1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, Cuộc Sống là nơi ta... Chúc mừng sinh nhật nhà thân yêu tròn một tuổi: 13-5-2005/2

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi hoa_mua_ha, 03/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Mạng với chả mẽo
    Điện với chả đóm
    Bạn với chả bè
    Cả lũ hùa vào chọc tức mình
    Điên
    Thần kinh
    Dở hơi
    Chập mạch
    Ghét pner, pner k0 thèm trả lời. Thôi nhé, k0 có pát nờ pát nét rì hết nhá. Thế đấy. Chán chả buồn chết. Có tại mạng thì cũng là cái số nó phải thế. Khỉ gió
    Xin lỗi cả nhà, em sì pam chút xíu . Nhưng mà tức quá, k có hình nộm cái mặt đáng ghét ở đây, đập cho bõ tức
  2. lenhhoxung1212

    lenhhoxung1212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    1.105
    Đã được thích:
    0
    Ông xem lại đi,vitamin A tôi thấy ông thừa nhưng cái vitamin E hình như chưa đủ....
  3. takokim

    takokim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    To anh thanchett: Dạo này anh bận lém ah! Chả thấy anh í ới chat chít gì cả! Anh bị "nhở" là mừng roài. Em ở xa hơn anh, lần nào vào chào hỏi các anh chị..... em thấy ai cũng im re, nên em có cảm giác em giống "tàng hình" luôn!!! Xa xôi thật là tội nghiệp! hic hic hic
  4. thanchettc

    thanchettc Guest

    Em ơi không phải thế đâu.Chẳng qua là do mọi người mải buôn dưa lê dưa chuột quá nên thế thôi em à.Anh nói cuncg có ai để ý đâu em.Miễn là mình thật lòng với nhà CT là được rồi em à.Mong là em đừng thấy vậy mà thất vọng nhé.hãy cố lên em.Lúc mới vào anh cũng như em thôi.Thấy mình mới xa lạ làm sao.Nhưng bây giờ thì khác rồi, mọi người nhỉ?.
    Lúc chiều post xong bài hát không xem lại giờ mớithấy là nó bị lỗi.Thôi đành post lại vậy.
    Khi con tim cô đơn
    Phạm Khánh Hưng​
    Được thanchettc sửa chữa / chuyển vào 22:49 ngày 25/05/2006
  5. thanchettc

    thanchettc Guest


    Sao hôm nay mình lại khoái post nhạc thế nhỉ.Mà toàn là bài hát về tình yêu mới chết chứ lỵ.Oài chả hiểu nổi mình nữa.Không lẽ không có người yêu nên nó thế.
    Bức thư tình thứ hai
    Hồ Quỳnh Hương​
  6. takokim

    takokim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    To anh thanchettc: Anh ơi! Dấu hiệu của tuổi già anh ah!
  7. thanchettc

