1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, Cuộc Sống là nơi ta... Chúc mừng sinh nhật nhà thân yêu tròn một tuổi: 13-5-2005/2

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi hoa_mua_ha, 03/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    For fun:
    Chuyện thật như bịa: Sau một hồi nháy máy, nhắn tin quấy rầy .... hắn đã gạ gẫm được cô ta lên chat với mình....sau đây là nguyên văn đoạn chat chít:
    Man: Chao em
    Woman: chao anh
    Man: Khong di ngu chua a
    Woman: binh thuong thi em co di ngu trua nhung hom nay thi trai voi thuong le. Con anh cung khong ngu trua sao??
    Man: Anh dang phai nghien cuu khoa hoc.Ban lam. K ngu dc
    Woman: Anh dang nghien cuu ve de tai gi vay??
    ......
    Woman: Em hoi chut rieng tu nha, neu anh khong phien!!!
    Man: ok
    Woman: có phải số điện thoại của anh là ........right??
    Man: Exactly. Thế của em có phải là .......?
    Woman: Hà hà....vậy thì ra là anh đã nt cho em??
    Man: Trúng lun
    Woman: Sao anh biết số tel của em??
    Man: Chiều nay may giờ em dc nghỉ
    Woman: Anh vẫn chưa trả lời vô câu hỏi của em?? Tránh sao??
    Woman: ;))
    Man: Anh dc người bạn cho
    Man: em cười dểu anh đấy à

    Woman: có thể tiết lộ chút về bạn anh không??
    Woman: Ủa, cười đó gọi là đểu??
    Man: Bạn của bạn của bạn của bạn của bạn anh cho sốWoman: Ha ha...vui quá!!! That''s ok!!!
    Man: Thế em hiện nay đang công tác ở công ty nào
    Woman: Vậy bạn anh nói chi về em khiến anh nt cho em???
    Man: Bạn anh bảo trông em rất dễ thương, ngoan và rất sinh.(sai lỗi chính tả...bó tay luôn)Có phải em sinh năm 82 k
    Woman: Anh đang đi sâu vào những câu hỏi mang tính personal đấy!!! Thông thường nếu ai đó muốn có câu trả lời thì nên nói về mình trước đã!!! Anh có vậy không???
    Woman: Hi hi bạn anh bảo thế hả anh??
    Man: Thế có đúng thế k em
    Woman: Em thấy bạn anh nghe bạn của bạn anh nên tam sao thất bản rồi...
    Man: Thế chắc em xấu lắm nhỉ
    Woman: Em không xinh....nhưng không hẳn là không đẹp!!! Just kidding
    Man: Thế anh co thể gặp em được k
    Woman: Bạn anh có khuyên anh điều gì không??
    Man: Just kidding là gì hả em, anh k hiểu?
    Woman: Anh gặp em?? Vậy hãy cho em biết sơ lược về anh được không?? Chẳng lẽ em sẽ đi gặp một người mà không biết anh ta là ai sao??
    Woman: Bỏ qua đi anh!!! Đó là câu nói vui thôi!!!
    Man: Thôi chúng mình khi nào gặp nhau thì sẽ biết rõ về nhau hơn. Thế có phải em tên là H k
    Woman: Hi hi...vậy em sẽ gọi anh là gì??
    Man: Là H
    Woman: that''s right
    Woman: còn anh?? anh bảo tên anh là H??
    Man: Bố mẹ anh đặt cho anh tên là H mà
    Woman: Vậy sao??? Nick của anh hiện lên là ........??
    Man: Đây là nick cua ban cua ban cua ban thang em anh ay ma
    Woman: Có vẻ lòng vòng quá nhỉ!!! Anh nói về anh đi nếu không ngại!!!!
    Man: Sao em k hieu a
    Woman: Bạn anh có nói rằng em không thích những người boring và ...không??
    Woman: Nếu không thì em sẽ chứng minh cho anh thấy!!!
    Man: Anh thay ban anh ke em la nguời rất sôi nổi và rất thích xem phim lãng mạn có phải k?
    Man: Tối nay anh em mình đi xem phim di. Em thử chứng minh cho anh xem nào

    Woman: Tối nay em phải đi học rồi...
    Woman: Em đang cố gắng chứng minh đây
    Woman: Bạn anh nói đúng đó!!! Nhưng thiếu
    Man: Thế mấy giờ em dc về
    Woman: Em còn đặc biệt thích xem phim hành động và kinh dị nữa
    Woman: Muộn lắm
    Man: Em bổ sung cho anh với
    Man: Thế hôm nào em dỗi

    Woman: Sang tuần vì T7, CN này em đi nghỉ
    Man: A em ơi em có tài liệu về ngữ phápTiếng Anh k cho anh mượn
    Woman: Nhưng em không có thói quen đi xem phim với người lạ...sorry anh nhé!!! Đừng giận!!!
    Man: Tuần này em di nghỉ ở đâu dấy
    Woman: Anh muốn tìm hiểu về tiếng Anh căn bản nên tìm mua cuốn English grammar in use...ở các hiệu sách gần Tràng tiền. Cuốn đó đọc khá tốt
    Woman: Ở biển cùng bạn bè, any personal question??
    Man: Hôm nào em dẫn anh đi mua với anh k biết chỗ đóWoman: Anh đang ở đâu vậy?? HN or Hải Phòng??
    Man: Em đi biển nhớ mua quà cho anh nhe
    Man: Anh dang o Toà nhà ....

