1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, Cuộc Sống là nơi ta... Chúc mừng sinh nhật nhà thân yêu tròn một tuổi: 13-5-2005/2

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi hoa_mua_ha, 03/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
  2. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Trợ lý mình dạo này tung tăng ghê cơ, chẹp, cứ mất tăm mất tích, bỏ rơi sếp roài , có vụ gì hông, cho sếp theo với...hic...sếp dạo này bùn như con chùn chùn nè, lên trên hòn Trống Mái còn hông dám xem bói nữa, hít hít, được mỗi cái bì bũm ví sóng là thích thui, hihihi, cưỡi ngựa lên hẳn hoi nhá, hihihi, rưng mờ có 1 chút bất ngờ nho nhỏ, hay ho như trong phim...từ từ rùi kể nhỉ
  3. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Chẹp...vấn đề khó nói trong 1, 2 câu từ em ạ,cứ phải gặp trực típ mí phân giải tỏ tường, Hbb nhỉ. Em in tâm, Hbb có bít ăn cái món này đâu - cái món có nhiều bì đặc sản của Thanh Hoá ý, tối nay thì làm nhiệm vụ cao cả rùi, chưa kể có khi cả buổi chiều lặn lội tìm mua...dao ý, chẹp, cũng khó khăn quá nhỉ cậunhỉ, hihihihi, cố lên để trưa mai bá cáo tình hình nhá chứ nghe chừng vụ ngả nghiêng của mấy bác công ty tớ cũng đủ đảm bảo lắm rùi. Tớ ủng hộ cậu cạnh tranh với nhóc bive, hihihi .
    Vì lịch trình kín mít kia nên sếp chắc chắn hắn không thể làm rì hơn là còn bao nhiêu mang tuốt cho nhà mình
  4. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Mặc dù chưa có ảnh ọt để làm chứng cứ...à, làm trích dẫn cụ thể nhưng tớ xin mạn phép tường trình một chút về chuyến đi...của 6 khỉ nhà mình, hihihi
    Cả nhà chứng kiến nhá, tớ còn mới quote lại bài ý chiều nay là tớ hẹn hò CHỐT HẠ ở BẾN XE GIÁP BÁT, còn chú thích là Bến xe phí Nam rùi mà vẫn có tên dở hơi, chập mạch, đơ đơ cãi ngang ví tớ là bến xe Nước Ngầm đấy. Thanchet hầu như ko online còn bít đường gọi điện hỏi tớ chính xác, đằng này có kẻ online thường xuyên, post bài ngay sau tớ 1 tẹo mà vẫn còn cãi ngang là tớ ko thông báo ở Giáp Bát đấy. Chứng tỏ theo dõi nhưng đọc xong nó trôi đi đâu ấy nhờ. TỘI NÀY CÓ ĐÁNG PHẠT KHÔNG NHÀ MÌNH CHO Ý KIẾN VÀ LÊN LỊCH NHÁ. Đã thế tớ bị dị ứng mẩn đỏ hết tay chân mà vẫn quyết tâm lên đường vì tiếng gọi của tôm, cua, ghẹ thân thương lại càng bị nổi mẩn hơn vì tức nữa, hic, báo hại buổi tối đầu tiên xuống đấy tớ chỉ dám mon men trên cát, nhìn thấy sóng là....chạy trong khi cả nhà được lội tung tăng thoả thích. NHÀ MÌNH ĐÒI CÔNG BẰNG CHO TỚ
    E...hèm...Tớ ứ thèm nói nữa, vào mua vé và đi vào. Lên xe 6 người nhà mình rải đều ở...cuối xe. Đúng giờ nên xe đi ngay và đội hình trong mơ được bố trí từng đôi một như sau : Phía sau là hai cái tên toàn giống nhau tật xấu và giống hệt cặp hài 1 to 1 còi trong cái băng nhà tớ mọi người xem hồi Tết (Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài ý) ngồi cạnh nhau...chẹp, ông trời cũng khéo sắp đặt mờ. Tớ dĩ nhiên ngồi cạnh Songda để còn tranh thủ...tìm hơi ấm...hít...hít...cho mấy cái mẩn của tớ nó lặn xuống.Phía bên kia là Thanchet và Comay. Xe chạy và tớ thì gật gù với mấy bản nhạc trong máy của bive còn cả nhà mới đầu có tivi thì ngồi im xem, đến lúc hết tivi nhà mình bật radio sống cho cả xe nghe. Cả cái xe to đùng có mỗi 5,5 cái miệng nói (tớ tính một nửa thui) mà cũng gây náo loạn dư luận. Tớ nói thật đến giờ tớ chịu chả nhớ mọi người nói cái rì, chỉ nhận thấy khi comay phát hiện ra sự nổi bật giữa đám đông của nhà mình
