1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, Cuộc Sống là nơi ta... Chúc mừng sinh nhật nhà thân yêu tròn một tuổi: 13-5-2005/2

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi hoa_mua_ha, 03/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Một nửa sự thật có phải là một ...cái bánh mỳ không nhỉ ?
    Nguyên văn câu chuyện như sau :
    Tự thấy rằng mình về đến VN đã là món quà quí nhất cho nhà CT nói chung và em Frz rồi, tớ chính thức tuyên bố 2 cái gói trưa nay là all, nothing more. Đồng thời cũng xoá nợ Bim bim cho em ý
    Được ommi00844 sửa chữa / chuyển vào 20:31 ngày 23/05/2006
  2. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Ô ồ ồ, thật xấu hổ cho anh ommi, đến bịa cũng k0 ra đâu vào đâu, phải sửa đi sửa lại mấy lần như vậy. Tụi nghiệp ghê
    Anh ommi láo toét , dám bóp méo sự thật 1cách trắng trợn , đã thế lại còn đánh trống lảng . Vớ vỉn , thật là vớ vỉn . Đừng có cãi cố nữa . Còn k0 mau xin xỏ để em giữ nguyên số lượng quà hử , đã nể tình chuyển từ snack from KL sang snack in Vn rùi . Đúng là ... , hừm, k0 nói nhìu nữa, mua snack đi, ít nhất cũng phải đủ 20 gói
  3. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Tớ xin típ tục công cuộcđưa tin tường thuật vụ SS nhá (vì đã có ảnh dẫn chứng). Chẹp, sau khi lang thang biển đêm lộng lẫy, cả đoàn về nhà nhưng vẫn không ngủ lun mặc dù lúc ý cũng khoảng 12h hay 12h30 gì đấy vì đúng tiêu chí là đi chơi nên cũng nghỉ xả hơi hết mình, chơi hết mình cho đỡ phí thời gian. Ờ, tớ nghe bive háo hức vụ sát phạt, tớ đã nói rồi...nhín thấy comay chưa, chưa thấy à, comay cho thấy lun nhá.
    Hai phòng tập hợp sang 1 bên, tớ thì ngồi ngoài rùi vì ko có năng khiếu tham gia mấy trò này. Tranh thủ nịnh nọt được bive trổ tài gọt dứa, vì vậy SD cầm bài chơi hộ cậu ý. Công nhận nhiệt tình bive có thừa nhưng....chẹp...tớ rất cảm ưn vì bive đã gọt dứa nhưng sự thật thì vẫn phải truyền đạt đúng...quả dứa bằng nguyên 1/3 cái bình nước lớn thường dùng ý, bive gọt xong còn nguyên bằng...nắm tay, rãnh mắt dứa gọt sâu tới lõi lun...được cái dứa rất ngọt và tớ thì thui, không bít gọt nên có người gọt cho ăn là tốt lắm rùi mặc dù nhìn cái vỏ dầy cộp tiếc lắm ý.
    SD có vẻ hào hứng với tình thế cao trào, hihihi, nên bive đành chờ đợi bằng cách ôm laptop tự hài lòng với các bản nhạc và trò chơi trong ý. Đây là toàn cảnh hiện trường sát phạt thời điểm"...đêm đã về khuya...xin quý vị vui lòng vặn nhỏ volume..."
    [​IMG]
    Và tớ cũng phải trình bày rằng thì là mà buổi tối hôm ý có một vụ....chẹp...có nên gọi là xì căng đan hông nhỉ (tớ được phép các nhân vật chính rùi nên mí đưa lên nhé). Vụ này to đây, hihihi...Sau đây là cảnh quay chậm, xin quý vị cứ từ từ theo dõi nhá.
