1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, Cuộc Sống là nơi ta... Chúc mừng sinh nhật nhà thân yêu tròn một tuổi: 13-5-2005/2

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi hoa_mua_ha, 03/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    @smkt và người ai cũng biết là ai đó: tớ nhớ rồi....tớ nhớ có người hứa tặng tớ 01 bộ dao làm bếp và 01 com piu tơ xách tay rồi.... thiện tai...thiện tai dù biết nhận quà hối lộ là tội lỗi nhưng con vẫn không thể kiềm chế được trước những cám dỗ này....confirm lại với người ai cũng biết là ai đó là TỚ LẤY LUÔN.......
    @omi: tớ có phần ômi mà...tớ để phần đến tận sáng hôm 24 vì hôm đó tớ thấy no quá....nhưng đến tối hôm đó...khi tớ hết no rồi thì....chuyện gì đến rồi cũng phải đến Omi ạh....hic hic...
  2. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Chẹp, vậy thì lúc nào lấy được quà nhớ hậu tạ tớ 1 chầu măm măm rì đấy gọi là công....nhắc nhở nhá. Hôm qua ăn cháo sườn ...chẹp chẹp...ngon lém lém
  3. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Khổ ... đến sinh nhật người ốm mà đụng vào cái gì cũng long như răng ông cụ ... Dao thì hỏng đằng dao, latop thì đi đời đằng latop .. Nói chung không có gì khả dĩ có thể được gọi là lành nặn...
    Tớ định tặng cái latop nhưng vừa nói ra đã bị HCM phản đối ... Sĩ diện nặng ...
    Thế là thôi .. đành phải đem latop đi tặng em khác . Tiếc quá
  4. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Hìhì, ai hiểu thế nào thì cứ nghĩ nó như thế, hỏi tớ tớ bít hỏi ai.
    Smkt. Cái vụ gay cấn nhất của SS ko thấy cậu nhắc gì đến thế, định bao giờ cho cả nhà chiêm ngưỡng đây.
    @Cỏ may. Ui cỏ may xuất hiện rùi, khỏi ốm rùi, lại tung tăng được rùi
  5. lenhhoxung1212

    lenhhoxung1212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    1.105
    Đã được thích:
    0
    chẹp,vừa mới qua SN lần thứ 2x (x>5) mà đã sốt ruột thế ah... ai đấy lên tiếng đăng ký với comay đi.. cuốinăm nay được đếm xu roài....
  6. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Chẹp...nhất định phải cụng ly với cậu, có mỗi cậu nhìn ra vấn đề mà tớ cài cắm mãi mí được...chẹp...cậu được đấy, hihihiihi, cụng cái nữa nào...đề nghị người mà ai cũng bít là ai đấy cof đi kìa, người ta đã chủ động thía rùi còn gì, hít hít....thoai, tớ chạy đây, hông nhìu lời nữa hông lại mang tiếng ném đá hội nghị...hờ hờ...tớ xin dừng
  7. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Cái mạng ttvn đơ đơ, ban ngày nó cứ cà nhắc cà nhắc ứ up được ảnh lên, chỉ có buổi tối muộn muộn nó mí trơn tru được 1 tẹo thui nên để dành đến tối yên tĩnh tớ mới vừa có cảm xúc vừa chuyển tải hình ảnh sinh động lên được
  8. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
  9. Cyber

    Cyber Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.497
    Đã được thích:
    0
    sao tớ ko thấy đoạn màu vàng của Cỏ May viết chỗ nào nhỉ. Tìm lại mấy trang trước chẳng thấy. Có "sự nhầm lẫn" gì chẳng !
  10. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    các cậu ơi, tớ bị stressed quá, chắc sắp bị điên rồi. Tự nhiên hôm nay lại thích tâm sự ghê. Tớ đọc ở đâu đó có nói rằng con gái bọn mình luôn có một chu kỳ tình cảm lên xuống nào đó, chắc bây giờ đang là giai đoạn down của tớ. Tớ cũng không hiểu là mình đang muốn gì nữa, tự nhiên lại điên điên thế này, không thể hiểu nổi. Trời ơi là trời ơi!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này