    Woman: Ok, vậy anh qua nhà em nhận quà nhé!!!
    Man: Em co phải biệt hiệu là H Hâm k
    Man: Anh quen anh ban o tang 16

    Woman: Vậy hả!!! Sao anh lại ghép tên em và tên anh vào đó?? Ai là bạn anh???
    Woman: Họ có nhận ra anh không?? Nếu không đừng nhận xằng bạn nha!!!
    Man: Tên anh là H còn tên em là Hâm?
    Woman: Không H là tên em còn anh là tên ghép phía sau...đừng nhận xằng tên người khác vậy chứ anh!!!
    Man: Hay chiều em nghỉ đi, anh em mình đi chơi
    Woman: Một đề nghị chưa đủ hấp dẫn để em có thể nghỉ học!!!
    Man: Chiều nay co phim hay lắm em co đi xem dc k? Nhưng em có tuổi rồi học nhiều làm gi
    Woman: Học để biết cách ứng xử trong mọi trường hợp...Kể cả lúc mình không hài lòng...
    Man: Em buồn ngủ rồi à
    Woman: Gần đến giờ làm việc rồi nên em khôg thể buồn ngủ?? Anh thì sao??
    Man: Thế anh rủ đi xem phim em cũng từ chối à
    Man: Em biết cách ứng xử nhỉ

    Woman: Không phải em từ chối, em chỉ không đồng ý thôi.
    Woman: hi hi
    Man: Có em ở bên cạnh thì k bao giờ buồn ngủ cả
    Man: Em cười to quá anh cũng nghe thấy rồi đó

    Woman: Vậy àh,
    Man: Lần sau cười bé bé cái mồm để cho người khác còn ngủ nhé. K người ta lại bảo k biết ứng xử
    Woman: Nhỡ em buồn ngủ thì sao?? Ngồi trước một vài người luôn cho em cảm giác buồn ngủ... Anh có thể là một ví dụ điển hình đấy
    Man: Thế em kề đầu vào anh mà ngủ này
    Woman: Thính giác của anh tốt thật đấy!!! nghe thấy cả tiếng em cười cách xa thế
    Woman: Anh không sợ bạn bè anh trông thấy nhưng em lại sợ lắm!!!
    Man: Người ta cảm nhận bằng trái tim cứ đâu phải khoảng cách xa hay gầnMan: Em sợ ai, bảo anh để anh trị cho
    Woman: Ôi...trái tim anh thính thế!!!
    Woman: Em sợ bạn em bảo em tưởng thế nào hóa ra thế lày...
    Woman: Anh thấy em chứng minh có tốt ko?? Thôi, gần đến giờ em phải làm việc rồi!!! Hẹn chat với anh lúc khác nhé!! BB. Chúc anh bớt bệnh nhé
    Man: Bệnh gì
    Woman: Bệnh mang tên anh chứ còn bệnh gì nữa
    Kết luận: Bó toàn thân với những người như vầy....
  2. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
  3. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy Omi rồi nhá!!! Mặt đang bịt đầy ngón tay là ngón tay kìa....thấy cả 2 con mắt đang he hé giữa các ngón tay nữa....he he...
    [/QUOTE]
    To:thanchettc
    Tớ đã bẩu là bí mật rùi mà sao ai cũng bít ?Lạ nhỉ .
  4. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
  5. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
  6. thanchettc

    thanchettc Guest

    Hơ hơ cái này thi tớ cũng chịu thôi.Bí nấu với mật nhưng mọi người toàn có gián điệp thôi làm sao ma bíét được.
    @All:Chiều mai vẫn 17h xuẩ phát chứ hả
  7. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
  8. thanchettc

    thanchettc Guest

    Cậu ơi bí mật nhé.Cậu có ở Hn không thế,để tớ còn biết.Cậu mà ở xa quá thì làm sao tớ hẹn hò cá lẻ với cậu được chứ.
  9. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Giờ nguyễn y vân, ai mang được máy tính xách tay và máy ảnh thì nhớ mang nhé. Tớ thấy ngồi ngoài bãi biển mà được nghe nhạc thích lắm. À, cái có cái MP3 thì mang lun đi nhá, hihihihi, tớ thì vô sản rùi, mấy cái đồ điện tử ấy không có cái nào cả nên tất cả nhờ mấy đồng chí kia.
    Hôm qua tớ đã xác nhận với cô Hồ Thu vụ phòng ốc roài, đến thẳng đấy thui, chốc con cô ý sẽ đến chỗ tớ lấy tìn đặt cọc.
    @Trợ lý: Hơ...hơ...hôm qua tưởng đại ca nói chuyện thì sẽ nghỉ luôn, nhưng lại ko thấy nói gì, chỉ bảo là phải bảo trước cho đại ca bít. Chẹp...bây giờ ai cản là nghỉ luôn, không ý kiến, tháp nghiêng rùi nên chỉ cần chạm nhẹ là tình nguyện đổ, hờ hờ...chuối nhỉ nhưng mà đời nó cứ éo le thía đấy em ạ. Còn ko thì thui chứ đã quyết định gật sẽ không có chuyện để cho bản thân bị cảm thấy phí đâu, hờ hờ, gì chứ chuyện ngượcđãi bản thân thì không có. Sếp của em mà lị, hì hì
  10. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    OMIIIIIIIIIIIIIIIII
    Tớ nhớ OMIIIIIIIIIIIIIIII
    Bao giờ OMIIIIIIIIIII về vậy, tớ nhớ quà của OMIIIIIIIII ghê gớm
    (mình cứ nghe thấy hơi hướng quà là lại thấy nỗi nhớ...cồn cào)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này