1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, Cuộc Sống là nơi ta... Chúc mừng sinh nhật nhà thân yêu tròn một tuổi: 13-5-2005/2

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi hoa_mua_ha, 03/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, bồ kết nhất kiểu này
    Đúng là đội hình trong mơ , nhìn ... quá ổn
  2. thanchettc

    thanchettc Guest

    ĐI ngủ thoai, chúc cả nàh ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp.iu mọi người.
    Này người yêu ơi em về nhé chúc em được ngon giấc, hẹn em đến mai gặp nhaụ Bye ! Good night
    Tạm biệt người yêu dấu ơi chúc em đêm nay ngủ ngon, mai đây khi em vừa thức giấc
    Bình minh trong ánh nắng vàng, ngàn niềm vui sẽ đến với em. Bye ! Good night
    Rồi ngày mai đây khi vừa nắng lên, những vui buồn quên lãng.
    Niềm vui khắp nơi chờ em. Bye ! Good night
    Tạm biệt người yêu dấu ơi chúc em đêm nay ngủ ngon, quên đi bao nhiêu chuyện quá khứ
    Ngày mai tươi sáng chan hòa, mặt trời lên cho em tiếng cườị Bye ! Good night
    Những dĩ vãng sẽ trôi theo thời gian, đừng buồn lo âu anh nhé, cho tiếng đêm yên lặng buông
    Kìa ngàn vì sao vẫn sáng lung linh bầu trời và chúc em đêm mộng đẹp
    Còn mình anh trên lối về vắng khuya, đợi chờ em mai đây trong tiếng yêu thương nồng nàn.
    Cho đôi môi lấp lánh với bao nụ cười, cho đôi ta sẽ mãi mãi, cùng bước chung một con đường.
    Bye ! Good night​
  3. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Hix, trợ lý bi h mới đi ngủ
    Chắc toi mứt, mới xong có 1/3 cviệc thui
    Mai lại ba chân bốn cẳng làm cho xong, hix
  4. Cyber

    Cyber Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.497
    Đã được thích:
    0
    Chán phát ngán, trưa qua đi ăn phải cái gì vớ vẩn. Buổi trưa thế nào bị cảm tả, mất nước, tụt huyết áp, tim đập chậm. Bị đưa ngay vào bệnh viện E gần nhất . Nằm hết giờ chiều thì về, may lúc về thì trời tạnh mưa. Dạo này cơ thể yếu quá! Thanh niên hoi thật!
  5. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Nhìn cái ảnh này tớ lại hồi tưởng lại viễn cảnh giò bive phi (quên bive phi giò) qua những mỏm đá, miệng ngoác rộng hét 10, 9, 8, 7....he he....chỉ 10s vậy mà vẫn kịp làm điệu đấy cả nhà xem.......đúng là bản chất....
  6. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    @cỏ may. Còn cả cái cảnh Bive bò trên đá nữa chứ . Lúc đó mà có máy ảnh thì lại có thêm một mình đáng xem đấy.
    @all. Ngày làm việc vui vẻ, chuẩn bị được nghỉ cuối tuần hehe
  7. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
  8. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Tớ xin giải thích 1 chút cái vụ đếm ngược. Đứng xung quanh đấy toàn?đôi như kiểu cái mục tiêu ngắm nhìn của ?oông lão đánh cá? nên bọn tớ sau 1 hồi loay hoay đã quyết định không nhờ ai chụp nữa mà để chế độ chụp tự động. Bive cứ chạy qua chạy lại ngắm chỗ để đặt máy ảnh sao cho thả ra chạy được đến chỗ mọi người. CHậc, thằng bé vừa thả máy cái là thấy 2 cái cà kheo loi choi trên mặt đá, vừa chạy vừa phát ra âm thanh đếm ngược, miệng thì xoè sẵn nên vào chỗ chỉ cần?vặn thế đào Nhật Tân là được. Hơ, nhìn cà kheo chạy trên mặt mặt đá nhấp nhô cứ như Khô cốt thần công đang luyện phi thân có giật giải ý
  9. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Kết cái gì .... chụp đúng lúc mình đói nhất, buồn ngủ nhất, quần áo kém sặc sở nhất
  10. n_x_l

    n_x_l Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0
    Cyber ơi, thế sao rùi, hôm nay cậu đã khoẻ chưa?đã đi làm rùi à?Sao ăn uống không cẩn thâạ gì vậy?mà chẳng thấy nhắn nhe gì cho mấy đứa bạn đến thăm hỏi gì cả
    Cyber mau khoẻ nhé, cố gắng đừng có ăn linh tinh, các em đưa cho cái gì là ăn hết vậy không có ổn đâu.
    Take care nhe Cyber
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này