    Đến Tam Điệp xe dừng lại ở một quán nước ven đường với 2 đống dứa to đùng. Chẹp, cả nhà ào xuống rửa tay rửa chân nè, ăn trứng luộc nè...và mua dứa. Chẹp, khi nghe tớ nói về cô bé con cô chủ nhà nghỉ dưới SS ý, 2 cái tên xấu giống nhau le te đòi cạnh tranh, và tên to tranh thủ nhờ vả tớ mua dứa bẩu làm quà tặng "mẹ vợ" (vô duyên nhờ, cứ làm như con gái người ta là ai ý mà chỉ lấy 5 quả dứa làm lễ ra mắt, mất mặt nhà mình). Có đứa kiên quyết không ăn gì, bảo tất cả bụng dạ được xúc rửa sạch sẽ chỉ để đón nhận hải sản (cứ như sư ông đón chờ xịt cầy).
    Lại lên xe và lại đi
  5. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Đến tượng đài Lê Lợi, mọi người nhớ chi tiết này khi xuống Thanh Hoá thì dừng ở điểm này nhá, đi xuống SS là tiện nhất. Trời lất phất vài hạt mưa bụi, có hai hành khách đăng ký đi taxi cùng bọn tớ. Bác lái taxi này sành điệu lắm, mở nhạc dance nhá, cứ ruỳnh ruỳnh, ngồi trong xe bive cứ phải giờ hai tay như đầu hàng vì đòi bon chen lên ngồi cạnh comay, đến chỗ cua hay xóc là tớ lại nghe...á...ơ...hì...quay lại thì chẳng thấy rì.... Lại mở máy, chuyện, nhà mình mà lị, đi mà trong im lặng tớ chít liền. Hai bác kia xuống và chia sẻ xiền ví bọn tớ, lên đường về nhà nghỉ nào. Xuống xe đã thấy cô chủ quán đang ngồi ngoài, giới thiệu và nhận được sự tiếp đón niềm nở..."Cô ơi bọn cháu đói lắm rùi, cô cho bọn cháu ăn cái gì đi với" và tất nhiên danh sách đi chợ của bọn tớ không thể thiếu món tôm rang ao ước, hìhi hi. Nhìn thấy 6 đứa đứng tối cả quán cũng với cái mặt thiểu não vì đói, cô Thu mạnh tay nấu đồ.
    Lên tầng ba chia phòng xong lò dò xuống thì thấy cái gì cũng nguyên 2 đĩa, 2 đĩa to đùng đầy tú ụ. Choáng.... Thực đơn bao gồm sò xào măng, tôm rang, mực xào, canh cà chua, cà...Ăn hết 2 đĩa sò xào măng rùi đến mực bọn tớ đã thấy cái dạ dày nó lấp lửng, chẹp, nhìn đến 2 đĩa tôm mờ xót xa vì sẽ tiếc lắm nếu không ăn hết. Cuối cùng mọi người biết, dĩ nhiên cái người cuối cùng quyết tâm không phụ lòng me vợ tương lai vẫn cần mẫn ngồi nhặt từng món, từng món một ăn.
    Mà tớ thật may mắn khi không ngồi đối diện một tên dở hơi không kém tên bụ bẫm kia vì hắn ăn như đếm cơm, chẹp, cũng may là biết thân biết phân nói thật là nhìn tớ ăn mất ngon. Chẹp, kêu đói ầm ỹ, kêu tụt huyết áp mờ đến lúc ăn hắn ăn được chút xíu đã ngắc ngứ, chẹp, sao cái đấy lại không học tập tên kia được một chút nhỉ. điệu lắm cơ.
    Huyết áp mọi người đều được kéo lên như chạy bằng tàu vũ trụ nên cái việc dạo biển đêm đầu tiên thật tuyệt....Sóng rì rào nè...gió ***g lộng mát nè....cát êm ơi là êm nè....biển đêm lung linh ánh đèn của tàu câu mực xa xa... 5 người ùa vào nước mà bước, bước trên những con sóng bạc đầu lăn tăn, chăm chú mò nhặt những con ốc xinh xắn nè...trông tình cảm và đáng iu ghê gớm. Hic, còn tớ thì ngoẹo đầu bên cái điện thoại nghe nhạc và...tránh sóng, đi trên cát khô (hông dám xuống vì chưa được phép nhúng nước)...cũng thật thú vị khi có thể hát thật to theo nhạc mà chẳng ai có thể nghe thấy, chẳng ai cười được, hihihi. Biển đêm thật đẹp...
  6. thanchettc

