỡ lại thể diện cho hội Hà Nội ... Chị cứ ra đến HN thì em đảm bảo em TINA sẽ luôn được vận chuyển trên xe bốn bánh có máy lạnh
  2. BlackCoffee239

    BlackCoffee239 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Cái này không nói công khai trên diễn đàn được mà chỉ có cá lẻ mới nói được
  3. thanchettc

    thanchettc Guest

    Này này mọi người ơi có người đổi cách xưng hô với chị biển nhỏ này.Lại còn thể hiện rõ ra nữa chứ.Bây giờ có người phải gọi chị biển nhỏ là Cô rùi kìa. he he he he.Tại hắn gọi Tina là em.Vậy ==> hắn phải gọi mọi người là dì là chú hết mọi người à.he he he he
  4. tiensinhdatinh

    tiensinhdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ..
    Hôm nay mò mẫm vào đây mới thấy có hội này.
    TS cũng là Canh thân này. Cho tham ja với.
    @thanchet: Cậu này bỏ đi lâu vậy, cả nhà Dê đang ngóng cổ chờ cậu về kia kìa
  5. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Welcome ! Chỉ sợ cậu không đủ tinh thần Canh Thân để "trụ" lại lâu dài thôi. Còn "tinh thần Canh Thân" là gì, chờ đọc hồi sau sẽ rõ
    Việc đầu tiên là nhận sự tiếp đón nồng nhiệt - Ơi các cô khỉ, ra ôm hun thắm thiết bạn mới này
  6. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Ui lại được ôm hun thắm thiết hả Omi. Nhưng tớ ngại lắm cơ tớ chỉ làm lễ tân ra chào đón thui. Còn ôm hun để hồi sau .
    Chào mừng bạn đến với Canh Thân, hoa này, quà này
  7. bive_vn

    bive_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Véo cằm tiên sinh cái nào . Chào mừng ông đến với nhà CT. Nhà này đang tổ chức đi Sầm Sơn cuối tuần đấy, ông tham gia cùng luôn không?
    SM đâu rồi, ra rủ rê, lôi kéo bạn mới đi nèo
  8. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ mới biết là ở KL cũng bán hàng nói thách như VN vậy. Giá nói : 44RM, giá mua : 25RM và có thể rẻ hơn nữa. Nhà hàng ở đây tuy đông người nhưng trật tự lắm, hội CT nhà mình sang chắc khó có đất quậy rồi.
    Traffic ở đây thì hiện đại và khá thuận tiện, thế nhưng một ngày đi-về của tớ( chưa kể đi chơi) đã đi tong ~25RM~100K. Đó là đã chọn train-bus..., nói chung là rẻ nhất có thể.
    Hôm qua, tớ với một anh Srilanka đi dạo một vòng qua khu mua sắm - hàng hoá rất nhiều nhưng tìm đồ rẻ thì khó phết. Đi dạo một vòng, cuối cùng quyết định mua thật nhiều snack cho túi xách có vẻ to. Cuối cùng mới tìm được một nhà hàng Trung Quốc, mua được 2 suất mì đem về đến KS thì hộp lại vỡ - may mà không ảnh hưởng lắm đến chất lượng bên trong. Mà tình hình này thì chắc là tớ sẽ phải ăn mì cả tuần mất
    Pà con có ai có nhu cầu mua sắm gì thì gửi money sang, tớ sẽ update bảng giá sau
  9. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Hic, chán quá cả nhà ạ, em lại bị xì trét rùi Mất hết định hướng, ko hiểu mình nên làm gì nữa, chán chả buồn chết
  10. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hihihi, lót con trô hả em, cứ bình tĩnh tự tin hông cay cú. Thi thoảng sẽ có lúc hơi đơ đơ ý mà, cố lên, nếu vẫn chưa giải quyết được thì bỏ Sa pa đi biền đeeeeeê. Cố lên nhá, up up up naooooòoo
    Mặt tớ bị dị ứng, cổ họng tớ bị đau, huhuhuhu, làm sao bi giờ.
    Weo căm datinh nhá hoa nè, tiếp theo đến lượt cái này dành cho cậu. Tớ hình như cũng được nghe chút it về cậu rùi nhưng toàn là giang hồ đồn thổi. Cậu tự giới thiệu chính thức nhá
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này