    Ban đầu nhân vật A rất ngoan ngoãn với cái máy tính của mình
    [​IMG]
    Bên kia các nhân vật hoạt động mạnh mẽ và nhiệt huyết
    [​IMG]
    Tiếp theo là mon men lại gần nhân vật B chỉ vì nghe thấy tiếng cười đắc chí của các nhân vật phụ, bán cãi sôi nổi làm máu mê của hắn bùng phát...Tớ ngó với
    [​IMG]
    Hơ, nhưng mà đến đoạn này tớ chả hỉu A và B làm rì cả vì hình như tớ không theo dõi được đoạn giữa, nhanh quá, đang chuyện bon chen bài biếc gì mà đến lúc ghi khung hình này tớ chịu....Họ làm gì đây
    [​IMG]
    Không dừng ở đó, nhân vật A di chuyển hướng khác
    [​IMG]
    Bon chen tệ, cậu thích à, hơ....mà úi rùi ui...hic...đến đoạn này tớ ứ dám quay típ nữa, cắt máy úp tay lên mặt (nhưng có tách hai ngón tay giữa ra). Cảnh nhạy cảm quá thể, nhìn thía này tớ mà hỉu được họ làm cái rì...chít liền...nên mang về đây hỏi mọi người, hic, tớ ngây thơ không bít bình phẩm, chỉ bít đưa hình ảnh chân thực thui...èo èo...vụ này to nhờ
    [​IMG]

  4. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Ôi má ơi, xem ảnh sếp post mà chít cười
    hix, ai đời, bêu riếu con nhà ng ta thía kia k0 cơ chứ, bản chất xấu xa cứ dần dần bị phơi bày , phải dùng đúng từ này ( ai đó đừng kêu tớ dùng động từ mạnh nhá )
    ôi, khổ thân quá, vào tầm ngắm của sếp rùi, sếp cứ từ từ mà bắn nhá , hihi, khi nào mỏi tay, kêu em, em tỉa hộ cho
    Ui, mấy cái trò này vui lém à nha , lại có cái để chơi rùi
    Sếp ơi, send em ảnh đi SS của mọi ng đi
    Được frozen84 sửa chữa / chuyển vào 00:34 ngày 24/05/2006
  5. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Mọi người ai đoán được và giải thích giùm tớ cái vụ xì xoẹt này thì sẽ được tặng nè...hihihi.
    Và sáng hôm sau, bọn tớ lập chương trình cho những ánh nắng đầu tiên (hình như có mỗi tớ và SD vì 1h30 bọn tớ đã rút quân khỏi trường quay vì khả năng thức đêm có hạn) còn đội bên kia hình như...tớ thấy đồn là 4h mới ròi...chiếu trong khi 4h30 bọn tớ đã đưa cảnh này vào ống kính
    [​IMG]
    Muộn hơn 1 chút khi đấu tranh được với cái nệm êm để đi chân trần trên cát buổi sớm nè...đẹp yên bình
    [​IMG]
  6. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Chẹp, em ui, sếp có cố tình đâu cơ chứ, toàn là cảnh rất tự nhiên không có ý đồ gì cả, khi xem lại mí thấy rõ nhân vật có ý đồ đen tối đấy chứ.
    Chẹp, còn một vụ nữa hứa hẹn sự gay cấn lên đến cao trào, lên đến cực điểm cơ, kúc ý thì không phải là em dùng động từ mạnh đâu mà có khi nhân vật sẽ dùng động từ mạnh ấy chứ. Chẹp...Hải Phồng ơi là Hải Phồng
  7. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Hùi hụp quá, em sẽ chờ đọc típ bài tường thuật của sếp
    K0 ngờ chỉ trong 2ngày đi biển mà lại có nhìu vụ hay ho như vậy xảy ra , còn gì tuyệt hơn lại đc đọc những miêu tả cụ tỉ kèm hình ảnh minh hoạ sinh động như vậy chứ
    Sao sếp lại tập trung chụp nhìu kiểu nhạy cảm như vậy chứ
    @pner : hix, chơi hết pikachu rùi, pner có trò rì nữa hông
  8. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Trùi, mới sáng ra được rửa mắt, được thư giãn không tốn xiền Cái này phải nói lời cảm ơn Muội của mình, sao lúc trước em không đi làm nhà phê bình Sm nhỉ, làm đất nước mất 1 nhân tài
    Sáng giờ ngắm đi ngắm lại mấy cái ảnh, cười chít lun. Mà, có ngắm kỹ vậy mí thấy Hbb vừa rùi đãi bữa ăn trưa cho Sông Đà là hoàn toàn xứng đáng, ko oan uổng rì cả, người ta xinh thía cơ mừ, Sông Đà nhể
    Bive ơi, gọi cái em gì gì xinh thật xinh hôm nọ em pót hình lên đây đấy, vào mà xem vụ xì căng đan nè, vụ xì căng đan liên quan đến anh mình nè
    Muội ơi, tiếp tục đi Muội, chị đang phấn khích lém, chờ xem màn 2 cành 2 của Muội đây
  9. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    To:ALL
    Một ngày tốt lành .
  10. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Thay mặt cả nhà cảm ơn ruangoc.
    Smkt:
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này