    thanchettc Guest

    Hơ hơ có lẽ là thế già thật roài.Lấy vợ thoai.Cơ mà lấy ai ai lấy bây giờ.Đây là cả một vấn đề đấy.Hix hix Nhà Ct csolẽ chỉ có mỗi mình là thê thảm nhất thoai
  8. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hihihi, tớ xin thỏ thẻ típ tục câu chuyện. Thật đáng tiếc vì món bún chả là 1 trong hai món duy nhất bọn tớ còn dịu dàng nhớ ra để về share cũng mọi người vì hình như cái lúc có sò xào măng, có tôm bóc rang, có mực ống tươi xào cần tỏi, có cá chim rán ròn, có canh ngao...thì chẳng nhớ là mình có mang máy ảnh đi nữa ý, hihihi, nên thông củm nhé.
    Buổi sáng ra tớ ví comay và hbb được phân công đi chợ mua đồ còn ba tên kia được tự do tung tăng với sóng típ...Chẹp, rút kinh nghiệm cho lần trước cho cái tên béo nú ní ý sang ngồi riêng 1 xe, hai bọn tớ ngồi một xe...gió thổi mát lịm, chẹp, ngồi xích lô dạo biển cung xlà một sự hưởng thụ thật tuyệt...
    Hơ, vào đại lý thuỷ sản, chạy trái chạy phải, tung tanưg mãi mới nhặt được ghẹ, chẹp, cả hai đứa tớ xúm vào nói anh bán hàng tới lui để đổi được con ghẹ to, èo, mờ nói như bắn súng, lại còn nói to hơn cả dân miền biển ý, chẹp, thía mí biết cái tài mặc cả mua bán của comay điêu luyện. Có tên xí xớn dám ra vẻ ta đây sờ sẩm mấy con ghẹ, vừa mới chạm cái bị nó khua ngay càng...bấm cho 1 nhát...oài oài...xong...nó xin tí da và tí máu, sướng chưa, ai bẩu. Chả bít có tình cờ không nhưng tôm bọn tớ mua theo cân mà lúc về luộc đếm ra đủ 6 x 6 = 36 con vừa khít khẩu phần đều đặn cho đoàn nhà mình. Chẹp, bì búm bơi, bì bũm lội xong lên bờ món tốm hấp, ghẹ luộc, mắm chanh, tương ớt đã được bày biện tinh tươm. Sóng i oạp ngoài biển và ì oạp...trong bụng...thía là tay nhoay nhoáy...tôm trước nhá, vừa ăn vừa đếm, cấm đếm thừa nhá. Đến lúc ghẹ ra đã có mấy chiến sỹ...ham của lạ bỏ ngay tốm chuyển hướng mục tiêu mới. Có tớ vẫn cần mẫn cộng mấy con tôm được mọi người nhường để bóc. Khi tớ ngẩng lên đã thấy đám ghẹ bị phanh thây gần hết, hic, chỉ kịp rên rỉ..."cho tớ ăn với" mới được mọi người nhớ đến và...chẹp...hốm ý thấy khỉ trai nhà mình tự rưng nhường nhịn tệ, toàn bóc...càng cho chị em...còn mình thì...tớ ăn hộ cho..mình nó khó ăn lắm ý. Tớ chấp nhận chân chậm, có sao măm vậy nhưng cũng an ủi là được bít đến mùi con ghẹ nó ra răng, hihihi.
    Hàng bánh đi qua, hàng quà đi lại, học tập tinh thần của Nhím là hàng ăn nào qua mời cũng gật nên mặc dù trời nóng, cái mùi mít quyến rũ vấn lôi kéo được sự chú ý của bọn tớ, làm một miếng nào và típ tục chuyển từ bóc vật thể cứng sang vật thể mềm. Dù ỉ eo nhưng những cái tay vẫn thoăn thoắt và số phận miếng mít cũng ý như đống vỏ tôm và ghẹ đang bơ vơ trên bàn. Lại xuống tắm thui...đúng tinh thần ăn và tắm của cái tên mà lên chương trình chỉ cần copy và paste 2 chữ này thui ý.
  9. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Lần xuất phát xuống biển thứ hai hình như cũng vào giữa trưa rùi, thế mờ bọn tớ còn hẹn về ăn trưa tại nhà nghỉ đấy, hic, về tớ chưa kịp kiểm tra cân nặng vì ko dám. Cái cường độ ăn hơi dầy. 12h30 về...tắm rửa và 1h lại xuống măm (chít mứt), căng da bụng, ừ...điều dĩ nhiên là trùng mí mắt...đây là cái lệ của nhà mình roài, bên kia họ lại rủ rê cái cô tay nhanh nhanh miệng xinh xinh ...đan quạt (thực ra là ai dụ dỗ thì nhà mình bít thừa rùi nhỉ) còn tớ và SD...ngủ vì kế hoạch tắm chiều của bọn tớ đã được lên sẵn. Ti mê tỉ mẩn mờ đến 3h chiều 2 đứa mí lồm cồm bò dậy trong khi đội kia vẫn ngồi mô tả hình quân bài. Kệ,bọn tớ dung dăng dung dẻ xuống và cảm nhận những đợt sóng thật lớn, cảm nhận mặt biển màu ngọc bích đẹp tuyệt vời như một khối thạch lớn.
    5h chiều là kế hoạch cho Đền Độc cước và ra bãi đá sau ngắm cảnh hoàng hôn.
    Biển mênh mông
    [​IMG]
    Hoàng hôn lung linh trên đầu núi
    [​IMG]
    Cùng lắng nghe sóng vỗ dưới chân, những âm thanh mạnh mẽ đầy hứng khởi (tớ để cho nghe mờ không nghe được nhá, phí chưa)
    [​IMG]
    Cảnh làm nhìu người rung rinh, hihihi, có một cảnh chụp hơi..nhạy cảm rưng mờ rõ quá tớ ứ dám đưa lên...chẹp...có người dang tay mở lòng cho người khác...mà người ta lại quay đi chỗ khác nhé...chẹp...nhìn lạnh lùng ghê gớm...rùi hắn ngồi đăm chiêu kiểu ông lão đánh cá đang chờ...con cá vàng
    [​IMG]
    Tưởng hắn suy ngẫm thật hoá ra khi tiến gần hơn chút nữa để xác định điểm nhìn có phải xa xăm không thì chợt nhận ra điểm nhìn của hắn đã thay đổi
    [​IMG]
    Mục tiêu của hắn nè...hoá ra hắn đang thầm ao ước...
    [​IMG]
    Mờ hắn ao ước gì tớ chịu, hít...hít...
    Còn khi tớ quay lên thì nhìn thấy 1 tên giữa mấy cô "tiên nữ" xinh xắn đáng yêu...hắn lại..hít..hít...bó gối đầy khổ ải
    [​IMG]
    Và đây là cả đội hình trong mơ giữa bao la đất trời nè
    [​IMG]

  10. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Căn giờ về sớm mà cuối cùng vẫn thức muộn, chít dở, chả bít làm sao chứ cứ đà này chắc tớ tiu mứt, hic hic, tớ đi ngủ đây, trợ lý cũng ngủ lun nhé...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này