1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, Cuộc Sống là nơi ta... Chúc mừng sinh nhật nhà thân yêu tròn một tuổi: 13-5-2005/2

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi hoa_mua_ha, 03/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0

    Smkt khi nào online gọi tớ nhé, chat chít tí.
  2. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Trình bày loằng ngoằng quá ... Để đấy tôi làm gia sư cho
  3. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Cậu cũng trình bày lằng pà là ngoằng quá,....dám hớt tay trên học sinh của F84 hả....hay là sợ rùi........
    ....hic hic....Dạo này mình hay làm mất lòng người khác ghê.... thây kệ!!! lo lắng chi cho mệt....
  4. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Cyber dạo này chắc lôi phim cũ ra xem lại - "Cô bạn gia sư", mình đoán thế
  5. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Cậu này, ngồi im học hành đi, cứ thập thò mất tập trung thía hở. Tình hình quà cáp đến đâu rùi, hihihihi
    Mà bao giờ cậu về ý nhỉ, bọn tớ còn sắp xếp tập dượt hàng ngũ ra đón chào nào, cho cái lịch chính xác nhá
  6. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Chưa hết việc để làm nhưng tạm ngừng buôn bán chút cho hoành tráng, tớ câu bài này
    Chuyện nhỏ​
    TTO - Giám đốc một công ty lớn đã sống sót trong thảm kịch 11-9 bởi vì ông đã dành buổi sáng hôm đó đưa cậu con trai nhỏ đến trường mẫu giáo ngày đầu tiên.
    Một phụ nữ đến trễ và thoát nạn vì chuông báo thức của cô không reo
    Một người khác thoát chết vì kẹt xe trên đường đến công ty
    Một người lỡ xe buýt
    Một người vấy bẩn áo và phải trễ giờ làm vì thay áo
    Một người xe chết máy
    Một người vừa ra khỏi cửa lại phải quầy quả đi vào vì chuông điện thoại reo
    Một người có con ốm nên chẳng kịp giờ làm
    Một người gọi taxi hoài chẳng có
    Bây giờ, khi bị kẹt xe lỡ một lần thang máy hay phải trở vào nghe điện thoại khi chớm ra cửa (tất cả những thứ từng khiến tôi quạu quọ), tôi tự nhắc mình rằng đó chính là cuộc sống mà tôi phải nâng niu từng giây.
    Lần sau, nếu buổi sáng của bạn trở nên tồi tệ, chẳng hạn như bọn trẻ rề rà thay áo, chìa khóa xe đột nhiên mất tiêu, tới ngã tư nào cũng gặp đèn đỏ, xin đừng nổi nóng.
    Hãy tin vào mỗi giây phút tuyệt vời của cuộc sống mà ta đang có.
    LẠI TÚ QUỲNH dịch (Theo Positive Thought
  7. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Em vừa được công thêm Gold nhờ chơi bên Game Show, thích quá, thích quá
    Ko ngờ mình cũng máu cờ bạc ra fết hi hi hi
    À, nói lời tạm biệt trước nhỉ, sợ bận việc lại quên mất, tối mai em đi Sa pa, sáng T2 về lại đi làm lun Nên chào tạm biệt mọi người nha , ai đi nước ngoài nước trong, rùi đi biển, nhớ mua quà cho em nhé, càng nhiều càng ít Còn về Sa pa nghe các anh chị ở cty bảo mùa này Sa pa vừa xấu vừa chẳng có gì, có mỗi đào nhưng lại chán lắm, nên ... chắc là về fần em thì khỏi cần, cả nhà nhỉ
    Giá mà số gold mình đang có biến thành vàng thật thì mình hóa ra giàu to àaaaaaaaaaaaaa
  8. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
  9. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Em ởi eim ơi....trên Sa pa có món hạt dẻ nướng ngon tuyệt....chị sức khỏe dạo này cũng yếu đi rất nhiều....bác sĩ nói do công việc nhiều quá sức...cần nghỉ ngơi tẩm bổ, ăn những món hạt nướng rất có lợi.........tuy nhiên, sợ em phải xách nhiều quà sẽ mệt.....nên nếu nặng quá thì để bớt hành lý, áo quần, đồ đạc lại, còn xách quà về cho đỡ nặng....thôi, dù sao cứ cố lên em nhé!!!
  10. thanchettc

    thanchettc Guest

    Cậu ơi, cậu in tâm đi.Có tớ ở đây ôm hôn thắm thiết cậu là được roài.Anh squall có vợ rồi không dám ôm hôn cậu đâu.===>chỉ có tớ là chưa j nên tớ có thể.Nhưng phải báo trước là khi ôm hôn nếu mà cậu không thở được thì phải ....cựa nhá.nếu không thì không biết điều j sẽ xảy ra đâu đấy.
    Nào ôm hôn nào......................thêm hoa nưa nhé
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này