    thanchettc Guest

    Cậu ơi, giờ tớ mới online nên giờ mới biết có cái vụ này.Nhưng tớ là nhân chứng thì tớ phải khẳng định sự thật chứ,làm sao mà có thể che giấu tội phạm được.Thế nên tớ ủng hộ mọi người hãy xử lý tên Hbb vào trưa ngày mai đi.Vì những lời hắn nói đều nhằm những mục đích có hại cho .........SĐ.Thế nhé.Tiếc là mọi người quyết định xử hắn vào buổi trưa nên tớ đành làm nhân chứng vắng mặt vậy.
  7. takokim

    takokim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    To chị smkt: Em đọc những gì chị miêu tả, mà như "nuốt" từng chữ! Các anh chị hạnh phúc và vui vẻ quá đi mất!... Mà chị smkt có khiếu viết văn lắm cơ! Vừa hình tượng, vừa truyền cảm mà cũng vừa tiếu lâm nữa ah! hihi... Em tặng chị một bông hoa hen!
    To chị Sông Đà: Chị ơi! Chị đừng buồn nữa hen! Chị cứ xem như là ai đó chưa được học môn "Thẩm mỹ học" thui mà! Thú thật là em chưa biết mặt chị SĐ như thế nào! Nhưng em nghĩ chẳng có người phụ nữ nào ko đẹp cả... ai mà nói điều đó... thì người đó mới là ko đẹp... vì họ ganh tỵ với chị í mà! Cười lên nào chị! Nếu chị mà ở Sài Goo`ng em đưa chị đi măm măm "kem nhãn" thì chị sẽ thấy cuộc đời này đáng yêu liền ah! hihi
  8. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Ui, sếp nói oan cho em nhá , tung tăng ở đâu mà tung tăng , em toàn ở nhà thui nhá, ngoan lắm nhá . Đâu có như sếp, tuần nào cũng đi chơi tít mù, có nhớ rì trợ lý đâu , chỉ có khi nào bùn, khi nào k0 có chỗ nào đi, k0 có rì hay hay để làm mới nhớ tới trợ lý thui

    Dạo này trợ lý ở nhà, may sao lại có mấy vụ cũng khá hay ho để chơi , nhưng đã bẩu là sẽ bí nấu ví mật đến cùng, nên khi nào có rì đó xảy ra trợ lý sẽ buôn bán ví sếp nhá
    Chẹp, hai hum nay trời mát, tự nhiên thèm uống trà quá , hum nào rảnh mình bố trí đi đê. Như hum nay chẳng hạn, em sợ mưa nên k đi học, nằm khèo ở nhà , phí 1buổi tối, hix, nhưng những buổi tiếp theo chắc là phải đi thui. Đang có nhiều việc phải làm, cơ mà chưa giải quyết xong nên cứ bị động, đã thế đt còn tịt nữa chứ. Chờ bữa nào ổn ổn nhá, sếp nhá, chắc tối thứ 4, thi xong rùi chắc sếp rảnh nhỉ Hẹn hò đê
  9. thanchettc

    thanchettc Guest

    FZ84 đi ngủ đê.Mấy giờ rồi mà còn thức thế.Học không lo học cứ mải "buôn dưa lê, dưa chuột, hóng hớt" đâu đâu ấy.he he he he
    Chuồn thoai, không lại bi oánh chít h.
  10. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    E hèm, vừa lục lại đống ảnh , nhìu quá mà chưa có cơ hội post lên, ảnh từ hồi sn sếp í, mấy cái ấy ấy í, sợ bi h post lại lạc đề thì phiền nhể . Mai sếp giả vờ nhắc em nhá, em lấy cớ post lên
    À mà sếp ơi, số ảnh mà em up lên mt của sếp í, sếp zip lại rùi send cho em đi, còn 20cái nữa em chưa up đc nè . Sếp nhá, mai nhá...
    @pner : pner ới ời ơi, pner k0 thấy nhắc rì đến pner em hết cả nhá, mau mau vào chào pner em đi hông lại phải ghét thì mệt lém . Pner khoẻ lại chưa, có đủ sức khoẻ để trưa mai đi lấy quà hông vậy ? Nhớ pner quá , pner ơi, pikachu em chơi đến bài 8 rùi đấy
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này